Điện Biên lập ban thờ Đại tướng tại Sở chỉ huy

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - Sau khi tuổi trẻ Điện Biên chuẩn bị xong ban thờ Đại tướng tại khu di tích Mường Phăng, các đoàn thể và du khách sẽ về đây để dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng.

“Chúng tôi đã có sẵn trong mình các ý tưởng và kế hoạch cho lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên quê hương thứ hai của người nhưng đang chờ chỉ thị để triển khai”, anh Vũ Bằng, Bí thư Đoàn TNCS HCM tỉnh Điện Biên trước đó đã trao đổi với phóng viên.

Và sau nhiều ngày, núi rừng Mường Phăng, người dân Điện Biên khóc thương Đại tướng, một trong các ý tưởng đó đã được lực lượng đoàn viên tỉnh Điện Biên hiện thực hóa. Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp với dòng chữ “Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp” được đặt ngay trong nhà lưu niệm của khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ để các du khách về đây có thể dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng.

Đứng trước di ảnh Đại tướng, cụ Đôi tâm sự rất nhiều. Và cụ khóc...
Đứng trước di ảnh Đại tướng, cụ Đôi tâm sự rất nhiều. Và cụ khóc...

Ngay từ đầu giờ chiều ngày 8/10, đoàn viên thanh niên tỉnh Điện Biên, xã Mường Phăng, cán bộ nhân viên của khu di tích phối hợp cùng bà con nhân dân xã Mường Phăng đã tới dọn dẹp khuôn viên nơi đây để chuẩn bị đưa di ảnh Đại tướng về nơi người đã từng gắn bó trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng coi đây là việc làm thiêng liêng, ý nghĩa.

Ngày 9/10, tại đây sẽ đón những lượt khách đầu tiên tới dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng.

Anh Vũ Bằng, Bí thư đoàn TNCS HCM tỉnh Điện Biên cũng chung tay để lập bàn thờ Đại tướng tại khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.

Anh Vũ Bằng, Bí thư đoàn TNCS HCM tỉnh Điện Biên chung tay lập ban thờ Đại tướng tại khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bàn thờ Đại tướng tại khu di tích Mường Phăng sau khi đã lập xong.

Ban thờ Đại tướng tại khu di tích Mường Phăng.

 

Và trong ngôi nhà của mình nằm đối diện với khu di tích, trong suốt buổi chiều khi lực lượng đoàn viên chuẩn bị ban thờ Đại tướng, cụ Lù Thị Đôi đều ngồi suy tư trước cửa. Đôi mắt cụ Đôi không lúc nào rời nơi mà những ngày sau đó sẽ đón các đoàn khách tới viếng Đại tướng. Thỉnh thoảng cụ lại đưa tay gạt những giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt chân chim của người đã ở tuổi 100.

Đứng trước bàn thờ Đại tướng, cụ Đôi đã nói chuyện rất lâu với Đại tướng. Rồi cụ lại khóc…

Trên loa phát thanh của khu di tích, những áng ca bất hủ về Đại tướng vẫn vang lên. Và đó cũng là lời mà nhiều người dân Điện Biên giờ đây muốn gửi tới người: “Trời đất và quân dân Điện Biên xin ngàn lần ghi nhớ công ơn sâu nặng của Đại tướng. Xin vĩnh biệt bậc chí sĩ hiền nhân trung quân ái quốc Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng…”.

Ngay từ sớm, lực lượng đoàn viên đã cùng với cán bộ nhân viên khu di tích và người dân xã Mường Phăng dọn dẹp khuôn viên khu di tích.
Ngay từ sớm, lực lượng đoàn viên đã cùng với cán bộ nhân viên khu di tích và người dân xã Mường Phăng dọn dẹp khuôn viên khu di tích.
Với mỗi người dân xã Mường Phăng, được tham gia vào công việc ý nghĩa này cũng chính là nén nhang họ thắp trước vong linh Đại tướng.
Với mỗi người dân xã Mường Phăng, được tham gia vào công việc ý nghĩa này cũng chính là nén nhang họ thắp trước vong linh Đại tướng.
Từ khi biết tin sẽ có bàn thờ Đại tướng tại khu di tích, cụ Lù Thị Đôi không rời mắt khỏi nơi ấy.
Từ khi biết tin sẽ có bàn thờ Đại tướng tại khu di tích, cụ Lù Thị Đôi không rời mắt khỏi nơi ấy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại