Chàng trai phi giới tính nhảy 'sexy' trên giày cao gót

Thiên Di |

(Soha.vn) - Là một trong số ít nam Việt dám theo đuổi môn nhảy trên giày cao gót, chàng trai sinh năm 1995, Hồ Sỹ Hưng nhảy uyển chuyển, mạnh mẽ, quyến rũ trên đôi guốc cao 15 phân khiến nhiều người thán phục.

Sinh năm 1995, Hồ Sỹ Hưng (tên thường gọi Hưng dancer) được nhiều người biết đến nhờ tài năng nhảy trên giày cao gót. Hưng vừa tốt nghiệp lớp 12 Trường THPT Trần Hưng Đạo (Nam Định) và dự thi ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW với môn năng khiếu hát, đàn.

Hiện nay, Hưng đang sống ở Hà Nội, một mình tự lập, thuê nhà trọ, làm thêm công việc gia sư, dạy nhảy để dành tiền học đàn, thanh nhạc.

Hồ Sỹ Hưng (tên thường gọi là Hưng dancer) là chàng trai 9X đam mê nhảy trên giày cao gót.

Hồ Sỹ Hưng (tên thường gọi là Hưng dancer) là chàng trai 9X đam mê nhảy trên giày cao gót.

Đánh cuộc 30 triệu đồng với dự án bán vật nuôi

Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ làm công nhân ở thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) lại là anh cả trong gia đình nên Hồ Sỹ Hưng luôn muốn tự lập. 

Khi mới chỉ là cậu bé 13 tuổi, Hưng thương bố mẹ nuôi con vất vả, hơn nữa thời gian bố sa đọa vào trò đỏ đen, gia đình gặp nhiều khó khăn đã khiến cậu quyết định kinh doanh bán đồ ăn vặt trong lớp giống như “căng tin di động”.

“Ngày đó, mỗi đồ ăn em chỉ lãi 500 đồng, cực lắm nhưng thấy hạnh phúc vì cuối tháng thu về 100 nghìn đồng, những đồng tiền tự kiếm. Hàng ngày, sau khi tan học sáng, em nhịn ăn trưa, vội vàng đạp xe cách nhà 5 cây số để mua hoa quả, bánh kẹo kịp bán cho buổi chiều”, Hưng vui vẻ kể lại.

Ngoài ra Hưng còn đi gia sư, dạy nhảy, bán hàng mĩ phẩm để đỡ đần bố mẹ. Liều nhất là đầu năm lớp 11, Hưng nghĩ ra ý tưởng sẽ lập “pets shop” – bán thú nuôi đắt tiền. Lần đó, Hưng mạo hiểm vay bạn bè, anh chị số tiền 30 triệu đồng để đầu tư mở quán, mua đủ loại thú cưng từ trăn, rắn đến vài triệu hay chuột bạch, chó, mèo nước ngoài…để kinh doanh.

Chia sẻ về lý do mở quán, Hưng bật mí: “Bản thân em là người yêu động vật và cũng thấy ở thành phố Nam Định chưa ai bán mà nhu cầu lại có nhiều nên em quyết tâm mở cửa hàng độc quyền".

Nói về khó khăn khi kinh doanh, Hưng nói: “Không ít lần, trăn, rắn xổng chuồng…mất 3 - 4 triệu nhưng tự an ủi mình là may rủi. Hay lần em giấu bố mẹ lên Hà Nội tìm chỗ nhập hàng, bị kẻ gian cướp hành lý, lúc đó em chỉ còn 20 nghìn đồng”.

Kinh doanh “pets shop” được 3 tháng, mặc dù không có kinh nghiệm, không có lãi nhiều nhưng thu nhập của Hưng đủ đóng học phí và mua sắm đồ cho gia đình.

Máu kinh doanh ngấm vào máu, từ nhỏ Hưng định hướng thi khối A ngành Kinh tế. Nhưng…từ ngày học nhảy hip hop rồi mày mò thử nhảy trên giày cao gót, Hưng mê và mong muốn đi theo con đường nghệ thuật. Cuối năm lớp 11, Hưng chuyển hướng, quyết tâm thi ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Bước ngoặt lớn trong đời

Từ nhỏ, Hưng đã có năng khiếu ca hát, nhảy múa nên lên lớp 8, cậu tò mò tham gia học nhảy hip hop cho vui. Rồi sau 1 năm, Hưng tách ra thành lập nhóm riêng mang tên “DC crew”, sau đó tự mày mò học nhảy “hip hop on the high heels” - nhảy trên giày cao gót.

	Hưng

Hưng "lột xác" khi lên sân khấu biểu diễn. Cậu vừa hát, nhảy trên đôi giày cao gót.

Chàng trai phi giới tính 18 tuổi nhảy ‘sexy’ trên giày cao gót 15 phân
 

Hưng kêu gọi bạn bè, các em học sinh lớp 8,9 đến nhà mình học nhảy với giá rẻ và nhóm “high heels crew” gồm 7 thành viên ra đời từ đó. Không có nhiều tên tuổi và còn đang là học sinh cấp 3 nên nhóm của Hưng bị chủ quán bar, chương trình sự kiện từ chối thẳng thừng khi cậu đến xin diễn.

“Nhóm có đến các quán liên hệ diễn miễn phí để chứng minh khả năng nhưng đều bị khước từ. Trong nhóm ai cũng buồn vì không được biểu diễn, không được đứng trên sân khấu cống hiến nên em tự tuyển thành viên hát, nhảy, người mẫu để ra mắt sự kiện của riêng tụi em vào tháng 1/2013”, Hưng bật mí.

Thành công của sự kiện đó càng tiếp thêm động lực cho Hưng để theo đuổi môn nhảy trên giày cao gót. Tuy nhiên, thời gian đầu, Hưng bị bố mẹ phản đối kịch liệt: “Mày đi học âm nhạc, học nhảy thì đừng gọi mẹ là mẹ” - vì mẹ Hưng cho rằng giới đó phức tạp, nhiều cám dỗ. Sau một thời gian, Hưng chứng tỏ quyết tâm của mình bằng việc hàng tháng kiếm thu nhập từ việc dạy nhảy để đi học đàn yogan.

Chia sẻ về khó khăn khi tập luyện, Hưng cho biết: “Trước khi nhảy, em phải tập đi catwalk một thời gian để làm quen với đôi giày cao gót 5 – 7 phân, 9 phân và 15 phân, sau đó, bắt đầu nhảy, có lần bị trẹo chân nhưng may mắn không sao. Để nhảy được, người nhảy cần phải có thể lực thật tốt nên ngày nào em cũng dành 30 phút đến 1 tiếng để tập thể lực. Sau hai năm tập, giờ em cảm thấy tự tin khi nhảy trên đôi giày 15 phân mà không hề sợ hãi”.

Chàng trai 9X Hồ Sỹ Hưng (áo trắng) ngoài đời với phong cách ăn mặc giản dị.

Chàng trai 9X Hồ Sỹ Hưng (áo trắng) ngoài đời với phong cách ăn mặc giản dị.

Tuy vậy cũng không ít người tò mò hỏi Hưng hay thậm chí là tỏ ra không thích, coi là dị, không bình thường vì cho rằng con trai nhảy trên giầy cao gót thì giới tính có bị gì hay không?

Nhưng Hưng nghĩ: “Nhiều người họ còn chưa hiểu rõ về bộ môn nghệ thuật này và khả năng đi giày cao gót của các quý ông. Và Hưng muốn khẳng định cho mọi người biết nghệ thuật phải nhìn nhận ở góc độ chuyên nghiệp chứ không phải nhìn qua giới tính của người làm nghệ thuật. Giới tính gì hay như thế nào không quan trọng, nó không quyết định tài năng của bạn".

Đối với Hưng, để dám nhảy trên giày cao gót thì đam mê của bạn phải là số 1. Sắp tới, Hưng sẽ tham gia chương trình “Got to dance” và có thể công khai con người thật của mình cho gia đình, bạn bè.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Hưng cho biết sẽ tiếp tục gia sư, dạy nhảy, có thu nhập chi trả sinh hoạt phí trên thành phố và đi học đàn, thanh nhạc để theo đuổi ước mơ học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia vào năm sau.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại