*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo người dân khu vực, trước khi đốt con gái rồi tự thiêu, ông Dương đã viết di chúc trên bức tường trong phòng.
Sự việc ông Văn Tiến Dương (SN 1966, phường Trung Sơn Trầm, TX. Sơn Tây, Hà Nội) đổ xăng châm lửa đốt con gái rồi tự thiêu khiến gia đình, người dân địa phương thực sự “sốc”.
Nhắc đến chuyện chồng lỡ tay đốt khiến đứa con trai bị bỏng nặng, chị Xuân nghẹn ngào trong nước mắt. Thương con nhưng chị càng sợ chồng mình dính vào tù tội.
“Tôi chỉ muốn dọa cho con lần sau phải nghe lời bố mẹ, không ngờ sự việc lại như thế. Tôi ân hận lắm, chỉ mong con nhanh khỏe để về với gia đình”, anh Thế nói.
Bị bố chất rơm đốt, cháu Vinh bỏng bộ phận sinh dục, toàn bộ 2 đùi, cẳng chân với diện tích hơn 30%. Nằm trong viện, cậu liên tục khóc vì sợ công an sẽ bắt bố mình.
Thấy con trai lấy gói mỳ tôm của bà nội và bị mắng, quá bực tức, anh Kh. liền lấy rơm chất lên, đốt khiến chân cậu bé bị bỏng phải nhập viện.
Tâm điểm