"Theo từng hơi thở suốt đời khắc ghi hình ảnh Đại tướng"

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Đại tướng đã ra đi nhưng hình ảnh về vị Đại tướng của nhân dân vẫn luôn in đâm trong tâm trí, trái tim hàng triệu người dân Việt Nam

Fanpgae chính thức về Đại tướng Võ Nguyên Giáp được gia đình thành lập sau khi Đại tướng qua đời. Đến nay sau hơn 1 tháng hoạt động, trang đã trở thành nơi cộng đồng mạng chia sẻ, lưu giữ những hình ảnh, những bài viết, bài thơ xúc động về Đại tướng.

Hàng ngày trên fanpage về Đại tướng vẫn tiếp nhận rất nhiều những lời bình luận, những dòng cảm xúc nghẹn ngào, những tình cảm giản dị của người dân đối với vị Đại tướng của nhân dân. Dù Đại tướng đã đi xa nhưng trong lòng dân ông luôn sống mãi.

"Đại Tướng mất đi nhưng Người sẽ còn sống mãi trong lòng những người con dân Đất Việt. Chúng cháu những thế hệ trẻ của đất nước nguyện khắc ghi công ơn to lớn của Đại tướng", thành viên Nhím bình luận.

"Bác ơi, hôm bác mất con không có điều kiện đến để viếng bác, để tiễn biệt bác và để đưa bác về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng bác ơi! tận sau thẳm trái tim mình con xót xa, đau đớn như thể vừa mất đi người thân ruột thịt trong nhà. Con liên tục cập nhật thông tin trên mọi phương tiện truyền thông đại chúng, mỗi lần đọc báo hay xem trên tivi, con không cầm nổi nước mắt", thành viên Tuấn Anh bình luận.

 	Hình ảnh của Đại tướng mãi mãi khắc ghi trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam

Hình ảnh của Đại tướng mãi mãi khắc ghi trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam

"Bác ơi ! Cháu mãi nhớ bác. Theo từng hơi thở suốt đời khắc ghi", Tương Duy Nguyễn Thành bình luận.

"Dù con chưa một lần gặp Đại tướng nhưng trong tim con mãi một lòng kính yêu, tôn trọng và biết ơn Đại tướng. Đại tướng mãi mãi trường tồn và mãi mãi như một vì sao sáng trên bầu trời của mọi thời đại", Trương Hoa Mỹ bình luận.

"Tôi đã tải rất nhiều video và cop lại rất nhiều bài báo viết về ngày Quốc Tang. Mỗi lần xem đều thấy nghẹn ngào, đau đớn không kìm được nước mắt",  thành viên Thu Hà bình luận.

"Nấm cỏ giản dị trên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Vào mỗi buổi sáng từ 5h đến 6h, lúc ánh bình minh mạnh mẽ nhất, lọng đỏ trên mộ Đại tướng sẽ được di chuyển để nấm cỏ giản dị đón những ánh nắng ấm áp trong vòng 1 giờ đồng hồ.

Các chiến sĩ biên phòng thực hiện việc di chuyển lọng đỏ mỗi ngày để tạo hơi ấm từ mặt trời và đưa hơi nước, hơi sương cho cỏ phát triển.", Quốc Nam.

"Đường Hoàng Diệu nhân dân về quy tụ

Gió chiều thu rung nhẹ ngọn xà cừ

Trời, đất trang nghiêm cùng ru Người ngủ

Đại tướng vừa đi qua đủ chặng đường

Đây ngôi nhà, trước đây Người thường ở

Lá vườn cây rủ tưởng nhớ người xưa

Hoa cũng vậy dường như dừng không nở

Những bậc thềm yên ắng cửa cài then

Đưa dân tộc vượt qua hai cuộc chiến

Người sẽ còn hiện mãi giữa lòng dân". Nguyen Kim Cat

-------
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Lời tòa soạn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về nơi an nghỉ nghìn thu tại Vũng Chùa - Đảo Yến, quê hương Quảng Bình, nhưng lòng dân thì mãi luôn hướng về ông. Bạn đọc có thể bấm vào các nội dung dưới đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

1) Nơi AN NGHỈ của Đại tướng tại Quảng Bình: Ảnh, thông tin mới nhất về mộ Đại tướng; Vì sao Đại tướng chọn Vũng Chùa; Hình ảnh Vũng Chùa; Chỉ dẫn đường vào Vũng Chùa; Nhà ngoại cảm ngưỡng mộ nơi yên nghỉ của Đại tướng

2) 30 Hoàng Diệu: Nhà cụ đơn sơ quá!; Cây bằng lăng phố Hoàng Diệu bỗng chuyển màu lá úa; Hoa và nến lúc 0h trước nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp

3) Các video: Lễ Truy điệu, Đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay, Lễ An táng Đại tướng

4) Những BÀI BÁO ĐẶC BIỆT chỉ có ở Soha.vn

5) Đặt tên đường mang tên Võ Nguyên Giáp như thế nào?

6) Chính trị gia, chuyên gia trên thế giới nghiêng mình trước Đại tướng

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại