*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bác sĩ Tường khẳng định mình không có chuyện bị Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh xử lý kỷ luật về việc viết facebook như báo chí đưa.
Hơn 8h sáng nay (11/9), phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường đã diễn ra tại Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, số 262 Đội Cấn - Hà Nội.
Bị cáo Khánh khai tại phiên tòa chiều 4/12, việc phi tang xác chị Huyền lúc đó có khoảng 7-8 người, trong đó, có Tường và Khánh.
Theo thông báo của Toà án Nhân dân TP. Hà Nội, ngày 4/12 tới sẽ xét xử Vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường. Theo luật sư Chu Thị Trang Vân, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Nguyễn Mạnh Tường thì trong lần tiếp xúc gần đây nhất với bị cáo ở trại giam, bà Vân cảm nhận, Tường sức khỏe bình thường, ổn định hơn về tâm lý, người hơi gầy. Đặc biệt, tóc Tường bạc nhanh rất nhiều so với thời gian mới phạm tội.
Tiến sĩ - luật sư Chu Thị Trang Vân, bào chữa cho bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, cho hay, qua luật sư, Tường quyết định chia sẻ những băn khoăn quanh cáo buộc mới.
Bác sĩ Tường bị chuyển khoản với khung hình phạt nặng hơn nhưng không khiến gia đình nạn nhân tâm phục. Với cáo buộc mới, bị cáo cũng không đồng tình.
Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội vừa chuyển toàn bộ hồ sơ và cáo trạng vụ thẩm mỹ viện Cát Tường sang Tòa án thụ lý, nghiên cứu đưa ra xét xử lại trong thời gian tới.
Bản kết luận điều tra bổ sung lần 2 của CQĐT về vụ TMV Cát Tường vẫn không làm rõ được nguyên nhân cái chết của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền.
Về nghi vấn chất lạ trên thi thể Huyền của gia đình, công an cho biết không phải xi măng mà là bột thạch cao dính mỡ người.
Trong trường hợp nhà ngoại cảm tới đây chúng tôi nhờ mà việc tìm kiếm không có kết quả. Chúng tôi sẽ tính đến khả năng quay lại nhờ UIA giúp đỡ – ông Viễn chia sẻ.
Theo một chuyên gia của Viện Pháp y quốc gia, thi thể ngâm dưới nước cũng ảnh hưởng nhiều đến quá trình phân tích ADN.
(Soha.vn) - Mặc dù chiếc áo của thi thể không giống với trang phục chị Huyền mặc khi tới thẩm mỹ viện Cát Tường nhưng nhìn vào xác chết, bà Hiền có một cảm giác rất lạ.
Tâm điểm