Ước mơ trở thành người mẫu của chàng trai đồng tính

Thiên Di |

(Soha.vn) - Trường học từng không chấp nhận, bạn bè dị nghị, gia đình phản đối dữ dội khi Hiếu công khai giới tính thật của mình…

Lê Trọng Hiếu (tên thường gọi là Hoàng Yến Vy), sinh năm 1995, đang là học sinh lớp 12, Trường THPT Hoàng Cầu (Hà Nội). Hiếu “gây sốt” dư luận bởi sự tự hào công khai giới tính thật là người chuyển giới và hoạt động tích cực trong cộng đồng LGBT (viết tắt của cộng đồng người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính luyến ái và hoán tính/ chuyển đổi giới tính) tại Hà Nội.

Gặp Hiếu trong nhiều buổi trình diễn người mẫu lưỡng tính, tôi có cơ hội được trò chuyện và hiểu thêm về con người và đời sống thực của chàng trai đặc biệt này.

Lê Trọng Hiếu (tên thường gọi là Hoàng Yến Vy) sinh ra là nam nhưng thích là nữ.

Lê Trọng Hiếu (tên thường gọi là Hoàng Yến Vy) sinh ra là nam nhưng thích là nữ.

2 tháng đấu tranh để mẹ chấp nhận mình

Khi sinh ra, Hiếu mang hình hài một người con trai nhưng thích là con gái. Từ hồi bé, cậu đã thích chơi đồ con gái, búp bê, thích mặc váy, son phấn. Đến khi Hiếu dạy thì (lớp 9) thì biểu hiện càng rõ rệt hơn, cậu thích được là con gái.

Trọng Hiếu (thứ 4 từ phải sang) xinh đẹp trong bộ váy cô dâu trong sự kiện Yêu là cưới ủng hộ kết hôn đồng giới.

Trọng Hiếu (thứ 4 từ phải sang) xinh đẹp trong bộ váy cô dâu trong sự kiện Yêu là cưới ủng hộ kết hôn đồng giới.

Đến cuối năm lớp 9, Hiếu quyết tâm phải sống thật, không thể giả dối hơn được nữa. Trước khi “come out” (công khai – PV), câu đã nghĩ rất nhiều về mẹ. Những câu hỏi dằn vặt luẩn quẩn trong đầu: “bố mẹ có chấp nhận không?”; “bạn bè có xa lánh, chơi với mình nữa không?”; “học đại học sẽ như thế nào?”…

“Sau khi mình nói, gia đình phản đối dữ dội, không chấp nhận bởi mọi người cho rằng mình khác thường, bị như thế là do xu thế, do thường xuyên tiếp xúc với người LGBT.

Để thuyết phục mẹ, mình đã nói chuyện trước về nhân vật đồng tính trên phim nhưng mẹ vẫn không đồng tình.

Sau đó mình sưu tập tập bài báo, tài liệu về người đồng tính, chuyển giới gửi cho mẹ. Mẹ đọc xong đã khóc rất nhiều. Mình đã rất rối, mình lo sợ vì thương mẹ và chỉ viết thư mà không dám nói chuyện”, Hiếu rưng rưng kể lại.

Ban đầu, Hiếu bị bạn bè dị nghị, bàn tán, trêu chọc gọi là “đồ gay”, “bóng”, mọi người nhìn chằm chằm hét lên “eo ôi kinh thế”… nhưng Hiếu muốn mọi người hiểu không phải mình thích gọi là “chị”, “cô”.

Bằng sự dũng cảm, nghị lực và tự tin bản đến bây giờ, mẹ và chị gái đã thực sự ủng hộ, còn anh trai không còn phản đối gay gắt như trước. Bạn bè trên lớp, thầy cô trong trường rất yêu quý bởi tính cách vui vẻ, hòa đồng, thông minh của cậu.

Mong muốn được làm người mẫu

Buổi sáng Hiếu mặc đồng phục nam đến trường như bạn bè, đến tối Hiếu diễn catwalk ở câu lạc bộ của người thuộc thế giới thứ 3, cậu như trở thành một con người hoàn toàn khác. Nhớ lại thời gian đầu, vì đam mê làm người mẫu nên Hiếu trốn anh trai đến nhà bạn trang điểm, thay trang phục nữ thậm chí có lần nhảy từ tầng 2 xuống để đi diễn.

Bố mất, mẹ ở xa nên Hiếu có ý thức tự lập từ khi còn học cấp 2, cậu đã từng làm đủ nghề như đánh máy thuê, bán quần áo, đi hầu đồng, làm lễ cúng tế tại chùa… để trang trải cuộc sống và công việc học hành.

Nhưng không vì thế mà Hiếu lại chểnh mảng học hành, bạn bè luôn tin tưởng và nể phục cậu khi Hiếu là lớp phó học tập của lớp và luôn có kết quả học tập trong top đầu của khối. Ngoài ra, Hiếu luôn cố gắng theo đuổi ước mơ được trở thành người mẫu. Không có tiền đi học, cậu tự học trên mạng khả năng đi catwalk để mò mẫm tập theo.

Hiếu (trái) mong ước trở thành người mẫu.

Hiếu (trái) mong ước trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

“Mình không có ý định chuyển đổi giới tính. Mình thích làm con gái chứ không muốn trở thành con gái mà đi theo xu hướng lưỡng tính.

Ước mơ được trở thành người mẫu là một trong 3 mong muốn lớn nhất của mình. Đó là mình ước được sống với gia đình lớn có mẹ và anh chị; có công việc ổn định và sau đó là có mái ấm hạnh phúc, có một đứa con gái”, Hiếu bộc bạch.

Hiếu bật mí rằng, mình đã có người yêu nhưng còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện lập gia đình. Cậu quan niệm, khi đạt được hai ước mơ đầu, cậu mới nghĩ đến cái thứ 3.

Chàng trai chuyển giới tự hào lên tiếng sống thật với bản thân và ủng hộ kết hôn đồng giới ở Việt Nam.

Chàng trai chuyển giới tự hào lên tiếng sống thật với bản thân và ủng hộ kết hôn đồng giới ở Việt Nam. (Hiếu sánh bước cùng Ngọc Tú - đồng tính nữ trong sự kiện "Yêu là cưới").

Nhưng Hiếu vẫn lo lắng về việc sau khi ra trường tìm việc sẽ như thế nào khi liệu họ có chấp nhận giới tính thật của mình không? Mình sẽ xin việc như thế nào nếu chứng minh thư là nam trong khi mình mặc đồ nữ?

Về vấn đề này, Hiếu kiến nghị: “Sẽ dễ dàng hơn cho mình và cộng đồng LGBT nói chung khi xin việc nếu có pháp luật bảo hộ. Thiết nghĩ, người đồng tính, song tính hay chuyển giới đều có quyền lợi và cần được bảo vệ.

Nên sớm có một bộ luật nào đó để họ được bảo vệ như người dị tính. Họ cũng là con người, tại sao họ không có quyền kết hôn? Tại sao không chấp nhận tình yêu của người đồng tính? Người đồng tính cũng có niềm vui riêng của mình chứ!”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại