Ông Nguyễn Bá Thanh thuở đổi lúa lấy đất ở, nuôi heo để sống

Hoàng Đan |

Bà Xuân cho biết, khi gia đình ông Bá Thanh về mua đất của gia đình bà, do không có tiền phải trả bằng lúa và sau này, phải nuôi thêm heo để tăng thu nhập.

>>Có một Nguyễn Bá Thanh... hay "cãi"
>> Ông Nguyễn Bá Thanh và lá thư "bảo lãnh" đặc biệt
>> Ông Nguyễn Bá Thanh và chuyện "sờ túi" bà cụ mù
>> Ông Nguyễn Bá Thanh và 300.000 đồng cho người phụ nữ đi chân đất

Mua đất bằng... lúa

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Xuân (tổ trưởng tổ 29, phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, đồng thời là hàng xóm nhà ông Thanh) cho hay, mảnh đất mà gia đình ông Thanh sinh sống hiện tại được mua của gia đình bà.

Theo bà Xuân, trước đây, diện tích đất của cụ thân sinh bà rất rộng, chiều dài, chiều rộng lên tới cả trăm mét. Sau khi về Đà Nẵng công tác, ông Thanh có đến đề nghị mua đất của gia đình để xây cất nhà sinh sống.

"Tôi vẫn nhớ, lúc đó tôi còn nhỏ tuổi, khi gia đình ông Thanh đến mua đất của ba tôi thì vẫn còn rất khó khăn, không có tiền nên phải dùng lúa để trả thay.

Số lúa mà thời điểm bấy giờ, ông Thanh dùng để trả cho gia đình tôi phải chở bằng cả xe bò", bà Xuân kể.

Bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1968, Tổ trưởng tổ dân phố 29, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, hàng xóm với ông Thanh)

Bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1968, tổ trưởng tổ dân phố 29, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, hàng xóm với ông Thanh).

Cũng theo bà Xuân, có một kỷ niệm bà vẫn còn nhớ, đó là, sau khi mua đất, xây nhà thì do thiếu phần đất làm khu bếp, chăn nuôi nên ông Thanh có qua nói chuyện với ba bà về việc muốn mua thêm.

Bà Xuân nói: "Lúc đó, ba tôi có nói là không lấy thêm gì nữa mà cho ông Thanh bước 7 bước và đến đâu thì sẽ cắt đất cho đến đó. Ông Thanh lúc đó có nói trêu là bước của ông rất dài, có thể bằng vài người khác.

Ba tôi vẫn đồng ý như vậy và sau đó, cắt thêm đất cho gia đình ông".

Sau đó, gia đình ông Nguyễn Bá Thanh đã xây cất thêm bếp và chuồng heo để chăn nuôi lấy thêm thu nhập.

"Nhiều người có thể chưa biết nhưng là người thân thiết nên tôi biết rõ, trước đây, gia đình ông Thanh cũng đã phải lao động rất cần mẫn để có thêm thu nhập như biết bao người dân khác", bà Xuân kể thêm.

Bà Xuân cũng cho hay, từ khi mua đất của cụ thân sinh ra bà làm nhà đến nay, hai gia đình vẫn thường hay qua lại thăm hỏi nhau mỗi khi có dịp.

"Ông Thanh từng nói với ba tôi và tôi là hãy xem ông như một người thân trong gia đình, có việc gì cần cứ nói, nếu làm được, ông sẵn sàng giúp.

Cho đến bây giờ thì lúc nào, trong tôi cũng luôn coi ông là một người anh của mình. Nhưng tình cảm thì là vậy còn chuyện nhờ vả giúp đỡ thì tôi cũng tránh", bà Xuân chia sẻ.

Bởi, theo bà nghĩ, mình vẫn có điều kiện khá tốt nên hãy để ông có thể giúp được nhiều người dân còn khó khăn của thành phố.

Mặc dù từng giữ cương vị cao nhất của thành phố nhưng theo bà Xuân, ông Thanh và gia đình vẫn rất hòa đồng, thân thiện, thường giúp đỡ bà con trong khu phố.

Không riêng ông Thanh mà ngay vợ ông cùng con trai ông đều rất thân thiện, hòa đồng, giúp đỡ tận tình bà con trong khu phố nói riêng và bà con ở thành phố mỗi khi có việc cần tìm đến.

"Khi biết tin ông bệnh, cả khu này ai cũng lo lắng, cầu mong ông sớm khỏe", bà Xuân cho biết.

"Nhờ ông Thanh mà tôi có được căn nhà cả đời mong ước"

Cũng trong câu chuyện với chúng tôi, bà Phan Thị Có (P. Nại Hiến Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) bày tỏ, trước đây, bà là một người lang thang, không nhà cửa, gia đình, phải sống trong nhà đi thuê hàng chục năm.

Bà Phan Thị Có.
Bà Phan Thị Có.

Sau đó, nhờ vào chính sách của thành phố khi ông Nguyễn Bá Thanh còn làm Bí thư Thành ủy, bà đã được xem xét, cấp một căn chung cư khang trang.

"Trước đây, tôi đi nhặt phế liệu rồi có thêm vốn thì làm gánh hàng bán rong. Bán ban ngày còn tối thì cứ kiếm được chỗ nào là nằm nghỉ chỗ đó.

Sau đó, tôi thuê được một căn phòng nhỏ với giá 100.000 đồng/ tháng, để ở được chừng hơn 10 năm thì khu nhà bị giải tỏa.

Bà chủ nhà có bảo tôi làm đơn xin với thành phố, với ông Thanh để mong được cấp nhà.

May mắn sao, trường hợp của tôi được giải quyết rất nhanh và đến giờ, tôi đã được cấp một căn hộ khang trang, rộng đến gần 60m2 để ở.

Thực sự, nếu không có ông Thanh thì tôi không thể thoát khỏi cảnh lang thang, phải ở nhà thuê và có được căn nhà khang trang, cả đời mơ ước thế này", bà Có nói.

Cũng theo bà Có, trong thâm tâm bà luôn luôn kính trọng, cảm ơn ông Thanh và khi biết thông tin, cựu Bí thư Thành ủy bị bệnh bà cũng rất buồn.

Bà nói: "Tôi cũng sẽ thường xuyên cầu nguyện để mong điều an lành đến với ông".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại