*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Một người phụ nữ đằm thắm hết lòng vì chồng vì con xây dựng một gia đình hạnh phúc từ bên trong ra tới bên ngoài", Tuấn Hưng chia sẻ về vợ "ông chủ" mới ở Mỹ của mình.
Đến cuối đời, người đàn ông này mới thấm không phải lúc nào thương con quá cũng là tốt.
Về nhà mở hành lý ra thì phát hiện một lá thư thấm nước mắt.
Chuyện tình yêu "ngập tràn tri thức" của cặp đôi đến từ Quảng Trị đã vượt qua định kiến: Tình cảm và sự nghiệp là mối quan hệ đối nghịch.
Ba năm về nhà chồng, tôi luôn coi cuộc sống của bố mẹ chồng là kiểu gia đình mình hướng tới. Nhưng mới đây tôi choáng váng khi phát hiện bố chồng ngoại tình, nhưng tôi lại không dám nói với mẹ chồng
“Hạnh phúc của đời người chỉ gói gọn trong 4 chuyện: Một là ngủ trên chiếc giường trong nhà mình. Hai là ăn thức ăn do cha mẹ nấu. Ba là nghe người yêu tâm tình. Bốn là chơi đùa cùng con cái”.
Để gia đình hạnh phúc và cuối đời quây quần cùng con cháu, cụ ông đã phân chia rõ ràng những điều này để con cái không bao giờ ghen tị nhau.
Vợ chồng tôi lén theo dõi xem vì sao mẹ lại làm thế, và kết cục khiến ai cũng bất ngờ.
Những đứa trẻ như vậy khiến cha mẹ bớt lo lắng rất nhiều.
Đàn ông ngoại tình thường không nghĩ đến hậu quả mà chỉ để tâm làm sao để kéo dài cuộc tình sai trái càng lâu càng tốt.
Ảnh hưởng này, khi nhỏ có thể dẫn đến việc trẻ cảm thấy thất vọng, lớn hơn có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ.
Gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng sinh sống tại khu tập thể số 16 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội trong thời gian ông công tác tại Tạp chí Cộng sản. Cả gia đình sống trong căn hộ 25 m2 trong 10 năm.