Cụ già 98 tuổi: “Thăm bác Giáp lần cuối là tôi mãn nguyện rồi!"

Phương Nhi |

(Soha.vn) - "Được hai người con gái dẫn đến nhà tang lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần cuối, bản thân tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi" - Cụ Nguyễn Giác (98 tuổi) chia sẻ.

Lẫn trong đoàn người xếp hàng dài đến hàng trăm mét, cụ Nguyễn Giác (98 tuổi), Nguyên vụ trưởng Vụ kiểm soát chung, Bộ Tư Pháp đã được "đặc cách" vì tuổi cao sức yếu để được đi thẳng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhấc từng bước chân khập khiễng, tay cụ vẫn run run do tuổi đã già, từng bước một với sự hỗ trợ của các bạn sinh viên tình nguyện cụ Giác đã tiến sâu được vào phía trong nhà tang lễ.

Cụ Giác cho biết: “Cách đây mấy ngày, tôi và con gái đã bắt taxi đến nhà riêng (số 30 Hoàng Diệu) để được viếng Đại tướng nhưng do quá đông nên đã ngậm ngùi ra về”.

Kể từ khi biết tin Đại tướng mất, ông luôn luôn theo dõi thông tin ở trên truyền hình, báo đài... Từng giờ, từng ngày một, ông trông ngóng để tới ngày được trực tiếp nhìn thấy linh cữu của Đại tướng dù chỉ đứng ở xa, dù không được tận mắt “ngắm” người lần cuối.

 Cụ già 100 tuổi: “Thăm” bác Giáp lần cuối là tôi mãn nguyện rồi!
 

Dù tuổi cao sức yếu nhưng cụ Giác (98 tuổi) vẫn quyết tâm "gặp" Người lần cuối!

Với mong muốn sâu thẳm từ cõi lòng, cụ đã cương quyết “đòi” con gái mình đưa đi. Cụ đã dặn lòng: Dù có vất vả, dù có phải xếp hàng dài như bao nhiêu người dân Việt khác thì vẫn quyết đi. “Tôi hi vọng được lần cuối vào "thăm" Đại tướng”, cụ nói.

Và ước nguyện đó của ông vào chiều ngày 12/10 đã trở thành hiện thực. Ở lối cửa ra của nhà tang lễ quốc gia, cụ vẫn chậm rãi lê từng bước. Dù rất mỏi mệt vì tuổi già sức kém nhưng gương mặt cụ lại rất thanh thản. Cụ bảo với chúng tôi: Tôi đã “gần đất xa trời” rồi, có lẽ lần này là lần cuối được nhìn thấy Đại tướng. Nhưng được như vậy, dù có nhắm mắt xuôi tay thì tôi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.

 Cụ già 100 tuổi: “Thăm” bác Giáp lần cuối là tôi mãn nguyện rồi!
 

"Được vào viếng Đại tướng hôm nay là tôi mãn nguyện lắm rồi!" - cụ Giáp nói.

Ông luôn miệng nói: Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi nay được vào nhà tang lễ kính cẩn nghiêng mình và kính viếng Đại tướng – người đồng chí, đồng đội của ông ngày trước, người có công lớn với quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Là người đã từng gặp gỡ và có điều kiện làm việc thường xuyên với Đại tướng ở an toàn khu Việt Bắc, cụ Giác bồi hồi nói: "Đại tướng qua đời đó là một mất mát chung cho toàn dân tộc Việt Nam. Bản thân tôi như mất đi một người anh cả, một vị anh hùng của đất nước" - cụ Giác thều thào bày tỏ.

 

-------

Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng giờ từng phút dõi theo Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung dưới đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

1) Tiếp sóng VTV truyền hình trực tiếp Lễ Truy điệu và Lễ An táng Đại tướng.

2) Nơi AN NGHỈ của Đại tướng tại Quảng Bình: Vì sao Đại tướng chọn Vũng Chùa; Hình ảnh Vũng Chùa; Chỉ dẫn đường vào Vũng Chùa; Nhà ngoại cảm ngưỡng mộ nơi yên nghỉ của Đại tướng

3) Tường thuật Lễ viếng Đại tướng tại Hà Nội, Quảng Bình, TP.HCM

4) Chính trị gia, chuyên gia trên thế giới nghiêng mình trước Đại tướng

5) Những BÀI BÁO ĐẶC BIỆT chỉ có ở Soha.vn

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới)

Mời độc giả gửi ẢNH, VIDEO tự chụp, quay (bằng điện thoại di động, máy ảnh) về Lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Tòa soạn theo email: sohanews1@gmail.com. Trân trọng cảm ơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại