"Chẳng ai muốn con có mặt trên đời này cả, ngay cả mẹ!"

Luna |

Nghe những lời tâm sự của mẹ, Phương Nga đã khóc nấc lên từng hồi và thấy yêu mẹ nhiều hơn cho dù cô chưa từng được sống trong hạnh phúc của tình yêu thương gia đình.

Ngày hôm qua (20/2), dân mạng một lần nữa phải lặng người nghe những lời tâm sự của một người mẹ gửi tới cô con gái 18 tuổi.

Đó là một bức thư được đọc trong chương trình 365 ngày yêu thương, chuyên mục Tình sẻ chia phát sóng trên kênh VOV giao thông.

Qua những dòng chữ, người mẹ bị bệnh tâm thần đã có thể nói ra được tâm sự chất chứa trong lòng mình bấy lâu nay. Bà mẹ Hoàng Hà đã gửi tới cô con gái Phương Nga trong lúc mình tỉnh táo nhất, lời xin lỗi khiến bất kỳ ai nghe xong cũng cảm thấy nghẹn ngào.

 

"Mẹ Hoàng Hà gửi cho con gái Phương Nga

Con à! Năm nay con đã bước sang tuổi 18 rồi đấy và cũng chưa bao giờ có 1 cái Tết nào với gia đình từ ngày con sinh ra.

Cái ngày đó sao mà kinh khủng thế! Mẹ rất buồn khi thấy con đó con biết không? Chẳng ai muốn con có mặt trên đời này cả, ngay cả mẹ!

Đêm nay, mẹ viết thư này chỉ mong rằng con tha thứ cho lỗi lầm của mẹ gây ra. Mẹ biết con buồn và đau khổ nhiều lắm, cả thể xác lẫn tinh thần.

Ngày con còn bé 5-6 tuổi, mẹ bị bệnh tâm thần, mẹ đã đánh đập con không thương tiếc, nào thì đập đầu con vào tường, vào thành giường, xuống đất... làm cho sưng những cục u trên đầu và chảy máu be bét. Mẹ còn cầm dao định giết con nữa... chắc con sợ lắm.

Bây giờ, bình tĩnh ngồi nghĩ lại thấy thương con quá! Từ ngày con lớn lên, sống còn không bằng chết, có bao giờ con có hạnh phúc khi ở cùng mẹ đâu.

Bà nội đã đuổi hai mẹ con ra ngoài đường khi còn rất nhỏ, mẹ mang theo nỗi thù hận đổ lên hết đầu con, coi như một cái thùng rác để mẹ trút giận và những điều xấu xa người ta đổ hết cho con.

Bây giờ lớn lên, con lại càng buồn và đau hơn nữa khi biết chính người mà con yêu thương là bố, định bán con đi. Mẹ thấy con buồn lắm, mẹ biết sự thật đó khiến con tan nát con tim bé nhỏ của mình.

Con không chia sẻ gì với mẹ vì sợ mẹ buồn, nỗi đau đó con khóc cho riêng mình. Đêm đêm, con khóc nhiều lắm, mẹ biết nhưng chẳng làm gì được.

Nỗi đau đó khiến con ít nói, ít cười hơn nhất là trong cái Tết này, mẹ thương con lắm. Con đã nghỉ học để chăm mẹ ở bệnh viện, bán tóc đi để đỡ vào cùng 2 bác mua thuốc cho mẹ uống.

Bộ tóc mà con ao ước đã cắt ngắn đi vì hồi bé mẹ thường bắt con cắt tóc con trai, mặc đồ con trai. Mẹ biết, con luôn hằng mơ có một gia đình hạnh phúc dù chỉ có 1 giây, 1 phút, 1 ngày trong đời.

Con à! Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi theo thời gian. Mẹ chỉ muốn nói rằng, mẹ yêu con, mẹ sẽ luôn ở bên con!"

Sau khi đọc xong những lời tâm sự của người mẹ, MC Thanh Điền cũng không giấu được sự xúc động của mình khi giọng anh như trầm hẳn xuống và có đôi chỗ đứt đoạn.

Và rồi, câu chuyện đã có một cái kết có hậu khi bạn Phương Nga - người con gái phải chịu không ít khổ đau, nói rằng cô rất yêu thương mẹ và chưa một lần trách móc mẹ.

Phương Nga nói ra suy nghĩ của mình khi vẫn đang khóc nấc từng nhịp: "Những lúc mẹ em như thế, em biết đó không phải là mẹ, chỉ là căn bệnh của mẹ thôi, em rất thông cảm. Em chưa bao giờ trách móc mẹ cả, em yêu mẹ nhiều"

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại