Chí Trung “sung sướng” vì hết World Cup 2014

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Vừa bận rộn công việc lại phải đối phó với những khung giờ “củ khoai” của World Cup 2014 nên mùa Hè này đã diễn ra đầy mệt nhọc với Chí Trung.

Khi mà hưng phấn sau chiến thắng của Đức trước Argentina còn chưa hết trong Chí Trung, nghệ sĩ này đã bày tỏ niềm sung sướng về một đêm không bóng đá, không mộng mị túc cầu đầy ám ảnh.

“Suốt từ đêm 12/6 đến 14/7 mới có một giấc ngủ không mộng mị... Sẽ sảng khoái lắm đây”, danh hài Việt chia sẻ.

Từ trước khi World Cup 2014 diễn ra, Chí Trung đã bận rộn với rất nhiều lịch trình đi công tác trong và ngoài nước. Ở loạt trận Bán kết, anh cũng phải sang Nhật công tác và chỉ kịp trở về Việt Nam vài tiếng trước khi bóng lăn trong trận Đức vs Argentina.

Bận rộn như thế, dễ hiểu vì sao Chí Trung cảm thấy áp lực với những khung giờ “khoai” của World Cup 2014. Mà với một fan cuồng nhiệt như Phó giám đốc nhà hát Tuổi trẻ, bỏ lỡ trận cầu nào cũng đều để lại tiếc nuối.

Chí Trung chụp ảnh hài trong dịp đi Nhật cách đây ít ngày. Trông anh cũng đôi phần hốc hác sau những ngày dài bận rộn với công việc và thức đêm xem World Cup

Chí Trung chụp ảnh hài trong dịp đi Nhật cách đây ít ngày. Trông anh cũng đôi phần hốc hác sau những ngày dài bận rộn với công việc và thức đêm xem World Cup

Như khi trở về từ Nhật để xem trận Chung kết, Chí Trung cũng đã gửi gắm tình cảm, sự đam mê vào một bài thơ anh tự sáng tác.

“Cảm thán trước trận Chung kết!

Cả ngày ngủ, đến đêm vụt thức

Mắt mở xem tranh cúp Nhất - Nhì

Các chiến mã, hãy thoải mái phi

Vòng nguyệt quế đang ghì phía trước..!

Tôi lấy Đức - Không thể khác được!

Những chàng trai "chín nẫu" nhiều năm

Pháo xe tăng vươn thẳng, "hằm hằm"

Với niềm tin, lời thề..bất bại!

Phía bên kia, (cũng) không hề kinh hãi

Chàng Messi dũng sĩ "tý hon"

Di Maria tiếp đạn sòn sòn

Nhưng...buồn bã ngồi chân dự khuyết!

Trời Nam Mỹ mùa này rất "tuyệt"

Bơm lửa thêm đội tuyển "Châu..nhà"

Khốn khổ cho vị khách phương xa

Chính vì thế, Đức cần gắng cố!

Nếu mà thua, chẳng hề xấu hổ

Nhưng dớp xưa, phải phá nát tan tành!

Người Châu Âu, "mặt mũi lạnh tanh"

Rinh chiến thắng..TẠI NHÀ NAM MỸ!”

Yêu bóng đá và World Cup là thế, nên nhiều khả năng sau một đêm “ngon giấc” như ý, Chí Trung sẽ tỉnh dậy với ít nhiều hụt hẫng. Vì World Cup hết rồi, giờ có muốn thức đêm “hành xác” cũng không còn được nữa!

Nghe ca sĩ/nhạc sĩ Tú Dưa kể về kỉ niệm trận Đức thắng Brazil 7-1

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại