Cựu chiến binh Điện Biên Phủ viết điếu văn khóc Đại tướng

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - Ngày 4/10/2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mãi rời xa chúng ta. Nghe tin dữ, lòng người Điện Biên nặng trĩu. Không ai bảo ai, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Ngay sau khi biết tin Đại tướng qua đời, ông Phạm Đức Cư, cựu chiến binh tỉnh Điện Biên, người đã từng 9 năm tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đã xúc động viết những dòng “Vô cùng thương nhớ người anh cả của quân đội ta”.

Ông nắn nót, chỉnh sửa từng câu chữ và cho con cháu đánh máy in ra bởi ông bảo: “Chữ tôi xấu lắm, không ai đọc được nên phải in ra”, rồi ông cười. Bài viết của ông Cư hiện tại được đặt trên ban thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên lập và đặt ngay trong trụ sở của Hội.

Cựu chiến binh Điện Biên Phủ viết điếu văn khóc Đại tướng

Nội dung điếu văn viếng Đại tướng của người cựu chiến binh Điện Biên.

“Là một cựu chiến binh Việt Nam trong thời kì kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược, tôi xúc động ứa nước mắt khi được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua đời. Đại tướng là người chỉ huy đầu tiên của lực lượng vũ trang nhân dân, người anh cả của quân đội ta. Ông là một trí thức sớm giác ngộ cách mạng, được Bác Hồ giao cho trọng trách lớn lao, tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang từ không đến có. Ngay từ buổi ban đầu năm 1944 đã thành lập ra đội Tuyên truyền giải phóng quân đầu tiên của quân đội ta gồm 34 chiến sĩ tại khu rừng Trần Hưng Đạo tỉnh Cao Bằng. Ông là người chỉ huy đầu tiên. Từ đó quân đội ta phát triển thành những đạo quân lớn mạnh, tổ chức xây dựng hệ thống các đơn vị từ nhỏ đến cấp đại đoàn, quân đoàn và các binh chủng hợp thành lực lượng vũ trang hùng mạnh, chính quy, hiện đại.

Ông đã dìu dắt, đào tạo được nhiều cán bộ chỉ huy giỏi trưởng thành trong chiến đấu. Ông đã dày công chăm lo xây dựng phát triển lực lượng vũ trang về mọi mặt: quân sự, chính trị, chiến lược, chiến thuật, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường, bản lĩnh vững vàng tư tưởng vững chắc, một đạo quân của nhân dân, ở nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, một lòng một dạ bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ thành quả của Cách mạng, bảo vệ toàn vẹn non sông, đất nước, vùng đất, vùng trời và biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam thân yêu, biết bao cán bộ chiến sĩ đã trưởng thành trong lửa đạn chiến tranh.

Ở vùng Đông nam châu Á này, ở cả trên trái đất này chưa có nước nào chiến tranh khốc liệt kéo dài như ở Việt Nam. Cuộc kháng chiến trường kì và hi sinh suốt 30 năm chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chỉ bảo của Bác Hồ, đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn vững vàng, kiên trung cầm quân chiến đấu. Ông luôn luôn sâu sát, động viên binh sĩ với những lời nói ấm áp, chân thành và yêu thương. Lối sống giản dị, phong cách chỉ huy gần gũi của ông đã để lại trong cán bộ chiến sĩ quân đội hình ảnh của vị chỉ huy cao nhất, tin tưởng nhất. Ông đã cống hiến cả cuộc đời của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đã để lại cả kho tàng quý báu về tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân chiến lược, chiến thuật, khoa học quân sự cho quân đội ta.

Cựu chiến binh Điện Biên Phủ viết điếu văn khóc Đại tướng

Ban thờ phúng viếng Đại tướng tại nhà ông Cư.

Ông mất đi để lại sự thương nhớ cho toàn quân, toàn dân ta. Mãi mãi chúng ta không bao giờ quên người tướng tài ba, văn võ song toàn, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam thế kỉ 20. Tên tuổi ông sáng chói trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và trong sổ vàng vẻ vang chiến thắng”.

Hiện tại, trong nhà ông Cư cũng đã lập ban thờ phúng viếng Đại tướng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại