Bé trai 7 tuổi bị bố chất rơm đốt vì ăn gói mỳ: “Cháu sợ công an bắt cha”

Ngọc Tú |

Bị bố chất rơm đốt, cháu Vinh bỏng bộ phận sinh dục, toàn bộ 2 đùi, cẳng chân với diện tích hơn 30%. Nằm trong viện, cậu liên tục khóc vì sợ công an sẽ bắt bố mình.

Như trước đó đã đưa tin, vào sáng 20/11, cháu Bùi Khắc Vinh (7 tuổi, trú tại xóm 4, xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) đã bị bố là Bùi Khắc Thế (40 tuổi) chất rơm đốt khiến 2 chân bị bỏng nặng.

Nguyên nhân sự việc được cho là do cháu Vinh lấy trộm mỳ tôm của người bà nội nên bị bà, bố quát mắng.

Không kiềm chế được bức xúc, anh Thế liền lấy rơm chất lên đốt...dọa con.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cháu Vinh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Anh Sơn. Do bỏng quá nặng nên cháu được đưa xuống Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An.

Chiều 23/11, trao đổi với PV, bác sĩ Mai Xuân Huy - điều trị cho cháu Vinh tại khoa chấn thương chỉnh hình - bỏng, BV Sản - Nhi Nghệ An cho biết, cậu bé bị bỏng nặng 2 đùi, 2 cẳng chân và bộ phận sinh dục, mất tổ chức da với diện tích bỏng 30%. Các vết thương bỏng của cháu Vinh rất nặng, sâu độ II và độ III.

“Với trường hợp bỏng diện tích lớn thì các bác sĩ sẽ điều trị dịch điện giải kết hợp với thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng. Sau này, các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật tái tạo da", bác sĩ Huy cho hay.

Chăm sóc con tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị Xuân (38 tuổi) sụt sùi nước mắt.

Chị Xuân kể lại, sáng 20/11, đúng ngày lễ nên Vinh được nghỉ học ở nhà chơi. Khoảng 10h cùng ngày, Vinh đói bụng nên chạy sang nhà bà nội lấy 3 gói mỳ tôm ăn mà không xin phép. Biết được sự việc trên, bà nội đã lấy roi và đánh Vinh 2 cái.

Anh Thế biết được chuyện nên đã quát mắng con mình. Anh này còn dùng dây trói con mình vào gốc cây xoài rồi lấy rơm chất dưới chân để châm lửa đốt dọa. Không ngờ, ngọn lửa ngùn ngụt cháy đã khiến 2 chân của Vinh bị bỏng nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, vì quá sợ hãi nên Vinh chạy vào giường đắp chăn nằm. Riêng người bố nghĩ con mình bị bỏng nhẹ nên cũng quên luôn mà không để ý đến. Chỉ đến khi cô ruột cậu bé sang chơi, phát hiện sự việc trên nên đã cùng mọi người đưa Vinh đến lên trạm xá cấp cứu.

Chị Xuân chăm sóc con mà vừa giận chồng, vừa thương con.

Chị Xuân chăm sóc con mà vừa giận chồng, vừa thương con.

Sáng ngày 20/11, khi đang đi làm thuê trong Đắk Lắk, chị Xuân nhận được cuộc gọi từ gia đình báo Vinh bị bỏng nên tức tốc bắt xe về quê.

Nghe nhiều người nói công an sẽ bắt bố nên mấy ngày qua, Vinh khóc suốt vì sợ điều đó sẽ là sự thật.
Nghe nhiều người nói công an sẽ bắt bố nên mấy ngày qua, Vinh khóc suốt vì sợ điều đó sẽ là sự thật.

Nằm trên giường bệnh, khuôn mặt Vinh méo xệch vì đau đớn. Theo chị Xuân, mấy ngày qua Vinh nằm khóc suốt vì sợ công an sẽ bắt bố mình. Lúc nào thấy người lạ đến, Vinh cũng sợ là công an nên cứ khóc và luôn miệng nói: “Con biết lỗi rồi, con sợ cha bị bắt lắm mẹ ơi”.

Chiều 23/11, trao đổi với PV, thầy Trần Văn Tĩnh - Hiệu trưởng trường tiểu học Lĩnh Sơn cho biết: “Em Vinh học lực trung bình khá. Sau sự việc vừa rồi, thấy gia đình em Vinh hoàn cảnh khó khăn nên trường đã phát động kêu gọi ủng hộ. Sáng nay, các giáo viên trong trường đã quyên góp được hơn 2 triệu đồng".

Được biết, ở địa phương, gia đình chị Xuân là hộ nghèo khó khăn của xã. 2 năm trước, anh Thế bị tai nạn giao thông chấn thương sợ não. Hiện nay, di chứng của bệnh não vẫn còn khiến anh không tỉnh táo như người bình thường. Mỗi lần bị kích động, người đàn ông này lại có những hành vi không thể kiểm soát được bản thân.

 

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại