Cha mẹ đau đớn nhìn 3 thi thể đuối nước vẫn giơ tay cầu cứu

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - “Con ơi, về với mẹ đi, sao lại bỏ mẹ mà đi sớm vậy”, người mẹ nghèo gào khóc bên thi thể con trai chết đuối thương tâm.

Chuyến đi chơi trại hè định mệnh

Như đã đưa tin, vào ngày 20/7-23/7, tại chùa Phong Phạn đã tổ chức Trại hè Phật pháp cho khoảng 500 em học sinh, thanh thiếu niên với sự đồng ý của cơ quan chức năng. Khoảng 9h sáng ngày 23/7, Trại hè Phật pháp kết thúc, tất cả các em được nhà chùa thông báo để rời chùa về nhà. Lúc này có 1 nhóm học sinh gồm 12 em (các em này tình nguyện đến, không có tổ chức đoàn hội đến đăng ký) không chịu ra về và ngỏ ý muốn ở lại chơi tại chùa.

Sau khi đi vòng quanh các khu vực phía ngoài chùa chơi, đến 18h chiều tối cùng ngày, 12 em này nhảy qua hàng rào vào hồ nước của chùa để tắm. Trong lúc tắm, do hồ nước sâu nên 4 em bị hụt chân, đuối nước. Thấy vậy, các bạn đứng gần đó liền bơi ra cứu được 1 người. Riêng 3 em còn lại bị nước nhấn chìm, mất tích.

Hồ nước tại chùa Phong Phạn, nơi 3 nam sinh đuối nước thương tâm.
Hồ nước tại chùa Phong Phạn, nơi 3 nam sinh đuối nước thương tâm.

Thời điểm các em gặp nạn, 2 nữ sinh đứng trên bờ còn nhóm nam sinh lội xuống hồ để tắm vì nghĩ hồ nước nông. Thế nhưng, vừa ra hồ cách bờ được khoảng vài mét, các nam sinh hụt chân do gặp phải vùng nước sâu. Thấy vậy, các bạn đứng gần đó liền bơi ra cứu được 1 người. Riêng 3 em còn lại bị nước nhấn chìm mất tích.

Sự việc nhanh chóng được báo lên nhà chùa và chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, công an thị trấn Xuân An đã có mặt, phối hợp cùng nhà chùa thuê người, thuyền đến tìm kiếm. Suốt đêm 23/7 đến rạng sáng ngày 24/7, lần lượt thi thể 3 em học sinh Trần Minh Đức Anh, Nguyễn Hoàng Thịnh và Lê Quang Tuấn (cả 3 em đều 16 tuổi, là học sinh trường THPT Lê Viết Thuật) lần lượt được tìm thấy trong tư thế xếp thành hàng ngang dưới lòng hồ sâu hơn 10m.

Rất đông người thân, hàng xóm, bạn bè đến chia buồn, tiễn đưa thi thể 3 em về nơi an nghỉ cuối cùng trong đám tang chiều 24/7.
Rất đông người thân, hàng xóm, bạn bè đến chia buồn, tiễn đưa thi thể 3 em về nơi an nghỉ cuối cùng trong đám tang chiều 24/7.

“Con ơi, sao con bỏ mẹ, các bạn mà đi…”

Chiều tối 24/7, đám tang của 3 em học sinh trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh (Nghệ An) đã được người thân tổ chức trong không khí tang thương. Nhìn những bức di ảnh của 3 nam sinh với chiếc áo đồng phục học sinh trắng tinh trên bàn thờ nghi ngút khói hương, gia đình, thầy cô, bạn bè không thể cầm nổi nước mắt.

Có mặt tại nhà em Nguyễn Hoàng Thịnh (ở phường Đội Cung, TP Vinh), khi gia đình đang chuẩn bị làm lễ tiễn đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng tôi cảm nhận được nỗi đau mất mát mà gia đình em đang phải hứng chịu.

Nhìn bức di ảnh của em Nguyễn Hoàng Thịnh với áo đồng phục trắng tinh, những người có mặt tại đám tang không thể cầm nổi nước mắt.
Nhìn bức di ảnh của em Nguyễn Hoàng Thịnh với áo đồng phục trắng tinh, những người có mặt tại đám tang không thể cầm nổi nước mắt.

Hơn 14h, chiếc xe tang chở di hài em bắt đầu di chuyển về nghĩa trang, tiếng trống kèn, tiếng khóc thương òa lên bao trùm cả khu phố nhỏ. Từ lúc hay tin đứa con trai mình gặp nạn, bố mẹ Thịnh là ông Nguyễn Xuân Hoàng (49 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thu Hương (40 tuổi) ngất lên ngất xuống vì cú sốc quá lớn. Vì sức khỏe yếu nên lúc đám tang con trai diễn ra, 2 ông bà cũng phải ở nhà không đi đưa tiễn con được.

Ngồi đờ đẫn trong chiếc giường sập sệ ở góc nhà, ông Hoàng tâm sự: “Tối hôm trước, thấy mấy người báo về thằng Thịnh gặp nạn chưa biết sống chết thế nào. Tôi chạy sang tìm thì nó chết dưới hồ rồi. Bà nó nghe tin thì ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy thì khóc không ra tiếng nữa…”

Rời nhà em Thịnh, chúng tôi tìm đến khu tập thể cũ B3 Quang Trung, phường Quang Trung (TP Vinh), nơi em Trần Minh Đức Anh sống cùng mẹ và chị gái phủ cờ tang trắng từ đầu ngõ. Do nhà ở tập thể nên bàn thờ Đức Anh được gia đình đặt ở nhà văn hóa khối 4. Ngồi bên bàn thờ đứa con trai vốn hiền lành ngoan ngoãn của mình, chị Trần Thị Lợi (48 tuổi, mẹ Đức Anh) ngất lên, ngất xuống gọi tên con.

Bà  Lợi (mẹ Đức Anh) ùa theo di hài con mà gào khóc con trong đau đớn.

Bà Lợi (mẹ Đức Anh) khóc ngất bên di hài của con trai

Đức Anh là con trai út của vợ chồng anh Trần Minh Đức và chị Trần Thị Lợi. Trước Đức Anh là người chị Trần Trí Mỹ Linh (17 tuổi) bị u xương ở má. Thường ngày, sức khỏe của Linh rất yếu và thường xuyên phải nằm viện để điều trị. Do anh Đức và chị Lợi không có nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống gia đình rất khó khăn, vất vả. Mới đây, chị được khối phố ưu tiên cho 1 suất rửa xe ở gần khu chung cư, từ đó, cả gia đình đều trông chờ từng đồng tiền mà chị Lợi kiếm được.

Đầu mùa hè này, chị Lợi gom góp được 1 ít tiền dành dụm để cho Đức Anh sang chùa Phong Phạn tham gia trại hè tu dưỡng, học hỏi. Nhưng nào ngờ, chuyến đi chơi như phần thưởng của mẹ dành cho con lại là chuyến đi định mệnh đau thương.

Chiều 23/7, đang đi làm, chị Lợi nhận được điện thoại của con trai báo: “Chiều nay mẹ sang đón con nhé!”. Nhưng nào ngờ, đó cũng là cuộc điện thoại cuối cùng giữa hai mẹ con chị. 18h tối, nghe tin từ người bạn của con báo về Đức Anh gặp nạn, chưa tìm thấy thi thể dưới hồ nước, chị Lợi như rụng rời chân tay.

“Con ơi, về với mẹ đi con. Sao con lại bỏ mẹ, bỏ bạn bè mà đi sớm rứa. Con mới gọi nói mẹ qua chở con về mà sao giờ con bỏ mẹ mà đi”, chị Lợi ôm di hài của đứa con trai mà gào khóc. Nhiều bạn bè của Đức Anh cũng gục đầu vào vai nhau, khóc ướt đẫm những vai áo đồng phục.

Hơn 14h, gia đình, người thân cùng bạn bè bắt đầu tiên hanhf nghi lễ đưa di hài Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hơn 14h, gia đình, người thân cùng bạn bè bắt đầu tiên hành nghi lễ đưa di hài Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chiếc xe tang chậm rãi đưa Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng cũng là lúc gia đình nam sinh Lê Quang Tuấn (khối 13, phường Trường Thi, TP Vinh) vừa hoàn tất thủ tục lễ tang cho em. Mẹ của Tuấn, vừa sinh cháu thứ hai được ít tháng như ngã quỵ trước sự ra đi đột ngột của đứa con trai. Mỗi lần nhìn lên di ảnh của Tuấn với chiếc áo trắng tinh, chị lại bật khóc, gọi tên con trong nước mắt.

“Từ hôm qua đến giờ, chị ấy không ăn uống gì cứ nằm trên giường vậy. Lúc tỉnh dậy, chị lại gọi thằng Tuấn. Thằng Tuấn là đứa không biết bơi, vậy mà không hiểu tại sao nó lại xuống hồ nước sâu đó để tắm. Lúc đưa lên bờ nhìn thi thể 3 đứa cùng một tư thế giơ tay lên trời cầu cứu, đau xót lắm anh ơi…”, anh Hoàng Văn Hiếu - anh họ của Tuấn buồn tâm sự.

Người mẹ nghèo như không tin nổi con mình đã mãi mãi ra đi trong buổi chiều đi chơi định mệnh.
Người mẹ nghèo như không tin nổi con mình đã mãi mãi ra đi trong buổi chiều đi chơi định mệnh.

Được biết, trước đây, Tuấn theo học 1 trường ngoài Hà Nội. Dịp hè này, do điều kiện gia đình nên Tuấn được chuyển về trường THPT Lê Viết Thuật để nhập học. Nhưng nào ngờ, chưa kịp nhận trường, nhận lớp, Tuấn đã vĩnh viễn ra đi để lại cho gia đình, người thân, bạn bè nỗi đau mất mát là quá lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại