Thêm nhiều người dân sẵn sàng hiến tủy cứu ông Nguyễn Bá Thanh

Hoàng Đan |

Bà Trần Thị Chung (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) chia sẻ rằng ông Nguyễn Bá Thanh là người cán bộ đáng kính trọng và nếu cần, bà sẵn sàng hiến tủy để cứu ông.

>> Ông Nguyễn Bá Thanh và chuyện "sờ túi" bà cụ mù

>> Ông Nguyễn Bá Thanh: 'Tôi khỏe mà. Mọi người yên tâm'

>> Ông Nguyễn Bá Thanh và 300.000 đồng cho người phụ nữ đi chân đất

Mừng khi thấy ông Thanh trò chuyện và ăn cháo được

Rất nhiều những câu chuyện, những chia sẻ, kỷ niệm về ông Nguyễn Bá Thanh là những gì nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận được trong buổi tối đón chuyến bay đưa ông từ Mỹ trở về Đà Nẵng điều trị bệnh.

Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Trần Thị Chung (ở Q.Thanh Khê, hiện đang bán hàng tại vỉa hè trước viện C Đà Nẵng) cho rằng, khi còn làm lãnh đạo thành phố, dù bận nhiều việc nhưng ông vẫn rất sâu sát, quan tâm đến người dân, nhất là dân nghèo.

"Tôi đã có dịp gặp trực tiếp bác Bá Thanh ba lần khi bác xuống, đối thoại với người dân để tiến hành giải phóng mặt bằng. Thực sự, bác Thanh là người rất gần gũi, chia sẻ với người dân nghèo.

Đà Nẵng có được như ngày hôm nay thì không chỉ tôi mà nhiều người dân vẫn nói là phải cảm ơn bác Thanh rất nhiều. Những con đường mới, cây cầu, môi trường, cảnh quan khang trang là điều mà người dân chúng tôi luôn tự hào...", bà Chung nói.

Bà Trần Thị Chung (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng).
Bà Trần Thị Chung (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng).

Theo bà Chung, khi nghe tin ông Bá Thanh bị bệnh, không chỉ bà mà rất nhiều người dân khác của Đà Nẵng đều rất buồn, lo lắng.

"Một con người vì nước, vì dân như vậy mà lại bị bệnh thì dân chúng tôi ai nghe cũng buồn hết. Thương bác và hôm nay, biết tin bác về nên tôi cũng dọn hàng muộn hơn để chờ đón.

Nhìn thấy xe cứu thương đưa bác về an toàn chúng tôi mừng lắm và khi đọc báo thấy bảo bác vẫn có thể nói chuyện, ăn cháo thì lại càng vui hơn. Cầu mong bác sẽ bình an và sớm lành bệnh", bà Chung chia sẻ.

Cùng với đó, bà Chung cũng khẳng định, bà không có gì để giúp nhưng nếu trong trường hợp xét nghiệm thấy hợp thì bà sẵn sàng hiến tủy để ông Thanh khỏi bệnh.

"Tôi có đọc trên báo thấy bảo, nếu thay được tủy thì bác Thanh có thể qua khỏi. Cá nhân tôi thì chẳng có gì nhưng nếu trong trường hợp cần, xét nghiệm thấy hợp thì tôi sẵn sàng hiến tủy của mình để mong bác khỏe mạnh.

Bác khỏe lại để còn tiếp tục cống hiến, giúp dân, giúp nước", bà Chung bày tỏ.

Cũng như bà Chung, sau khi cùng với hàng dài người Đà Nẵng đón ông Thanh trở về điều trị bệnh, ông Dương Đình Châu (49 tuổi, nhà ở Liên Chiểu, Đà Nẵng, đang làm thợ xây) không giấu được sự xúc động mạnh.

Ông Dương Đình Châu (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Ông Dương Đình Châu (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng).

"Thấy ông Thanh về thế này chúng tôi mừng lắm và mong ông sớm khỏe, qua bệnh tật để còn trở lại làm việc, giúp cho dân nghèo đỡ khổ", ông Châu nói.

Ông Châu cũng nhấn mạnh, trong trường hợp cần phải có tủy để thay thế cứu ông Nguyễn Bá Thanh thì ông sẵn sàng đăng ký hiến ngay.

"Tôi nghĩ rằng, không chỉ riêng tôi, mà người dân nào ở Đà Nẵng cũng vậy thôi, chỉ cần cứu được ông Nguyễn Bá Thanh qua bệnh tật thì đều sẵn sàng hiến tủy của mình không chút do dự", ông Châu chia sẻ.

"Người Quảng Nam chúng tôi cũng sẵn sàng hiến tủy cứu ông Thanh"

Không chỉ có những người dân Đà Nẵng mà trong tối 9/1, không ít người dân Quảng Nam cũng đã đến đón ông Thanh trở về điều trị bệnh.

Và khi chia sẻ với chúng tôi cũng đều có chung niềm kính phục với những cống hiến, đóng góp của ông Nguyễn Bá Thanh.

Anh Trần Hữu Phúc (Quế Sơn, Quảng Nam).

Anh Trần Hữu Phúc (Quế Sơn, Quảng Nam).

"Chúng tôi là người Quảng Nam nhưng lúc nào cũng kính phục những việc mà ông Bá Thanh đã làm được cho Đà Nẵng.

Nhờ có ông mà Đà Nẵng có được diện mạo đẹp, khang trang. Cuộc sống của người dân nhất là người dân nghèo được ổn định.

Khi được tin ông bệnh thực sự chúng tôi rất buồn và lo lắng nhưng hôm nay đến đón thấy bảo ông vẫn nói chuyện, ăn cháo được thì cũng mừng hơn nhiều.

Cầu mong sự bình an đến với ông", anh Trần Hữu Phúc ( ở Quế Sơn, Quảng Nam) nói.

Cũng theo anh Phúc, trong trường hợp cần, anh vẫn sẵn sàng hiến tủy của mình để cứu ông Thanh.

"Tôi chỉ là một người dân bình thường còn ông Thanh đã làm được rất nhiều việc có lợi cho dân, cho nước. Do vậy, nếu cần, bản thân tôi lúc nào cũng sẵn sàng xin hiến tủy để cứu ông", anh Phúc nhấn mạnh.

Ông Phan Ngọc Nhiều.

Ông Phan Ngọc Nhiều.

Cùng quan điểm với anh Phúc, ông Phan Ngọc Nhiều ở Thăng Bình (Quảng Nam) cũng bày tỏ: "Tôi chỉ là dân nghèo nhưng nghe ông Thanh nói và làm, tôi phục lắm.

Giờ ông bệnh thế này, tôi chả có gì để giúp cả nhưng nếu cần tủy để cứu ông thì người Quảng Nam chúng tôi sẵn sàng".

Ông Nguyễn Út.
Ông Nguyễn Út.

Còn ông Nguyễn Út (Quế Sơn, Quảng Nam), đang làm thợ xây ở Đà Nẵng cũng khẳng định: "Tôi chẳng có gì để giúp ông Thanh được cả nhưng khi ông đau ốm thế này, nếu có cần tủy để cứu thì cá nhân tôi sẽ đăng ký để hiến ngay".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại