*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trên mâm cơm trắng của vợ chồng Đại tướng có hai quả trứng, bà cứ đẩy cho ông, ông đẩy lại cho bà. Tôi thực sự cảm động trước cử chỉ đó của 2 ông bà - Đại tá Trần Hồng xúc động nhớ lại.
Được chọn là người chụp ảnh cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ mùa xuân năm 1974, cho đến nay, gia sản lớn nhất mà Đại tá Trần Hồng đang lưu giữ chính là hàng ngàn bức ảnh.
Hơn 30 năm gắn bó và đi theo chụp ảnh cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp , nhưng lần nào đứng trước Người, tôi cũng cảm thấy xao xuyến và dường như quên đi tất cả.
Điện Biên Phủ là tên đặt cho một cụm làng nhỏ với khoảng 100 mái nhà sàn rải rác dọc thung lũng dài 18km, rộng 8km ở Tây Bắc.
Ngày 11/1, đúng lễ 100 ngày ra đi của vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp, nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Tuấn đã có một món quà nhỏ dâng tặng Đại tướng và gia đình.
Theo mong muốn của gia đình, bộ quân phục mặc cho Người lần cuối nên chọn bộ lễ phục K-82 màu be, kiểu cũ. Đây là bộ lễ phục mà sinh thời Đại tướng rất yêu thích.
(Soha.vn) - "Với một nhà tư tưởng vĩ đại như tướng Giáp, dù thể xác đã không thể giúp ông vượt ngưỡng tuổi 103, trí não ông vào thời khắc từ trần vẫn hoàn toàn mẫn tiệp."
(Soha.vn) - Đạo diễn Tiana Alexandra đã về quê Lệ Thủy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để thực hiện bộ phim tài liệu “Đại tướng và tôi” (The General and me).
(Soha.vn) - Đúng 9h sáng ngày 15/10/2013, Báo điện tử Trí Thức Trẻ sẽ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến Quốc tế với chủ đề "Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bài học lòng dân".
(Soha.vn) - Khi đoàn đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Vũng Chùa – Đảo Yến, cụ Nguyễn Thị Nga, 73 tuổi khóc rức, đau đớn: “Con giờ mới được nhìn mặt cụ, cụ Giáp ơi!”
(Soha.vn) - "Tướng Giáp chiến đấu vì độc lập, tự do của đất nước ông. Còn Westmoreland tàn sát sinh linh để chứng minh rằng chúng ta có thể ném bom đẩy Việt Nam về thời kỳ đồ đá."
(Soha.vn) - Dù đôi mắt không còn sáng nữa, nhưng người họa sĩ vẫn luôn cặm cụi vẽ chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tất cả lòng yêu kính.