Sự đau khổ của người mẹ tâm thần có con giúp BS Tường vứt xác

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Sau nhiều ngày nhập viện vì cơn bạo bệnh, phải điều trị tại Viện sức Khỏe tâm thần, gia đình đã xin cho bà Yến điều trị ngoại trú vì gia đình không có tiền.

 Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Người nhà bà Nguyễn Thị Yến – mẹ của Đào Quang Khánh, nhân viên bảo vệ tại Thẩm mỹ viện Cát Tường cho biết: Từ hôm mồng 4 Tết, gia đình đưa bà Yến đi khám và  phải nhập viện vì căn bệnh trầm cảm. Bà Yến thường nói nhảm nhí, không thể kiểm soát được mọi hành động của mình. Sau khi được đưa tới Viện Sức khỏe tâm thần của Bệnh viện Bạch Mai thì bà Yến bị xuất huyết não nên được chuyển ngay sang Khoa thần kinh của bệnh viện, để điều trị theo chuyên môn.

“Khi nhập viện, bà Yến bị lên cơn co giật vì sốt, xuất huyết não. Các bác sỹ chuyển bà ấy sang Khoa thần kinh, sau gần chục ngày lại được chuyển về nơi mới nhập viện, chỉ tính riêng tại Khoa thần kinh, gia đình phải nộp gần chục triệu rồi, còn hiện tại chưa biết bệnh tình của bà ấy ra sao nữa” , ông Tiến, chồng bà Yến buồn bã kể.

Một bác sỹ điều trị cho bà Yến thông tin thêm, sau khi nhập viện hôm mồng 4 Tết, bà Yến có biểu hiện trầm cảm và rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, ngay hôm đó bà Yến bị chứng co giật do bị tai biến mạch máu não nên bệnh viện chuyển sang Khoa thần kinh để điều trị.

Bà Yến thường hay đi lang thang hoặc
Bà Yến thường hay đi lang thang hoặc "trốn" viện để về nhà để tìm nơi yên tĩnh.

Theo đánh giá của bác sỹ điều trị, sau hơn 1 tuần, bà Nguyễn Thị Yến được chuyển lại Viện Sức khỏe tâm thần để điều trị và theo dõi về bệnh “rối loạn tâm thần”. Đến nay, bà Yến có thể đã đỡ được khoảng 60%.

Trong căn phòng bệnh mà bà Yến đang điều trị, số bệnh nhân nhiều hơn số giường nên bà phải nằm trên chiếc đệm trải dưới nền nhà.

Vì bà Yến thường xuyên “trốn” viện về nhà hoặc đi lang thang nên ông Tiến đã phải bỏ công việc xe ôm hàng ngày để chăm sóc vợ.

Theo ông Tiến, do điều kiện kinh tế khó khăn, bệnh viện quá tải nên gia đình đã quyết định xin cho bà Yến được điều trị ngoại trú: “Khi nhập viện, bà Yến không có bảo hiểm, gia đình tôi phải đi vay mượn tiền người thân. Hiện tại, chỉ tính tiền giường mỗi ngày đã là 150 nghìn đồng, gia đình tôi đang mông lung không biết tiền thuốc và chữa trị sẽ là bao nhiêu mà vay mượn ở đâu bây giờ. Tôi phải bỏ cả công việc để chăm sóc bà ấy. Chỉ trong chốc lát không để ý là bà ấy đã đi đâu mất rồi”, ông Tiến nói.

Trong khi ông Tiến nói chuyện với chúng tôi, bà Yến liên tục nói thêm vào những lời nhảm nhí, bất ngờ bà bật khóc, khua chân tay và chỉ vào chồng mình nói rằng: “Tôi thương chú này quá vì tôi mà khổ…” .

Còn ông Tiến cay đắng về bản cáo trạng vừa thông báo chính thức, Đào Quang Khánh bị truy tố tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và “Trộm cắp tài sản” xảy tại Thẩm mỹ viện Cát Tường và thốt lên nhắc lại: “Dư luận bức xúc nhất việc phi tang, mà con tôi bị quy vào tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” thì đồng nghĩa với việc Khánh là chủ mưu phi tang. Chẳng lẽ một thằng bé học hết lớp 6 lại chỉ đạo được người lớn như ông bác sỹ Tường”, ông Tiến bức xúc.

“Điều phi lý nữa nằm ở chỗ, ai cũng biết rằng Khánh chỉ là người đi xe máy trên quãng đường đưa nạn nhân đi, nhưng theo bản cáo trạng thì có vợ ông Tường đi theo nữa…Vậy vợ ông ấy không liên quan à?” ông Tiến lập luận.

Cũng theo ông Tiến khi nào tòa án mời đại diện gia đình ra để tham dự xét xử vụ án, gia đình sẽ không thông báo và không đưa bà Yến ra chứng kiến, bởi vì e ngại sự ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. “Nếu nhìn thấy con, bà ấy sẽ sốc, sẽ ngất, đặc biệt là bản án có nhiều sự rất vô lý, nếu nghe thấy thì bà ấy càng đau khổ”, ông Tiến chua xót nói.

Hiện tại bà Yến thường hay nói nhảm nhí và không kiểm soát được hành vi của mình.
Hiện tại bà Yến thường hay nói nhảm nhí và không kiểm soát được hành vi của mình.

Trước đó, vào dịp trước Tết sau khi đến nhà nạn nhân Huyền để thắp hương, bà Nguyễn Thị Yến được người nhà nạn nhân Huyền thông tin Đào Quang Khánh có thể sẽ là chủ mưu vụ ném xác phi tang nạn nhân, vì Khánh chính là người xúi giục bác sỹ Tường đem xác nạn nhân đi phi tang và đổ bệnh từ đó.

Ngày 21/2, ông Đào Xuân Tiến cho biết, do điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình đã xin bệnh viện để bà Yến được điều trị ngoại trú.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại