Chuyện chưa kể về những người đồng hành cùng World Cup 2014

Thúy Anh |

(Soha.vn) - World Cup 2014 vừa kết thúc bằng rất nhiều dư vị mà với những người đồng hành cùng nó có đầy đủ cả cay, đắng, ngọt, bùi…

Từ nhà Hồng Sơn đến… 2km “bơi” trong nước lụt

Đêm 4/7, gần như mọi người dân Việt Nam đều đang ở trong nhà để theo dõi trận đại chiến giữa Đức vs Pháp. Khi trận đấu vừa diễn ra, một cơn mưa rất to đổ xuống thành phố Hà Nội.

Nếu ai theo dõi thông tin thường xuyên, hẳn sẽ nhớ rằng vào sáng hôm sau, rất nhiều báo đã tổng kết số cây đổ trên phạm vi Hà Nội vì cơn mưa to bất ngờ ấy…

Còn với phóng viên T.Đ.H, cơn mưa ấy tệ hại gấp nhiều lần.

“Đêm hôm đó mình lên nhà anh Hồng Sơn để phỏng vấn và ghi hình, hết hiệp 1 thì mò về, lúc trời vẫn đang mưa rất to. Đến đoạn đường từ dốc Đoàn Kết tới chợ Vĩnh Hưng thì ôi thôi, gặp ác mộng!

Cả đoạn đường đó ngập kinh khủng. Mình đã đi qua đoạn đường này nhiều lần và sớm nghĩ trước sẽ bị ngập, nhưng không ngờ lại ngập tới vậy. Nhiều đoạn nước ngập quá đầu gối. Trên đường đi, mình còn phải vượt qua 2 cái cây đổ ngang đường. Điều tệ hại nhất là đi vào đoạn đường đó chỉ một lúc xe mình đã chết máy.

Thế là phải dắt bộ khi trời vẫn đang mưa to, nước ngập khoảng gần 2 km để về đến nhà… Bình thường đi từ nhà anh Hồng Sơn về nhà khoảng 25 – 30 phút thì hôm đó, mình về mất khoảng hơn 1 tiếng… Dọc con đường, nhiều nhà dân xem World Cup mở cửa ra, nhìn vào trong mà thấy tủi cái nghề…”

Sau thời gian vui vẻ, đầm ấm tại nhà Hồng Sơn là quãng đường đầy mưa bão về nhà của phóng viên

Sau thời gian vui vẻ, đầm ấm tại nhà Hồng Sơn là quãng đường đầy mưa bão về nhà của phóng viên

Những lịch làm việc kinh hoàng

Vẫn biết World Cup 4 năm mới có 1 lần, nên chuyện dân làm báo thể thao bận rộn hơn trong dịp này là điều dễ hiểu. Nhưng đến như anh Đ.V.A – một “dân cày” có thâm niên trong làng báo thể thao Việt Nam thì quả là sốc.

“Một ngày làm việc nặng nhất của mình à? Khó nói lắm nhưng thường thì mình dậy vào lúc 6h sáng, sau khi đã ngủ được… 2 tiếng, rồi làm việc 1 mạch tới 12h trưa, nghỉ khoảng hơn 1 tiếng ăn uống rồi làm việc tới 5h chiều. Lúc này thì đi đón con, về nhà làm qua loa ít việc nhà rồi đến 7h ngồi vào trực ca tối tới… 1, 2h sáng thì chuẩn bị xem World Cup. Thức đến 4h thì đi ngủ xong 6h dậy làm việc…”

Có gần chục năm làm báo, Đ.V.A từng kinh qua nhiều tờ nổi tiếng như Thể thao 24h, Bóng đá toàn cầu... Anh tâm sự đây là một trong những kì World Cup mệt nhọc nhất từng làm và kéo theo nó là nhiều hậu quả không muốn nghĩ đến…

Ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống và người xung quanh

Người thường dành thời gian xem World Cup đã mệt và thường thì sẽ chểnh mảng đôi chút công việc cũng như trách nhiệm trong gia đình. Với các PV/BTV thể thao, chỉ riêng lịch làm việc dày đặc đã rất phiền phức. Nên khi đó việc xem World Cup còn khó khăn gấp bội.

Những bà vợ hay bạn gái trở nên khó tính hơn, khi một nửa của họ gần như mất hút, lúc thì vì công việc, lúc lại vì đam mê. Và khi ấy, để làm “hạ hỏa” đối tác là rất khó khăn với cánh PV/BTV thể thao.

“Bạn gái mình thường xuyên than phiền khi thấy bạn trai suốt ngày làm việc. Nhiều khi xem World Cup thì cô ấy cũng không hài lòng, bởi vừa ngơi việc ra là lại dán mắt vào cái tivi… Nói chung là phải tốn thêm nhiều công sức để “nịnh nọt” trong khi bản thân đã rất mệt mỏi rồi…”, anh T.Đ.H chia sẻ.

Để được xem một World Cup hoàn hảo là không dễ với các phóng viên/BTV thể thao

Để được xem một World Cup hoàn hảo là không dễ với các phóng viên/BTV thể thao

Với anh Đ.V.A khó khăn còn tăng gấp bội khi đã có gia đình và vợ đang mang bầu.

“Vợ mình đang mang bầu nên lắm khi ngồi làm hay xem World Cup cảm thấy rất có lỗi. Đáng nhẽ phải chăm sóc vợ, làm tinh thần vợ thoải mái thì trong dịp này ngược lại hết…

Rồi con bé nhà mình lại sốt cao trong dịp World Cup nữa. Cả đêm thức trắng bế nó vì khóc quấy… rồi đến sáng ra chẳng được chợp mắt chút nào lại làm việc luôn. Công việc là một chuyện, nhưng nghĩ bố bận không chăm con được đàng hoàng mà xót xa…”

Không thể thỏa mãn đam mê World Cup

Dân làm báo thể thao hẳn phải rất yêu thích thể thao? Điều đó đúng và càng gây ra nhiều tiếc nuối trong dịp World Cup 2014 này. Bởi với lịch làm việc dày đặc, không phải trận đấu nào trên đất Brazil cánh PV/BTV thể thao cũng có thể theo dõi.

Ngay cả khi xác định xem một trận cầu nào đó, cái thú vui xem các chương trình trước trận và bình luận sau trận cũng mất, bởi xem xong là phải ngồi làm luôn.

Có thể nói, VTV đã cố gắng thực hiện rất nhiều chương trình truyền hình thú vị cho NHM bóng đá Việt Nam theo dõi cùng World Cup. Nhưng đa phần các chương trình đó, cánh PV/BTV thể thao không được hưởng vì mắt còn mải… dán vào cái màn hình vi tính hoặc làm việc nhà bù lại những lúc bận rộn…

Than phiền là vậy, nhưng được tác nghiệp trong một lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh là niềm tự hào với bất cứ PV/BTV thể thao nào. Những kỉ niệm như đến nhà cựu danh thủ Hồng Sơn, phỏng vấn những người nổi tiếng về World Cup hay chia sẻ cảm xúc sau mỗi trận cầu tới độc giả là vô cùng đặc biệt. Dù sao, xin cảm ơn World Cup 2014!

Xem thêm clip diễn viên Mạnh Quân kể về kỉ niệm chơi bóng

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại