Bài 3: Nốt trầm của ông Bá Thanh

Vũ Trung |

Khi hỏi những cái chưa được của ông Bá Thanh lãnh đạo Đà Nẵng từ Chủ tịch rồi sang giữ chức Bí thư Thành ủy? Không ít người im lặng. “Những cái chưa được của ông Bá Thanh phải chờ thời gian trả lời, bây giờ khó nói lắm…”- một cán bộ cùng thời với ông Bá Thanh đề nghị không nêu tên nói.

Ông Nguyễn Quang Nga thì nói rằng, ông Bá Thanh làm được nhiều việc, cũng có nhiều việc chưa được.

Nhưng cái được nhiều hơn. "Cầu thị, lắng nghe, sâu sát quần chúng, cơ sở, dám làm, dám chịu. Nhưng cái nhược của ông là có lúc độc đoán" - ông Nga nói.

Nốt trầm...

Việc chỉnh trang TP Đà Nẵng triển khai lúc đầu ít dự án nên ông Bá Thanh sâu sát cơ sở và đã giải quyết nhiều việc hợp lòng dân nên được dân ủng hộ.

"Nhưng sau này, Đà Nẵng triển khai hàng loạt dự án đầu tư, ông không kiểm soát được hết nên đưa ra nhiều quyết định chưa đúng, chưa phù hợp, để lại hậu quả dở dang nhiều dự án lớn" - ông Nga không ngần ngại đánh giá.

Ông Nga đưa ra dẫn chứng như quyết định phá rạp Trưng Vương, xây công viên nước.

Rồi quyết định xây dựng thủy điện Hòa Bắc 30 MW phải đánh đổi 800 ha rừng.

Những vấn đề này được chất vấn nảy lửa tại các kỳ họp HĐND TP, mặc dù ông Bá Thanh có tiếp thu nhưng vẫn cho triển khai. Chỉ có một số dự án như công viên nước đành phải hủy bỏ.

Ông Nga bảo rằng ông Bá Thanh là người cầu thị, lắng nghe, sâu sát quần chúng, cơ sở, dám làm, dám chịu.

Nhưng cái nhược của ông là có lúc độc đoán. Ngay trong các cuộc họp, hội nghị, vì không có phản biện với những quyết định đưa ra nên ông Bá Thanh thiếu thông tin.

“Có những lúc ông Bá Thanh quá tin vào tham mưu cấp dưới mà không kiểm tra nên đưa ra quyết định chưa được chính xác.

Do tham mưu có lúc chưa đúng, nghe một chiều nên ông Bá Thanh chủ quan, quyết định quá đà” - ông Nga nhận xét.

Như chuyện ông Bá Thanh quyết định chi tiền ngân sách hỗ trợ cho xe thồ xích lô, miễn phí giữ xe tại các bệnh viện mà mỗi năm ngân sách phải chi 14 tỷ đồng…

Đó là những quyết định không đúng, cực đoan - ông Nga nói.

Nguyễn Bá Thanh

Giải thích về cái tôi cá nhân của ông Bá Thanh, ông Nga bảo rằng có đôi lúc ông Bá Thanh phát biểu quá đà.

Nhiều việc cá nhân không cần phải thanh minh. Như việc có người hỏi ông Bá Thanh có tiền trong tài khoản ngân hàng nước ngoài không?

Hay có người hỏi TP Đà Nẵng có cục bộ địa phương không?

Ông Bá Thanh bảo Đà Nẵng không cục bộ địa phương, không mua quan bán chức. "Trả lời như vậy là chủ quan" -  ông Nga khẳng định.

Ngày ông Bá Thanh ra TƯ

Khi ông Bá Thanh nhận quyết định điều ra Hà Nội nhận chức Trưởng Ban Nội chính TƯ ngày đầu năm 2013, suốt thời gian dài người dân Đà Nẵng bàn tán.

Người thì hỏi không biết người kế nhiệm có được dũng khí như ông Bá Thanh?

Liệu người kế nhiệm có dám nói thẳng, nói thật khiến cho nhiều giám đốc sở cũng như một số cán bộ TP phải toát mồ hôi?

Không ít người hụt hẫng. Người ta bàn luận nhiều về cá nhân ông với những việc đã làm được cho người dân TP Đà Nẵng, có cả sự tiếc nuối khi ông rời đi mà theo họ là một khoảng trống khó lấp.

Một cán bộ lãnh đạo TP Đà Nẵng nói: "Anh Nguyễn Bá Thanh được cất nhắc đề bạt lên TƯ nhận chức vụ to hơn khiến nhiều người mừng cho anh.

Nhưng cũng có rất nhiều người buồn vì anh rời Đà Nẵng".

Nhiều người lại bảo, ông Thanh ra đi có người khác thay, có chi mà lo dữ vậy!.

Nhớ trong một lần nói chuyện với cán bộ ở TP Đà Nẵng vào giữa năm 2012, ông Bá Thanh bảo còn mấy năm nữa về hưu. Nhưng dù có về hưu, còn làm được ngày nào tui làm đến cùng ngày đó.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại