Argentina suýt không thắng chỉ vì... Maradona

Lê La |

(Soha.vn) - Chỉ ngay sau khi Maradona rời khỏi khán đài, Lionel Messi đã ghi bàn vào lưới Iran giúp Argentina giành vé vào vòng 1/8.

Triều đại của Maradona khi dẫn dắt Argentina đã khép lại như một thảm họa khi Albiceleste thua tan nát 0-4 trước ĐT Đức ở tứ kết World Cup 2010 trên đất Nam Phi.

Kể từ sau khi bị LĐBĐ Argentina sa thải, Cậu bé vàng giờ được ví như là nhân vật luôn mang đến xui xẻo cho nền bóng đá của quốc gia mà ông đưa đến vinh quang ở World Cup 1986.

Sau sự kiện không được phép vào sân ở trận mở màn của Albiceleste trước Bosnia Maradona cho rằng FIFA cố tình cấm cửa ông, huyền thoại sống của bóng đá Argentina đã có mặt trên khán đài cổ vũ cho Messi và đồng đội ở trận gặp Iran.

Thật trớ trêu, trong suốt quãng thời gian Cậu bé vàng có mặt ở Belo Horizonte, những đợt tấn công của Argentina cứ như đâm đầu vào đá. Chính Maradona cũng nản và rời khỏi sân khi trận đấu chỉ còn vài phút.

Song chỉ ngay sau khi Maradona ra về, Messi ngay lập tức lập một siêu phẩm vào lưới Iran giúp Albicelese giành vé vào vòng 1/8. “Maradona là một lời nguyền”, câu nói ấy giờ đang là một xu hướng trên Twitter ở Argentina.

Theo tờ La Nacion, Chủ tịch AFA - Grondona - đã chạy vào phòng thay đồ của ĐT Argentina và nói rằng “kẻ xui xẻo đã biến mất và chúng tôi giành chiến thắng”. Nếu muốn các hậu bối làm nên chuyện ở World Cup 2014, có lẽ Maradona nên ngồi nhà chứ đừng đến sân dự khán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại