Những kỉ niệm không thể phai mờ của Đại tướng và người vợ hiền

Bảo Bình |

(Soha.vn) - Giáo sư Đặng Bích Hà là mối tình thứ hai, gắn bó với đại tướng Võ Nguyên Giáp tới cuối đời. Một mối tình giản dị nhưng nồng ấm, sâu đậm, trọn vẹn nghĩa tình.

Mối tình đẹp giản dị của Đại tướng

Giáo sư Đặng Bích Hà là con gái của cụ Đặng Thai Mai (Giáo sư, nhà giáo, nhà văn, nhà phê bình văn học Việt Nam và nguyên là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Viện trưởng đầu tiên của Viện Văn học Việt Nam). Cụ Mai vốn là đồng chí, đồng nghiệp với tướng Giáp từ thời Đảng Tân Việt mới đi vào hoạt động.

Sau khi người vợ đầu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là bà Nguyễn Thị Quang Thái (em liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai) hy sinh vào năm 1944, năm 1946, tổ chức đã quyết định làm lễ cưới cho Đại tướng và bà Đặng Bích Hà.

	Gia đình Đại tướng.

Gia đình Đại tướng.

Trong dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phó giáo sư văn học Pháp, Đặng Thị Hạnh (em gái bà Đặng Bích Hà, vợ đại tướng Võ Nguyên Giáp) có giới thiệu một bài viết về mối tình của đại tướng và vợ. Trong bài viết có đoạn:

"Còn đối với chị tôi, đó là mối tình đẹp nhất mà tôi được biết. Hôm vừa rồi, đứa cháu gái của tôi nói với tôi: cách đây dăm bảy năm, có một lần mẹ nó đến dẫn bà Hà đi cắt tóc. Lúc bà ra đi, ông hỏi: 'Mấy giờ Hà về?' Bà Hà trả lời: 'Hà sẽ về muộn, anh ăn cơm trước đi'. Ông đặt tay lên tay bà và nói rằng: 'Anh sẽ đợi'.

Tháng 12/2006, chị em chúng tôi mang hoa đến chúc mừng ngày hôn lễ kim cương của anh chị. Anh Văn nói: 'Đối với anh, ngày nào cũng là ngày hôn lễ kim cương'." Đó là một mối tình qua bao năm tháng vẫn nguyên vẹn như thời ở Liễu trang.

Đại tướng và phu nhân tranh luận bức ảnh nào đẹp.

Đại tướng và phu nhân bình luận về bức ảnh.

Đại tướng chưa bao giờ quên mua hoa tặng vợ trong những ngày đặc biệt

Bác Đặng Bá Hương (người gọi tướng Giáp bằng anh rể) đã nhiều lần ra thăm vợ chồng Đại tướng nhưng chưa bao giờ bác nghe "anh Giáp" nói một câu nặng lời với vợ. “Tình cảm anh Giáp dành cho vợ rất chân thành, giản dị và bình đẳng. Chưa bao giờ chị tôi bị anh ấy nói nặng lời chứ đừng nói đến chuyện quát nạt. Tôi cũng được biết, mỗi dịp sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới anh Giáp chưa khi nào quên và luôn mua hoa tặng vợ, đó là loại hoa hồng nhung mà bà Hà rất thích. Với những người trong nhà, dù là đằng nội, đằng ngoại hay người phục vụ thì anh Giáp cũng đối xử rất thân thiện, dân chủ, xem họ như chính mình vậy. Đó là điều mà tôi rất quý phục người anh rể đáng kính”.

	Cụ Đặng Thị Tư (cô ruột của phu nhân đại tướng). Ảnh: Tri thức

Cụ Đặng Thị Tư (91 tuổi cô ruột của phu nhân đại tướng). Ảnh: Tri thức

Là người từng nuôi nấng, chăm sóc bà Hà từ khi còn nhỏ nên cụ Tư được cháu ruột tâm sự rất nhiều về cuộc sống gia đình, vợ chồng. Qua đó, bà biết tướng Giáp rất tâm lý với người vợ, luôn dành cho vợ những tình cảm sâu sắc nhất. Mỗi lần bà Hà đau ốm, dù bận rộn đến đâu thì tướng Giáp cũng dành một thời gian để ở bên cạnh vợ, chăm sóc ân cần, động viên.

Cụ Tư tâm sự: "Tôi chưa bao giờ nghe cháu mình gọi điện than phiền về chồng điều gì dù là nhỏ nhất mà chỉ thấy toàn nói khen".

Chính cụ Tư cũng rất cảm phục tấm lòng của Đại tướng dành cho cụ. Mỗi lần về thăm quê Đại tướng đều dành một khoảng thời gian để đến thăm người cô đã nuôi vợ mình nên người. Hoặc khi cụ ra thăm gia đình tướng Giáp ngoài Hà Nội đều được cháu rể quan tâm chu đáo. Dù ít tuổi hơn người cháu rể nhưng chưa khi nào cụ Tư thấy Tướng Giáp có một cử chỉ nào dù nhỏ nhất khiến cụ phiền lòng.

Đến những năm gần đây, khi sức khỏe ngày càng yếu, hầu hết thời gian của Đại tướng là ở trong viện, tuần nào bà Bích Hà cũng vào thăm chồng, cùng Đại tướng chuyện trò. Hôm nào mệt bà không vào được, Đại tướng lại hỏi các con: “Mẹ thế nào?”. Khi nghe các con nói: “Mẹ vẫn khỏe, mẹ bình thường ạ!” thì ông mới gật gật đầu: “Bảo mẹ giữ gìn sức khỏe!”.

Đại tướng, phu nhân và bữa cơm đạm bạc

Đứng trước Đại tướng, tôi như con chim sẻ trước một bầu trời bao la,” đại tá Trần Hồng, người chụp hơn 2000 bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ khi hay tin Đại tướng đã “băng qua bầu trời.”

Lặng đi trong niềm xúc động khi hồi tưởng lại quãng thời gian 20 năm gắn bó với Đại tướng, nhiếp ảnh gia Trần Hồng tâm sự: “Với tôi, Đại tướng không chỉ là một danh tướng huyền thoại của dân tộc mà còn là một người chú, người anh bình dị, sâu nặng nghĩa tình giữa đời thường!”.

	Bữa cơm đạm bạc của Đại tướng và phu nhân.

Bữa cơm đạm bạc của Đại tướng và phu nhân.

Trong hồi ức của đại tá Trần Hồng, cách xưng hô “cậu-tớ” của Đại tướng với người dưới tuổi khiến người ta có cảm giác thân quen và gần gũi. Từ đó, “cũng dễ hiểu vì sao, trong một chuyến về thăm quê hương Quảng Bình, Đại tướng đã không ngần ngại cùng ăn trưa với một gia đình nghèo, mặc dù bữa trưa ấy chỉ có một đĩa khoai lang,” vị Đại tá già nhớ lại.

Ông kể, lần đó, Đại tướng và phu nhân trực tiếp đến thăm viếng nhiều gia đình khó khăn. Trên đường đi, gặp một hộ gia đình sống trong một túp lều lụp sụp, Đại tướng ghé thăm, cùng ăn trưa và lắng nghe tâm tư của một gia đình nông dân nghèo khó.

Ký ức hiện về như những thước phim quay chậm, mở ra trước mắt Đại tá Trần Hồng những câu chuyện về Người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

“Chắc ít ai hình dung rằng, bữa trưa của Đại tướng và phu nhân có khi chỉ có chút cơm trắng và hai quả trứng luộc. Ông nhường bà và bà lại nhường ông. Họ cứ đẩy qua đẩy lại như vậy suốt bữa ăn. Cuộc sống của danh tướng huyền thoại giản dị vậy đó,” nhà báo Trần Hồng nghẹn ngào.

	GS Đặng Bích Hà - phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp - trước bàn thờ Đại tướng tại gia đình.

GS Đặng Bích Hà - phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp - trước bàn thờ Đại tướng tại gia đình.

Trao đổi với báo chí, Trung tá Lê Văn Hải, cán bộ giúp việc cho Đại tướng cho biết: Khi nghe tin Đại tướng qua đời, dù biết điều đó rồi cũng sẽ xảy ra nhưng không tính được mất mát to lớn thế. Đó là một cú sốc với phu nhân Đại tướng, khó có thể lấy lại được trong ngày một ngày hai.

Tuổi bà đã cao, gặp chuyện buồn như vậy là rất khó khăn. Vì thế, gia đình động viên để bà nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe.

Theo Sài Gòn tiếp thị/Tri thức/Vietnamplus/Vietnamnet

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại