*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
(Soha.vn) - Ngay sau khi cơ quan chức năng chính thức công bố “đã xác định được xác chị Huyền”, mẹ của bảo vệ Khánh liên tục gọi điện hỏi phóng viên về thông tin.
(Soha.vn) - "Mặc dù có vào trại thì cũng không được gặp con, nhưng nếu không cho đi thì bà ấy không ăn uống rồi đâm bệnh cũng dở cho gia đình…”
(Soha.vn) - Khánh chỉ buột miệng gợi ý bác sỹ Tường: “Hay là đem đi vứt”, câu nói này chưa đủ căn cứ để khép Khánh vào tội “ xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.
Trong giấc mơ ám ảnh anh ta, Đào Quang Khánh cùng mẹ đến gặp nạn nhân để nói lời xin lỗi.
(Soha.vn) - Sau nhiều ngày nhập viện vì cơn bạo bệnh, phải điều trị tại Viện sức Khỏe tâm thần, gia đình đã xin cho bà Yến điều trị ngoại trú vì gia đình không có tiền.
(Soha.vn) - Nghe tin con trai bị truy tố 2 tội, đã có nêu ý kiến, "xúi giục" Tường vứt xác chị Huyền xuống sông, bố của Khánh vô cùng bức xúc.
(Soha.vn) - Chồng của bà Yến buồn bã tâm sự với chúng tôi, bà Yến, mẹ của Khánh, nhân viên bảo vệ Trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường từ hôm 30 Tết như bị trầm cảm vì nhớ con.
(Soha.vn) - Lần đầu tiên trong đời phải ăn Tết thiếu con trai, bà Yến mẹ của Khánh cho biết: “Gia đình không thiết đến đào hay quất, chỉ mong nhìn thấy con thì mới có Tết”.
(Soha.vn) - Với hành vi xâm phạm thi thể và trộm cắp tài sản, bảo vệ Đào Quang Khánh có thể chịu hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù giam.
(Soha.vn) - Chia sẻ với chúng tôi, bà Yến - mẹ bảo vệ Khánh cho biết, gia đình không mời luật sư riêng bào chữa cho con mình.
(Soha.vn) - “Gia đình họ đến động viên tôi đừng lo lắng mà thêm ốm đau, Khánh chỉ là một đứa trẻ non dại, nếu ra tòa họ sẽ có phần nào minh oan cho cháu”, mẹ của Khánh chia sẻ
Tâm điểm