Nguyễn Thị Thanh Huyền: Nước mắt đắng cay của nhà vô địch xe đạp địa hình châu Á

Tân Phong |

Mồ côi mẹ lúc 13 tuổi, trải qua tuổi thơ nghèo khó. Nhưng ngay cả khi đã có chút danh trong sự nghiệp, số phận vẫn không ngừng trêu đùa cựu vận động viên đua xe đạp Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Nước mắt cay đắng trên bục vinh quang

Nguyễn Thị Thanh Huyền xuất phát điểm là dân đường trường, nhưng chuyển sang nội dung băng đồng năm 1999, cựu vận động viên sinh năm 1977 người Hà Nội không có đối thủ ở trong nước, cũng như giành 4 HC vàng SEA Games và 1 HC vàng châu Á.

"Nếu có người chết vì mệt, chỉ có thể là môn xe đạp địa hình. Nói về độ nguy hiểm thì có những cái dốc nó đổ đứng 90 độ và nó cao bằng cả cái nóc nhà. Rất là cao. Nếu bạn chỉ đứng không trên chiếc xe đã cảm thấy kinh khủng, thấy chóng mặt rồi. 

Nên khi phải ngồi trên chiếc xe và đổ xuống thì đó là nỗi sợ kinh khủng", Nguyễn Thị Thanh Huyền nói về gian khổ và hiểm nguy khi theo nghiệp đua xe địa hình.

Nguyễn Thị Thanh Huyền: Nước mắt đắng cay của nhà vô địch xe đạp địa hình châu Á - Ảnh 1.

Vì sự an toàn, các vận động viên xe đạp địa hình luôn đòi hỏi phải có một chiếc xe tốt. Vậy mà trong lần đầu tham dự SEA Games 1999 tại Brunei, Thanh Huyền lại phải sử dụng một "con ngựa chiến" tệ đến mức khó tin. Chỉ 30 phút trước khi bước vào cuộc đua, chiếc xe hỏng không thể sửa được, tưởng như khiến Huyền phải bỏ thi đấu.

Nhưng may mắn thay, Sekson Aroonpong, lúc đó là phóng viên tờ Mountain Bike Thailand Magazine, tạp chí chuyên về xe đạp địa hình của Thái Lan đã cho Huyền mượn chiếc xe đạp đúng chuẩn đua địa hình. 

Chỉ có 30 phút làm quen với chiếc xe lạ, với những thông số hoàn toàn mới, nhưng Huyền đã thi đấu xuất sắc để giành HC vàng. Cho đến nay kỳ tích ấy vẫn được nhắc đến như một câu chuyện huyền thoại và là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Huyền.

Nguyễn Thị Thanh Huyền: Nước mắt đắng cay của nhà vô địch xe đạp địa hình châu Á - Ảnh 2.

Nhưng đó chưa phải là nỗi khổ của Huyền với "con ngựa chiến". Ở giải châu Á năm 2002 ở Đài Loan, Huyền vượt qua những đối thủ mạnh của Hàn Quốc, Nhật Bản để giành HC vàng trên chiếc xe còn tệ hơn nhiều.

"Đúng lúc bánh sau cán đích là mình nghe cái xịch. Cũng là lúc bể bánh luôn. Cuộc đua rất là lớn, giải châu Á. Mình đã đề xuất mua cái săm mới trước khi thi đấu. Cái săm xe lúc đó mình giở ra đã 5 miếng vá. BHL đã không tin tưởng mình có thể giành huy chương, giống như SEA Games đầu tiên nên không trang bị cho mình. 

Đó là kỷ niệm rất cay đắng. Trên bục nhận huy chương mình đã khóc, khóc không phải vì sung sướng. Mình khóc bởi vì mình quá tủi thân, mình quá tủi nhục", Thanh Huyền nhớ lại.

Cũng trong năm ấy, Thanh Huyền đã lọt vào danh sách Người phụ nữ tiêu biểu châu Á năm 2002. Thanh Huyền đã thống trị SEA Games, vô địch châu Á với đầy những giọt nước mắt đắng cay như thế...

Những đoạn trường nghiệt ngã của số phận

Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giá ở Hà Nội, Thanh Huyền chịu nỗi đau mất mẹ năm 12, còn cha lại thường đau yếu. Khó khăn chồng chất nên Huyền sớm tự lập từ nhỏ và quá khứ thiệt thòi ấy cũng làm nên ý chí sắt đá của một nhà vô địch.

"Ngay từ bé, làm gì mình cũng thấy không may mắn. Lúc lớp 9, lớp 10, các bạn nộp hồ sơ chỉ một, hai lần là xong, mình có khi phải tới 4, 5 lần. Mình luôn tự nhủ mình sẽ phải cố gắng gấp nhiều lần so với mọi người. Nhưng mình luôn tin mình sẽ thành công", Thanh Huyền kể lại.

Nguyễn Thị Thanh Huyền: Nước mắt đắng cay của nhà vô địch xe đạp địa hình châu Á - Ảnh 3.

Lúc nhỏ, Huyền mơ ước sẽ kiếm được thật nhiều tiền để trở nên giàu có, có thể giúp đỡ cho cha và các anh chị em. Ước mơ giàu có cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Nghiệp gắn với yên xe khiến cô bỏ dở việc học ở Trường Đại học Thương mại.

Năm 2008, sau khi giải nghệ, Huyền tốt nghiệp được Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM rồi hoàn thành chương trình Cao học, làm công tác huấn luyện nhưng vẫn theo học văn bằng 2 môn báo chí tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, đồng thời theo nghề viết báo thể thao. 

Tới năm 2014, Thanh Huyền chính thức trở thành giáo viên môn thể dục của trường Trường Đại học Thể dục Thể thao và luôn được lãnh đạo đánh giá là một giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề.

Nguyễn Thị Thanh Huyền: Nước mắt đắng cay của nhà vô địch xe đạp địa hình châu Á - Ảnh 4.

Theo nghiệp đua xe, Huyền đã phải đánh đổi nhiều thứ, có cả những giọt nước mắt tủi nhục. Nhưng nghiệp đua xe đạp cũng giúp cô có được nguồn tài chính đều đặn để lo cho bản thân. Nhưng điều tuyệt vời nhất mà xe đạp mang lại cho Thanh Huyền là người chồng - vốn là một y sĩ của Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao.

Theo lời kể của Huyền, chồng chị là người yêu và rất thương vợ. Lấy nhau về chung một nhà được 10 năm, thì hơn nửa thời gian đó Huyền phải xa chồng. Hai người có hai thiên thần kháu khỉnh, một trai một gái và cứ ngỡ hạnh phúc đã mỉm cười với cô.

Nhưng nghiệt ngã thay, năm 2010, chồng của Huyền đột ngột qua đời khi cô vừa sinh cô con gái. Thời gian ấy, Huyền như người mất hồn. Cả tháng trời chị giam mình trong phòng, ngồi bất động trong sự tuyệt vọng và khoảng trống mênh mông.

Nhưng bản năng của một người phụ nữ mạnh mẽ không cho phép chị gục ngã. Thanh Huyền làm mẹ đơn thân, một nách lăn lộn vượt qua những đoạn trường để chăm mẹ chồng già yếu và nuôi hai đứa con thơ.

Nguyễn Thị Thanh Huyền: Nước mắt đắng cay của nhà vô địch xe đạp địa hình châu Á - Ảnh 5.

Trước đó, Huyền chỉ phải chiến đấu với những đối thủ trên đường đua, nhưng khó khăn của nghề nghiệp. Còn bây giờ, Huyền phải chiến đấu với cuộc sống cơm áo gạo tiền không cho phép cô dừng lại dù chỉ một giây. Một ngày của Huyền luôn bắt đầu từ 4-5 giờ sáng và kết thúc sau 12h đêm.

Thời gian, dẫu không thể xóa đi được những vết sẹo, nhưng có thể làm lành những vết thương. Nỗi buồn đau giờ đã nguôi ngoai và mỗi ngày, nhìn hai thiên thần nhỏ ngày một lớn khôn cũng đủ làm dịu lòng người phụ nữ đã phải trải qua quá nhiều bất hạnh.

Giờ nụ cười lúc nào cũng nở trên môi của Huyền bởi chị tin rằng rồi mình sẽ thành công như từng nhủ thầm lúc còn thơ bé.

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Sinh ngày: 20/02/1977

Nơi sinh: Hà Nội

Thành tích

VĐQG: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007

HC vàng Sea Games: 1999, 2001, 2003, 2007

HC vàng châu Á: 2002

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại