Vợ trẻ bệnh tật ôm 5 đứa con nheo nhóc mong nhận thi thể chồng

Ngọc Tú |

Nhận hung tin chồng bỏ mạng ở Angola, chị Thu ôm 5 đứa con nhỏ gào khóc trong đau đớn. Giờ đây, chị chỉ mong có phép 1 màu giúp đưa xác chồng về quê hương.

Chết ở xa, nỗi đau quá gần…

Căn nhà cấp 4 nhỏ nằm sát mép ruộng ở xóm 3, xã Nam Lộc, Nam Đàn (Nghệ An) suốt mấy ngày qua không ngớt tiếng khóc. Trong căn phòng tối tăm, ẩm thấp, cảnh tượng chị Đậu Thị Thu (32 tuổi) ôm 5 đứa con nhỏ đầu quấn khăn tang khiến những người có mặt tại đây không khỏi xót xa.

Trưa ngày 19/10, anh Nguyễn Văn Dương (34 tuổi, chồng chị Thu) đột ngột qua đời khi đang đi làm thuê ở Angola. Ngày nhận được hung tin, gia đình nhỏ của chị Thu chìm trong đau thương, tang tóc. Vì bệnh tật, đau yếu nên sau khi nghe hung tin, chị Thu ngất lên ngất xuống phải nhờ nhân viên y tế cấp cứu.

Chị Thu cùng 5 đứa con thơ dại khờ côi cút phút chốc mất đi người chồng, người cha.

Chị Thu cùng 5 đứa con thơ dại khờ côi cút phút chốc mất đi người chồng, người cha.

Lau vội dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má xám xịt, khắc khổ, bà Nguyễn Thị Nhân (mẹ đẻ anh Dương) cho biết, anh Dương là con trai cả của bà. Hai vợ chồng anh Dương lấy nhau được 12 năm và có 5 đứa con.

Ngày còn ở quê, do biết chút ít về nghề mộc nên lúc nông nhàn, anh Dương lại tranh thủ làm thuê cho người dân trong xã kiếm thêm thu nhập. 5 đứa con ngày càng lớn, kinh tế thêm khó khăn, anh bàn với vợ vay tiền ngân hàng đi xuất khẩu lao động vài ba năm để kiếm chút vốn liếng.

Bàn thờ được tạm kê trong gian nhà nhỏ trống hoác không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc tivi đã cũ kĩ.
Bàn thờ được tạm kê trong gian nhà nhỏ trống hoác không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc tivi đã cũ kĩ.

Tháng 5/2012, sau khi vay ngân hàng cùng anh em họ hàng được hơn 150 triệu đồng, anh Dương làm thủ tục rồi đi xuất khẩu lao động “chui” sang Angola. Những tưởng cuộc sống gia đình anh từ đây sẽ sang trang mới, nhưng công việc không ổn định, ngày nghỉ nhiều hơn làm khiến hoàn cảnh lại càng vất vả hơn. Mấy tháng làm lụng, anh vay mượn bòn mót mới gửi về được cho vợ con ít tiền.

Khoảng thời gian các con bước vào năm học mới luôn khiến chị Thu phải đau đầu suy nghĩ. 5 đứa vào học cùng 1 lúc, “đụng vào đâu cũng cần tiền” khiến chị Thu lại “xoay như chong chóng”, vừa làm vừa vay mượn cũng chưa đủ tiền nộp học cho các con.

Những đứa trẻ dại khờ dường còn quá nhỏ để hiểu hết được nối đau mà mẹ và gia đình đang phải gánh chịu.

Những đứa trẻ dại khờ dường còn quá nhỏ để hiểu hết được nối đau mà mẹ và gia đình đang phải gánh chịu.

“Mấy tháng trước Dương nói với mẹ công việc ít, sợ không có tiền gửi về nuôi vợ con. Tôi chỉ biết động viên con cố gắng giữ gìn sức khỏe, kiếm thêm đồng tiền để trả hết nợ nần. Nợ tiền ngân hàng gần 100 triệu đồng chưa trả hết. Cuối tuần vừa rồi, Dương còn gọi điện về cho cả nhà rồi nói muốn nghe con hát. Nghe tin vợ ốm, Dương dặn đi lấy thuốc uống cho nhanh khỏi, vậy mà giờ nó bỏ mẹ, bỏ vợ con mà đi”, bà Nhân bật khóc nức nở.

“Lấy đâu ra tiền mà đưa bố về đây các con”

Từ lúc nhận được tin dữ báo về, chị Thu khóc lên khóc xuống đến ngất lịm. Thấy mẹ gào khóc, 5 đứa trẻ chỉ biết đưa ánh mắt dại khờ lên nhìn mẹ.

Từ lúc nhận được tin dữ báo về, chị Thu khóc lên khóc xuống đến ngất lịm. Thấy mẹ gào khóc, 5 đứa trẻ chỉ biết đưa ánh mắt dại khờ lên nhìn mẹ.

Anh Nguyễn Văn Điệp (em trai anh Dương) cho biết, gia đình đã liên lạc sang Angola, nhưng để đưa được thi thể anh Dương về phải mất hơn 300 triệu đồng. Nghe đến đây, chị Thu lại bật khóc nức nở, gọi tên chồng trong vô vọng.

Bà Nhân (mẹ đẻ anh Dương) khóc nức nở:Con ơi, về với mẹ, với các cháu đi con. Sao con bỏ mẹ già mà đi....

Bà Nhân (mẹ đẻ anh Dương) khóc nức nở:"Con ơi, về với mẹ, với các cháu đi con. Sao con bỏ mẹ già mà đi...".

Chị Thu kể, đầu năm học vừa rồi, để có tiền cho 5 đứa con (3 đứa học tiểu học, 2 đứa mẫu giáo) đến trường, chị Thu phải vay mượn 18 triệu đồng. Tiền ăn hàng ngày còn phải chắt bóp chi tiêu từng đồng, nay để mang được thi thể chồng về phải cần 300 triệu đồng, có lẽ trong mơ chị cũng không dám nghĩ đến.

Thấy mẹ khóc, 5 đứa trẻ chỉ biết đưa ánh mắt ngơ ngác, dại khờ lên nhìn. Có lẽ các em còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau mà mẹ và gia đình mình đang phải trải qua. Rồi tương lai ngày mai, khi không còn người bố, 5 đứa nhỏ cùng người vợ trẻ ốm yếu bệnh tật phải sống sao? Nhìn 5 đứa trẻ ngây thơ với chiếc khăn trắng quấn vội, không ai có thể cầm nổi nước mắt…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại