*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
24 năm lưu lạc vì bị lừa bán sang Trung Quốc, chị Lê Thị Lan (43 tuổi, trú tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) may mắn được người cùng cảnh ngộ giúp đỡ liên lạc được với gia đình. Ngày về quê nhà, được ôm người mẹ đã gần 70 tuổi, chị như được sống lại lần thứ 2.
Sau 24 năm bị bán sang Trung Quốc, ngỡ sẽ mãi ở lại nơi đất khách quê người thì lại được giải cứu về quê hương, chị Lan mừng mừng tủi tủi.
Gặp nạn trên biển, 9 thuyền viên hiện đang mất tích và được lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm. Ở quê nhà, gia đình, người thân khóc cạn nước mắt ngóng tin các thuyền viên.
Gia cảnh nghèo khó, chị Nguyễn Thị Yên trú tại Đông Lao, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội dù bị ung thư vòm họng nhưng vẫn vượt lên số phận để quên đi bệnh tật, sống vui vẻ bên con.
Chỉ mới 26 tuổi nhưng Phương Linh đã đi qua một cuộc hôn nhân nhiều nước mắt để trụ vững và thành công với một công việc mà cô yêu thích bên cạnh cô con gái nhỏ đáng yêu...
Đã 6 năm trôi qua, cô chẳng được 1 lần đón Tết bên gia đình theo đúng nghĩa, tất cả chỉ còn lại sự cô đơn, lạnh lẽo và những giọt nước mắt...
Hình ảnh một bé trai 8 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư đẫm nước mắt của người mẹ được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều cư dân mạng xúc động.
Nghe những lời tâm sự của mẹ, Phương Nga đã khóc nấc lên từng hồi và thấy yêu mẹ nhiều hơn cho dù cô chưa từng được sống trong hạnh phúc của tình yêu thương gia đình.
Hà Châu - bạn gái của Nguyễn Hoàng A., nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn liên hoàn tại phố Bà Triệu (Hà Nội) chia sẻ, cô vẫn vô cùng bàng hoàng và đau đớn trước sự ra đi của người yêu.
(Soha.vn) - “Con ơi, về với mẹ đi, sao lại bỏ mẹ mà đi sớm vậy”, người mẹ nghèo gào khóc bên thi thể con trai chết đuối thương tâm.
Tâm điểm