Ở trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ vẫn bỏ 400 triệu làm đường cho dân

B. Bình |

Nhiều lần chứng kiến cảnh người dân vất vả qua đường ngày mưa lầy lội, cảnh người già trẻ em té ngã... ông Ký chỉ muốn làm một điều gì đó.

Mấy tháng nay, người dân ở thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi lại có thêm niềm vui khi hai tuyến đường có tổng chiều dài gần 1.000m đổ bê tông xi măng được khánh thành.

Trong đó Nhà nước hỗ trợ 100% xi măng, toàn bộ các khoản chi phí còn lại như tiền mua cát, sạn, thuê mướn nhân công, trị giá 400 triệu đồng, do ông Đoàn Văn Ký, một người dân trong thôn tự nguyện ủng hộ.

Cách đây hơn chục năm, khi 2 con trai lần lượt thi đậu vào Trường Đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, vợ chồng ông Đoàn Văn Ký, phải rời xa quê nhà vào thành phố Hồ Chí Minh để mưu sinh và kiếm tiền nuôi con ăn học.

Đến khi các con đỗ đạt thành tài, có công việc làm ổn định, ông luôn canh cánh ước nguyện phải làm một việc gì đó để góp sức xây dựng quê hương.

Ông Ký chia sẻ trên cổng thông tin huyện Ngĩa Hành: “Mỗi người ai cũng có quê hương, dù đi đâu, về dâu cũng nhớ tới quê hương, để một cái gì cho quê hương mình, có kỷ niệm cho con, cho cháu sau này.

Khi về quê, thấy con đường hoàn thành, niềm sung sướng trong tôi không thể diễn tả được”.

Con đường bê tông mới hoàn thành tại thôn Hiệp Phổ Nam. Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Nghĩa Hành.

Con đường bê tông mới hoàn thành tại thôn Hiệp Phổ Nam. Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Nghĩa Hành.

Theo ghi nhận trên báo Đời sống Pháp luật, ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ của ông Ký năm ở cuối thôn, xây dựng chắc cũng đã vài ba chục năm.

Trong nhà ông cũng gần như không có gì đáng giá, từ giường tủ, bàn ghế cho đến bộ ấm chén tiếp khách đều khá cũ kỹ.

Nhìn cuộc sống không quá dư dả của vợ chồng ông Ký, nhiều người đã đặt câu hỏi vì sao ông không dành tiền để an hưởng tuổi già, ông chỉ cười bảo:

" Vợ chồng tôi già rồi, cần chi nhà to, có chỗ che mưa che nắng là được rồi. Nhìn con đường của thôn lầy lội, nhiều lần chứng kiến nông dân vận chuyển nông sản khó khăn, trẻ con người già té ngã... lúc đó tôi chỉ muốn làm một điều gì đó cho người dân bớt khổ".

Vào dịp Tết Nguyên đán 2015, trong bữa cơm gia đình, ông đem ý tưởng của mình bàn với vợ con và được cả nhà tán thành.

Sau đó, ông Ký đã cất công ra TP. Quảng Ngãi tìm công nhân xây dựng cầu đường để nhờ tư vấn. Theo tính toàn của công ty này, chi phí để làm con đường mất khoảng 400 triệu.

Sau khi có bản thiết kế, ông Ký xin chính quyền xã tổ chức họp dân, lấy ý kiến của bà con.

Ban đầu, việc ông Ký đầu tư hàng trăm triệu đồng làm đường giúp bà con với người dân ở đây là một chuyện lạ, Có người còn bảo ông là "hâm" hay chơi trội song sự chân thành và nói là làm của ông cuối cùng cũng khiến ai nấy đều cảm phục.

Anh Võ Tấn Sao, người láng giềng của ông Mạnh thì cho biết: “Người dân chúng tôi rất cảm kích trước việc làm của cha con ông Ký đã cùng với bà con chung tay góp sức mở đường.

Từ ngày có con đường bê tông xi măng, nhiều gia đình đầu tư xây dựng tường rào, cổng ngõ, cảnh quan trong xóm phong quang, sạch đẹp hẳn ra”.

Tại Đồng Nai, người dân cũng rất cảm động trước hành động thế chấp sổ đỏ để làm đường cho xóm của ông ông Đoàn Văn Vang (80 tuổi, hiện ngụ tổ 22, ấp Bể Bạc, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ).

the chap so do de lam duong xom
Hàng ngày ông Đoàn Văn Vang vẫn dọn dẹp vệ sinh trên con đường bê tông mới hoàn thành trước cổng nhà mình. Ảnh: S.Thao/báo Đồng Nai

Ngoài 30 triệu đóng góp để làm đường, ông Vang còn hiến 50m2 đất, cùng tài sản có giá trị trên đất để mở rộng thêm con đường này.

Chia sẻ trên báo Đồng Nai, ông Vang nói: Có con đường sạch sẽ tôi và mọi người đều mừng. Còn tiền nợ ngân hàng tôi sẽ cùng các con lao động trả dần dần”.

Tổng hợp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại