Cận cảnh ngôi nhà của người phụ nữ Tày nghèo nhất Tuyên Quang

Thiên Di |

Căn nhà trống hoác bằng phên nứa là “tổ ấm” nhiều năm nay của vợ chồng chị Quế ở xã nghèo thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Người phụ nữ Tày Ma Thị Quế (SN 1979) ở Khuổi Phát, xã Kim Quang, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang được người dân trong vùng ví von “Khổ như Ma Quế” vì gần chục năm nay mình chị chạy vạy thuốc thang, chăm chồng bị liệt nuôi 3 con nhỏ ăn học mà không một lời kêu than.

Người phụ nữ Tày Ma Thị Quế (SN 1979) ở Khuổi Phát, xã Kim Quang, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang được người dân trong vùng ví von “Khổ như Ma Quế” vì gần chục năm nay mình chị chạy vạy thuốc thang, chăm chồng bị liệt nuôi 3 con nhỏ ăn học mà không một lời kêu than.
Năm 2008, chồng chị bị viêm đa khớp phải nằm liệt một chỗ, không ngồi dậy được, chứ nằm như vậy trên giường không động đậy nên mọi sinh hoạt, ăn uống của anh đều do chị và các con làm. Hàng ngày bón cho anh từng thìa cơm suốt 6 năm qua, chị khóc cạn nước mắt vì thương anh, thương con.

Năm 2008, chồng chị bị viêm đa khớp phải nằm liệt một chỗ, không ngồi dậy được, chứ nằm như vậy trên giường không động đậy nên mọi sinh hoạt, ăn uống của anh đều do chị và các con làm. Hàng ngày bón cho anh từng thìa cơm suốt 6 năm qua, chị khóc cạn nước mắt vì thương chồng, thương con.

Anh Vàng A Thạch nằm 1 chỗ suốt 6 năm qua.
Anh Vàng A Thạch nằm 1 chỗ suốt 6 năm qua.
Ngôi nhà chị trống hoác, bức tường che mưa nắng được làm bằng tấm nứa phên ốp vào, bên trong nhà chẳng có gì đáng giá, quạt điện, bàn thờ..đều không có. Nói rồi chị chỉ vào chiếc ti vi đen trắng để ở giường của anh chồng nói đó là vật giá trị nhất được người “buôn sắn dưới xuôi mang lên cho” và chiếc xe đạp mini chị chắt chiu mua cho con lớn đi học dưới xuôi.

Ngôi nhà chị trống hoác, bức tường che mưa nắng được làm bằng tấm nứa phên ốp vào, bên trong nhà chẳng có gì đáng giá, quạt điện, bàn thờ..đều không có. Nói rồi chị chỉ vào chiếc ti vi đen trắng để ở giường của chồng nói đó là vật giá trị nhất được người buôn sắn dưới xuôi mang lên cho và chiếc xe đạp mini chị chắt chiu mua cho con lớn đi học.

Những đồ dùng cũ kỹ, đối với gia đình chị, chăn màn, những bộ quần áo mới, tủ quần áo…là những vật dụng xa xỉ, đáng mơ ước những năm qua.

Những đồ dùng chăn màn, những bộ quần áo mới, tủ quần áo…là những vật dụng xa xỉ, đáng mơ ước những năm qua. Chị kể rằng, năm 2009 được nhà nước cho vay vốn xóa đói giảm nghèo 8 triệu đồng với hơn 8 triệu tiền hỗ trợ xóa nhà tạm, chị gom góp vay mượn “bà vãi” (mẹ chị - PV), anh chị em trong nhà để làm phên, lợp tấm proximăng để kiên cố ngày mưa gió.

Còn trước đó, cả gia đình anh chị sống trong căn nhà xập xệ, tạm bợ, chật chội mà giờ chị làm đấy là chỗ nấu nướng cho gia đình. Chị hồi tưởng lại ngày mới lấy nhau, hai vợ chồng chẳng có chỗ mà nằm, những đêm mưa gió co quắp nhường nhau chỗ khô.

Còn trước đó, cả gia đình anh chị sống trong căn nhà xập xệ, tạm bợ, chật chội mà giờ chị làm đấy là chỗ nấu nướng cho gia đình. Chị hồi tưởng lại ngày mới lấy nhau, hai vợ chồng chẳng có chỗ mà nằm, nấu nướng, nhiều đêm mưa gió co quắp nhường con chỗ nằm ấm, khô ráo.

Thiếu thốn là thế, nhưng anh chị vẫn quyết cho mấy đứa con đi học đầy đủ. “Bọn trẻ đi học được nhà trường cho mượn sách vở, được hỗ trợ tiền học.

Thiếu thốn là thế, những bữa cơm đạm bạc cơm trộn muối nhưng vợ chồng luôn hòa thuận, yêu thương, kiên cường nuôi con ăn học.

Biết thông tin qua bài viết trên Soha.vn, nhóm Sống Hướng Thiện cùng các nhà hảo tâm đến tận nơi trao tặng 6 triệu đồng tiền mặt, 1 xe đạp trị giá 2 triệu đồng, đèn tích điện, quần áo, sách vở, chăn màn ấm và các vật phẩm thứ yếu như 100 kilogam gạo, 10 lít dầu ăn, 4 thùng mì tôm, 2 kilogam mì chính, muối mắm, đường, chậu nhựa…cho gia đình anh chị Thạch.

Biết thông tin qua bài viết trên Soha.vn, nhóm Sống Hướng Thiện cùng các nhà hảo tâm đến tận nơi trao tặng 6 triệu đồng tiền mặt, 1 xe đạp trị giá 2 triệu đồng, đèn tích điện, quần áo, sách vở, chăn màn ấm và các vật phẩm thứ yếu như 100 kg gạo, 10 lít dầu ăn, 4 thùng mì tôm, 2 kg mì chính, muối mắm, đường, chậu nhựa…cho gia đình anh chị Thạch.

Anh chị có với nhau ba mặt con (1 gái, 2 trai), bé lớn tên Vàng Thị Phượng (2001); bé thứ hai tên Vàng Văn Toàn (2003) và bé Vàng Văn Dân (2005). Dù cuộc sống thiếu thốn, “khổ không để đâu cho hết” nhưng anh chị luôn kiên cường, lạc quan sống tiếp. Đối với anh chị, cuộc đời hai vợ chồng có khổ thế nào, cả đời ngai lưng trả nợ 30 – 49 triệu  thì tâm nguyện lớn nhất vẫn mong muốn cho các con đi học đầy đủ lấy cái chữ.

Anh chị có với nhau ba mặt con (1 gái, 2 trai), bé lớn tên Vàng Thị Phượng (2001); bé thứ hai tên Vàng Văn Toàn (2003) và bé Vàng Văn Dân (2005). Dù cuộc sống thiếu thốn, “khổ không để đâu cho hết” nhưng anh chị luôn kiên cường, lạc quan sống tiếp. Đối với anh chị, cuộc đời hai vợ chồng có khổ thế nào, cả đời ngai lưng trả nợ 30 – 49 triệu thì tâm nguyện lớn nhất vẫn mong muốn cho các con đi học đầy đủ lấy cái chữ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại