*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đó là kết luận của GS Phạm Gia Khải sau lần lọc máu thứ 3 vào đêm qua cho ông Nguyễn Bá Thanh.
Theo GS Phạm Gia Khải, theo dự kiến vào 21 giờ tối nay, các chuyên gia của Ban sẽ vào đến Đà Nẵng cùng tham gia hội chẩn, điều trị trực tiếp cho ông Thanh.
Theo GS Phạm Gia Khải, hiện tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh đang diễn biến xấu và hiện vẫn trong tình trạng hôn mê chưa tỉnh lại.
Theo GS Khải, ông Nguyễn Bá Thanh đã có thể đi lại nhẹ nhàng và nói chuyện với mọi người xung quanh cũng như ăn các thức ăn nhẹ.
Ông Nguyễn Quốc Triệu cho hay, trong những ngày qua, sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh đã có nhiều tiến triển tốt, ổn định hơn.
Dù ở tuổi gần 80 nhưng sư bà Thích Nữ Diệu Hiền vẫn nhờ người đưa mình đi đến khắp 9 chùa ở Đà Nẵng và Quảng Nam để cầu an cho ông Nguyễn Bá Thanh.
Bà Xuân cho biết, khi gia đình ông Bá Thanh về mua đất của gia đình bà, do không có tiền phải trả bằng lúa và sau này, phải nuôi thêm heo để tăng thu nhập.
Nhà sử học Lê Duy Anh cho rằng, ở ông Nguyễn Bá Thanh toát lên đậm nét tính cách mạnh mẽ, dám nói, dám làm, dám "cãi" của người Đà Nẵng hiện nay và xứ Quảng trước đây.
Mẹ VNAH Phạm Thị Lành bày tỏ, dù năm nay đã 97 tuổi, sức khỏe có yếu hơn nhưng khi ông Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng trị bệnh, mẹ vẫn rất muốn được một lần đến thăm.
Nhờ lá thư "bảo lãnh" của ông Nguyễn Bá Thanh mà ông Trần Đình Trãi và bà Tôn Nữ Thanh Thu (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) mới nên duyên vợ chồng, chung sống hạnh phúc mấy chục năm qua.
Bà Trần Thị Chung (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) chia sẻ rằng ông Nguyễn Bá Thanh là người cán bộ đáng kính trọng và nếu cần, bà sẵn sàng hiến tủy để cứu ông.
Theo ông Nguyễn Quốc Triệu, qua lãnh đạo Ban bảo vệ sức khỏe Trung ương, ông Bá Thanh gửi lời cảm ơn tình cảm của người dân dành cho ông.