Đã bán hết nhà cửa mà cơ hội cứu sống con vẫn vô cùng mong manh

"Vợ chồng tui đã bán hết nhà cửa ruộng vườn nhưng vẫn không thấm vào đâu..." - bố cháu bé mắc bệnh suy tủy nói trong tiếng khóc.

Chúng tôi cám ơn bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện của báo điện tử Trí Thức Trẻ!

Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ ngày 15/5:

Tập đoàn VINGROUP-CTY CP ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện xây trường học cho học sinh nghèo: 100.000.000 đồng

Bạn đọc NGUYEN THI NGOC DIEP với lời nhắn "Ủng hộ bé Phạm Thị Yến Vy, 18 tháng tuổi bị bỏng ở Nghệ An, chúc bé mau khỏe": 300.000 đồng

Bạn đọc NGUYEN THI THANH VAN với lời nhắn "Ủng hộ cụ bà 82 tuổi bị hỏng mắt ở Phú Yên": 1.000.000 đồng

Bạn đọc TRAN TRUC QUYNH với lời nhắn "Giúp đỡ hai chị em Viên - Đông chữa bệnh": 500.000 đồng và "Ủng hộ hai chị em Huyền - Điệp ở Bình Phước: 500.000 đồng

Hy vọng rằng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ trên khắp mọi miền để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm!

Ba ơi, con không muốn chết

Suốt hơn 3 tháng nằm viện, mỗi khi tỉnh dậy là bé Hiếu bảo con không muốn ở bệnh viện, con không muốn chết, ba mẹ cho con về nhà đi học. Mỗi khi nghe con nói vậy tui chỉ biết ôm con vào lòng và khóc: Anh Hồ Văn Huệ (bố của bé Hồ Minh Hiếu, ở tổ 2, thôn Tú Mỹ 2, xã Bình Tú, H. Thăng Bình, Quảng Nam) kể cho chúng tôi nghe.

Hôm tôi đến thăm Hiếu được anh Huệ đưa về nhà và đang chạy vạy lo nguồn kinh phí để đưa cháu vào bệnh viện Nhi đồng TP. HCM điều trị. Nhưng đã hơn 1 tháng nay, vợ chồng anh Huệ chạy đôn chạy đáo vay mượn người thân, rồi bán tất cả tài sản vẫn chưa đủ nguồn kinh phí để lo ghép tủy điều trị cho con.

Hơn tháng nay vợ chồng tui đã hết cách rồi, tìm đâu ra 800 triệu đồng. Lương giáo viên không đủ sống, vợ làm nông lấy tiền mô mà điều trị cho con. Cả tháng ni vợ chồng tui chỉ biết ôm con ngồi nhìn con vật vã trong đau đớn mà thắt lòng - Anh Huệ kể.

Theo lời anh Huệ kể: Cháu Hiếu đang học lớp 5B (phân hiệu Tú Mỹ, trường Tiểu học Phù Đổng, xã Bình Tú). Thấy cháu mạnh khỏe, lại học giỏi nên cả nhà ai cũng mừng.

Hôm 16-1-2014, Hiếu sốt nhẹ, trên da xuất hiện nhiều chấm đỏ nên tui đưa cháu đến bệnh viện Nhi Quảng Nam khám. Hơn 2 ngày làm các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận cháu bị xuất huyết giảm tiểu cầu.

Để điều trị, các bác sĩ tại bệnh viện cho truyền máu để bổ sung lượng tiểu cầu. Tuy nhiên sau hơn 1 ngày đêm truyền máu nhưng bệnh tình cháu vẫn không thuyên giảm nên các bác sĩ quyết định chuyển cháu ra bệnh viện Nhi phụ sản Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Hơn 1 tuần điều trị, làm các xét nghiệm máu và làm tủy đồ, các y bác sĩ tại bệnh viện Nhi phụ sản Đà Nẵng kết luận Hiếu bị suy tủy.

Để tiếp tục điều trị chứng bệnh suy tủy, Bệnh viện Nhi phụ sản Đà Nẵng lại quyết định chuyển Hiếu ra Bệnh viện Trung ương Huế mới có đủ trang thiết bị cũng như bác sĩ chuyên môn điều trị.

Tại bệnh viện Trung ương Huế, sau khi tiến hành kiểm tra, các bác sĩ lại tư vấn nên chuyển cháu vào bệnh viện Nhi đồng TP. HCM mới có thể tiến hành cấy ghép tủy để điều trị cho cháu. Nhưng để tiến hành ghép tủy cho cháu cần kinh phí trên 800 triệu đồng. Nghe đến đây vợ chồng tui chỉ biết ôm con ngồi khóc - Anh Huệ ngồi ôm con kể.

Cầu mong một phép màu để cứu được con

Suốt buổi sáng ngồi tâm sự cùng vợ chồng anh Huệ, nghe câu chuyện về hoàn cảnh của gia đình mới thấy hết nổi đau của cảnh khó nghèo không tiền chữa bệnh cho con.

Cưới nhau hơn 11 năm, Hiếu là đứa con đầu lòng, sau Hiếu là đứa em trai 7 tuổi. Cả hai vợ chồng sống trong nghèo khó, đồng lương giáo viên cấp 1 của tui không đủ trang trải cuộc sống của gia đình nhỏ.

Cũng may nhờ vợ tảo tần với 2 sào ruộng khoán của ba mẹ cho khi ra riêng, cùng với chăn nuôi, cuộc sống gia đình hàng ngày cũng tạm đủ lo cho 2 đứa con nhỏ. Bây giờ gặp cảnh con đau ốm không tiền chạy chữa, nhiều lúc nghe con nói mà lòng đau như cắt - Anh Huệ kể.

Theo anh Huệ cho biết mấy ngày qua Hiếu lại lên cơn sốt nên lại phải nhập viện Trung ương Huế và đã truyền đến bịch máu thứ 10, các bác sĩ bảo truyền máu chỉ là biện pháp tạm thời. Muốn điều trị dứt điểm phải ghép tủy.

Ngồi ôm con, chị Võ Thị Hồng gạt nước mắt bảo: Ước chi có một phép màu nào đó giúp vợ chồng chị điều trị cho con khỏi bệnh.

Nhiều đêm bé Hiếu tỉnh giấc thấy ở bệnh viện, cháu nằng nặc đòi ba mẹ đưa về nhà để đi học. Lúc lên cơn đau, cháu lại khóc và thường gọi ba mẹ ơi con không muốn chết, con muốn đi học. Nghe vậy tui chỉ biết ôm con ngồi khóc - Chị Hồng kể trong nước mắt.

Nhìn cháu bé, rồi nhìn cảnh hai vợ chồng anh Huệ chị Hồng trong cảnh khó nghèo chạy vạy vay mượn người thân từng nghìn gom góp để cứu con mà lòng tôi tự hỏi phép màu nào có thể cứu được cháu bé đang thoi thóp trong cơn đau đớn bệnh nan y chờ chết nếu không được ghép tủy kịp thời?

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại