Bé Hồ Minh Hiếu cần lắm vòng tay cộng đồng!

Văn Út |

“Nhìn con nhỏ mỗi ngày được đến trường, được nô đùa, cười giỡn mà vợ chồng tui đau đáu không biết ngày mai sẽ như thế nào?” - Chị Võ Thị Hồng, mẹ bé Hồ Minh Hiếu nước mắt nghẹn đắng.

Theo thông tin bài viết “Đã bán hết nhà cửa mà cơ hội cứu sống con vẫn vô cùng mong manh” về gia đình bé Hồ Minh Hiếu trú tổ 2, thôn Tú Mỹ, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, chúng tôi đã tới thăm.

Ban đầu, Hiếu sốt nhẹ, trên da xuất hiện nhiều chấm đỏ nên tui đưa cháu đến bệnh viện Nhi Quảng Nam khám. Hơn 2 ngày làm các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận cháu bị xuất huyết giảm tiểu cầu. Sau đó, các y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi phụ sản Đà Nẵng kết luận Hiếu bị suy tủy.

Đã bán hết nhà cửa mà cơ hội cứu sống con vẫn vô cùng mong manh Đã bán hết nhà cửa mà cơ hội cứu sống con vẫn vô cùng mong manh

"Vợ chồng tui đã bán hết nhà cửa ruộng vườn nhưng vẫn không thấm vào đâu..." - bố cháu bé mắc bệnh suy tủy nói trong tiếng khóc.

Thấy người lạ đến làng và hỏi thăm về hoàn cảnh bé Hiếu nhiều người dân đã nhiệt tình dẫn đường và chia sẻ về gia cảnh của người thầy trẻ có tâm nhưng lại rơi vào hoàn cảnh éo le, khó khăn trăm bề.

Từ xa, nhìn căn nhà khang trang hiếm ai có thể hình dung được gia cảnh túng quẫn của đôi vợ chồng thầy giáo trẻ.

Chúng tôi gặp anh Hồ Văn Huệ - bố cháu Hiếu tại nhà riêng. Anh Huệ cho biết, vừa mới đưa bé Hiếu đi BV TƯ Huế tái khám về được mấy ngày.

Trong căn nhà trống hoác, có mấy bao lúa mà vụ mùa mới thu hoạch, chiếc xe máy cũ là phương tiện đi dạy mỗi ngày hàng chục cây số của anh Huệ. Anh Huệ tâm sự, gia đình đã bán hết mọi tài sản có giá trị nhưng cơ hội cứu sống con vẫn vô cùng mong manh.

Theo lời bác sĩ điều trị, bệnh tình bé Hiếu có những chuyển biến tích cực tuy nhiên về lâu dài cần có khoản kinh phí "khủng" để vào TP.Hồ Chí Minh thay tủy mới mong kéo dài sự sống. Số tiền thay tủy phải lên gần 800 triệu đồng. 

Lương giáo viên dạy tiếng Anh của anh Huệ gần 15 năm không nhích lên mà ở mức 5 triệu đồng/tháng thì khó có thể lo cho con. Trong khi đó, mẹ cháu là chị Võ Thị Hồng lại không có nghề nghiệp, ngày qua ngày sống bám vào 3 sào ruộng.

"Vợ chồng tui chừ chỉ biết cầu trời khấn phật cho cháu tai qua nạn khỏi, mong được cô dì, chú bác xa gần giang tay giúp đỡ....vợ chồng tui ghi ơn lắm lắm"

chị Võ Thị Hồng và bé Hồ Minh Hiếu xúc động nhận số tiền các nhà hảo tâm trao tặng

chị Võ Thị Hồng và bé Hồ Minh Hiếu xúc động nhận số tiền các nhà hảo tâm trao tặng

Số nợ vay mượn để làm căn nhà cách đây gần 10 năm chưa kịp trả xong thì bé Hiếu mắc bệnh khiến kinh tế càng thêm eo hẹp. "Hơn 50 triệu đồng đi vay đi mượn giờ đã đến hạn trả song lại "lực bất tòng tâm", anh Hiếu tâm sự.

Mặc dầu mắc bệnh, thường xuyên nghỉ học song bé Hiếu vẫn học tốt, học đều các môn. Cô giáo Phạm Thị Mỹ Trang, giáo viên chủ nhiệm của Hiếu, cho biết : "Em Hiếu là một học sinh thông minh, hiếu học. Nghỉ thời gian dài chữa bệnh, nhưng em vẫn theo kịp các bạn, vẫn đạt học sinh giỏi. Gia đình khó khăn quá, nhà trường cũng đang kêu gọi giúp đỡ em. Mong sao em có thêm động lực đến trường".

Bé Hồ Minh Hiếu dù ốm đau nhưng vẫn rất ham học và luôn đạt kết quả cao trong học tập

Bé Hồ Minh Hiếu dù ốm đau nhưng vẫn rất ham học và luôn đạt kết quả cao trong học tập

Trong lần đến thăm và trò chuyện với vợ chồng anh Huệ, Soha.vn đã trao tận tay vợ chồng anh và bé Hiếu số tiền 1.500.000đ từ hai nhà hảo tâm: Anh Nguyễn Bá Cường ủng hộ 500.000đ; anh Nguyễn Xuân Trường ủng 1.000.000đ.

Mong rằng số tiền tuy không nhiều nhưng có thể góp phần động viên tinh thần bé Hiếu cùng bố mẹ chống chọi với bệnh tật.

Rất hy vọng Quý nhà hảo tâm ở khắp nơi chung sức, chia sẻ với gia đình anh Huệ để giúp cho bé Hiếu vượt qua được căn bệnh này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại