*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau buổi chiều đi chơi vui vẻ cùng nhau, đến tối 14/2, Huyền cùng bạn trai tổ chức nhậu nhẹt và trong phút ghen tuông thiếu kiềm chế, cô gái này đoạt mạng người yêu bằng 5 nhát dao.
Theo kết luận điều tra vụ án, khoảng tháng 6-2016, Lê Văn Mạnh làm nghề lái xe taxi, được một đối tượng thuê chở đến nhà Sùng A Khánh, sinh 1985, ở bản Xá Lĩnh, xã Pả Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và biết đối tượng này đến đây để mua ma túy. Qua đó, Mạnh nảy máu tham lén một mình lên nhà Khánh tính chuyện làm ăn thì được Khánh báo giá là 7.000 USD/1 bánh heroin.
Mồ côi mẹ lúc 13 tuổi, trải qua tuổi thơ nghèo khó. Nhưng ngay cả khi đã có chút danh trong sự nghiệp, số phận vẫn không ngừng trêu đùa cựu vận động viên đua xe đạp Nguyễn Thị Thanh Huyền.
Hơn một năm ròng theo đuổi vụ kiện đòi lại con và được Tòa án của hai nước Pháp-Việt tuyên thắng kiện nhưng đến nay người mẹ Việt can đảm vẫn chưa thể đón con gái về sum họp.
Chị là từng là cua-rơ vàng của đội tuyển xe đạp địa hình Việt Nam, giành 4 Huy chương Vàng (HCV) tại 4 kỳ SEA Games liên tiếp. Chị từng là giảng viên của Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM, huấn luyện viên đội tuyển xe đạp Bình Dương và đội tuyển xe đạp nữ Việt Nam... Chị là Nguyễn Thị Thanh Huyền.
Nhóm thanh niên đang hát karaoke xảy ra mâu thuẫn đánh nhau, chủ quán can ngăn thì bị các đối tượng đuổi đánh gục giữa đường rồi nhảy vào giẫm đạp.
(Soha.vn) - Vừa qua vợ và luật sư bào chữa cho bác sỹ Tường đã đến động viên, xin lỗi gia đình Khánh và hứa sẽ nói trước phiên tòa bằng lẽ phải về tội của Khánh.
(Soha.vn) - Sau nhiều ngày nhập viện vì cơn bạo bệnh, phải điều trị tại Viện sức Khỏe tâm thần, gia đình đã xin cho bà Yến điều trị ngoại trú vì gia đình không có tiền.
(Soha.vn) - Nghe tin con trai bị truy tố 2 tội, đã có nêu ý kiến, "xúi giục" Tường vứt xác chị Huyền xuống sông, bố của Khánh vô cùng bức xúc.
Tâm điểm