Bố chất rơm đốt con: “Tôi ân hận lắm, chỉ dọa để con nghe lời”

Ngọc Tú |

“Tôi chỉ muốn dọa cho con lần sau phải nghe lời bố mẹ, không ngờ sự việc lại như thế. Tôi ân hận lắm, chỉ mong con nhanh khỏe để về với gia đình”, anh Thế nói.

Tìm  về xóm 4, xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn (Nghệ An), câu chuyện hy hữu bố châm lửa đốt con vì gói mỳ tôm khiến người dân nơi đây vẫn còn bàn tán.  Anh Bùi Khắc Thế (40 tuổi) đã dùng rơm chất đốt dưới chân đứa con Bùi Khắc Vinh (7 tuổi). 

Tiếp xúc với chúng tôi, anh Thế tỏ ra đau khổ, hối hận vì đã "quá tay" với con.

Anh Bùi Khắc Thế tỏ ra ân hận khi nhắc đến chuyện buồn vừa qua.
Anh Bùi Khắc Thế tỏ ra ân hận khi nhắc đến chuyện buồn vừa qua.

Anh Thế kể lại: "Đêm hôm trước khi xảy ra sự việc, Vinh đi chơi cùng bạn không về. Vừa tức giận vừa lo cho con tôi đi tìm, nhưng vẫn không thấy. Không ngờ, nửa đêm, Vinh đi chơi về rồi lẻn vào nhà ngủ lúc nào không hay".

Sáng sớm hôm sau, ngày 20/11 nên Vinh được nghỉ học ở nhà. Lúc này, bà Hoàng Thị Năm (70 tuổi, mẹ anh Thế) đi mua 10 gói mỳ tôm về nấu và cho Vinh cùng các cháu ăn. Sau khi đã ăn xong, Vinh tiếp tục lấy trộm 3 gói mỳ tôm. Bà Năm vừa quát mắng, vừa lấy roi đánh Vinh.

Nghe thấy sự việc trên, anh Thế ở bên nhà liền chạy sang tiếp tục quát nạt. Tức giận vì con có thói hay lấy trộm đồ, cộng với việc ương bướng đi chơi qua đêm không về, bố liền kéo đứa con ra gốc cây xoài gần nhà và lấy rơm để dọa đốt.

Gốc xây xoài, nơi anh Thế chất rơm dưới chân con để đốt dọa, nhưng không ngờ đã khiến con mình bị bỏng nặng.
Gốc xây xoài, nơi anh Thế chất rơm dưới chân con để đốt dọa, nhưng không ngờ đã khiến con mình bị bỏng nặng.

Không ngờ, khi lửa nổi lên quá to đã vượt tầm kiểm soát. Phát hiện sự việc trên, hàng xóm cạnh nhà liền tức tốc chạy sang cùng anh Thế cởi trói đưa đứa con ra khỏi đống lửa.

“Lúc đó tôi để nắm rơm ở bên cạnh chân Vinh rồi châm lửa để dọa. Không ngờ gió khiến ngọn lửa cháy to bay trùm vào chân con.

Tôi chỉ muốn dọa cho con lần sau nghe lời bố mẹ, không có thói trộm đồ người khác nữa, thế mà ra nông nỗi này. Bây giờ tôi ân hận lắm. Chỉ mong con nó nhanh khỏe để sớm về nhà”, anh Thế ân hận nói.

Sau khi được đưa vào nhà, vì không thấy Vinh kêu đau nên anh Thế không nghĩ rằng con mình lại bị bỏng nặng. Mãi đến trưa cùng ngày, khi những vết phồng rộp trên chân Vinh bắt đầu tấy đỏ, gia đình cùng hàng xóm tức tốc đưa đi bệnh viện.

Giấy ra viện ngày anh Thế bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não. Giờ đây, di chứng để lại khiến anh không được tỉnh táo như người bình thường.

Giấy ra viện ngày anh Thế bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não. Giờ đây, di chứng để lại khiến anh không được tỉnh táo như người bình thường.

Anh Thế buồn rầu tâm sự, mấy ngày qua, cũng vì lo lắng cho con nên anh bị bệnh đau đầu tái phát. Hai năm trước, người đàn ông này bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não. Tuy thoát chết trở về, nhưng anh không còn được tỉnh táo và chỉ ở nhà chăm con, làm việc nhà.

Khi sự việc xảy ra, chị Nguyễn Thị Xuân (38 tuổi) đang đi làm thuê ở miền Nam đã tức tốc bắt xe về để chăm con.

Chị Phạm Thị Hoàn (SN 1979, người mự -vợ của em trai anh Thế): Thường ngày Vinh nó cũng nghịch, anh Thế thig không tỉnh táo lắm. Hôm đó bố nó đốt dọa không ngờ lại bị như vậy. Thương cháu lắm.

Chị Phạm Thị Hoàn (SN 1979, người mự -vợ của em trai anh Thế): "Thường ngày Vinh nó cũng nghịch, anh Thế thì không tỉnh táo lắm. Hôm đó bố nó đốt dọa không ngờ lại bị như vậy. Thương cháu lắm".

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Tùng - Xóm trưởng xóm 4 cho biết: hoàn cảnh gia đình anh Thế chị Xuân thuộc diện hộ nghèo khó khăn của xã.

"Anh Thế thì bị tai nạn 2 năm trước giờ chỉ ở nhà không đi làm được, tính tình cũng không được tỉnh táo. Không hiểu sao hôm đó anh Thế dọa con lại ra nông nỗi vậy. Thật đáng thương, nhà mấy năm liền đều là hộ nghèo của xã”, ông Tùng cho biết.

Thấy con kêu la đau đớn, lòng người mẹ lại thắt quặn. giận chồng, thương con nhưng chị lại càng lo lắng người chồng dính vào vòng lao lý.
Thấy con kêu la đau đớn, lòng người mẹ lại thắt quặn. giận chồng, thương con nhưng chị lại càng lo lắng người chồng dính vào vòng lao lý.

Hiện tại, sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, sức khỏe cháu Vinh đã có tiến triển tốt. 

Theo bác sĩ Lê Như Dũng: “Nhiều điểm phần bỏng ăn sâu vào thịt, mất tổ chức da. Hiện tại bước đầu các bác sĩ đang điều trị đặc biệt cho cháu kết hợp với ăn uống nhiều đạm, chất dinh dưỡng. Khi đã ổn định, các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật cấy ghép da cho bệnh nhân”.

Mấy ngày qua, biết lỗi của mình nên Vinh vẫn khóc và sợ công an sẽ bắt bố mình nên luôn miệng nói: Con sợ công an bắt bố, mẹ ơi.

Mấy ngày qua, biết lỗi của mình nên Vinh vẫn khóc và sợ công an sẽ bắt bố mình nên luôn miệng nói: "Con sợ công an bắt bố, mẹ ơi".

Trao đổi với PV, 1 lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn cho biết, hiện tại công an đang giao gia đình chăm sóc sức khỏe cháu bé. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, sức khỏe người bố hạn chế nên phía công an cũng sẽ xem xét để xử lý theo hướng nhân văn nhất cho gia đình để có điều kiện chăm con mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại