*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trường THPT Chuyên Quảng Bình sẽ được đổi tên thành Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp.
(Soha.vn) - Đại tướng đã ra đi nhưng hình ảnh về vị Đại tướng của nhân dân vẫn luôn in đâm trong tâm trí, trái tim hàng triệu người dân Việt Nam
(Soha.vn) - Từng là phiên dịch phục vụ chuyến đi dài ngày của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Tôn Nữ Thị Ninh đã chứng kiến sự nể phục và cả lòng quý mến của phía nước ngoài.
(Soha.vn) - Đó là khẳng định của nhà nghiên cứu lịch sử Dương Trung Quốc trong cuộc Giao lưu trực tuyến quốc tế được Báo điện tử Trí thức trẻ tổ chức sáng ngày 15.10.2013.
(Soha.vn) - Đúng 9h sáng ngày 15/10/2013, Báo điện tử Trí Thức Trẻ sẽ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến Quốc tế với chủ đề "Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bài học lòng dân".
(Soha.vn) - Bồng con nhỏ đến viếng trước cổng nhà Đại tướng vào tối 13/10, chị Tiên nói: Kỷ niệm đáng nhớ nhất của gia đình chị là lúc Đại tướng xuống giã gạo đêm cùng cả nhà.
(Soha.vn) - Khi đoàn đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Vũng Chùa – Đảo Yến, cụ Nguyễn Thị Nga, 73 tuổi khóc rức, đau đớn: “Con giờ mới được nhìn mặt cụ, cụ Giáp ơi!”
(Soha.vn) - "Được hai người con gái dẫn đến nhà tang lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần cuối, bản thân tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi" - Cụ Nguyễn Giác (98 tuổi) chia sẻ.
(Soha.vn) - Ông là người dân có mặt sớm nhất trước cổng nhà tang lễ số 5 Trần Nhân Tông (Hà Nội), mà như ông nói là để “được viếng Đại tướng của tôi”…
(Soha.vn) - Bài thơ làm 7 năm trước tặng Đại tướng, hôm nay bà Nguyễn Thị Luân mới có dịp được đọc cho Đại tướng nghe khi người đã mãi mãi đi xa…
(Soha.vn) - Với đôi chân khập khiễng, cựu quân nhân người Đức gần 60 tuổi Rudiger Dinsel kiên nhẫn chờ xếp hàng để một lần được nhìn linh cữu, tiễn biệt vị Đại tướng.
(Soha.vn) - "Cho đến tận phút cuối cùng của cuộc đời mình, Đại tướng vẫn làm thêm một kỳ tích cho quê hương đất nước..."
Tâm điểm