Vừa rời World Cup trong đau đớn, sao Nigeria đã phải bỏ tiền chuộc cha

Ngô Trà |

Nigeria của John Obi Mikel phải rời World Cup 2018 ngay từ vòng bảng, bởi bàn thắng muộn của Marcos Rojo đưa Argentina đi tiếp, cùng lúc, cha của anh bị bắt cóc.

Đêm qua, người phát ngôn của Sở cảnh sát Enugu, miền Nam Nigeria - Ebere Amaraizu, đã chính thức công bố với báo chí rằng bố của đội trưởng ĐTQG Nigeria - John Obi Mikel, đã được trả tự do sau gần một tuần bị bắt cóc.

Ông Amaraizu cũng thông báo chi tiết rằng những kẻ bắt cóc cha của cựu ngôi sao từng thi đấu cho CLB Chelsea này đã không đánh đập hay hành hạ ông sau khi chĩa súng vào đầu để bắt cóc ông tối thứ Năm tuần trước ở Enugu, tuy nhiên chúng bắt ông phải đi bộ 5km bằng chân trần dưới cơn mưa nặng hạt.

Vừa rời World Cup trong đau đớn, sao Nigeria đã phải bỏ tiền chuộc cha - Ảnh 1.

Để cứu người cha đã hơn 60 tuổi của mình, ngôi sao từng bị Chelsea giật khỏi tay Man United gần 12 năm về trước đã phải trả cho bọn bắt cóc khoản tiền chuộc 10 triệu naira (khoảng 28.000 USD). Đại diện của cảnh sát cũng công bố không bắt được bất cứ kẻ bắt cóc nào.

Trước đây 7 năm, cha của ngôi sao bóng đá này cũng từng bị bắt cóc. Ở miền Nam Nigeria, việc bắt cóc người thân của những người giàu có để đòi tiền chuộc từ lâu đã không còn là điều xa lạ và quá gây ngạc nhiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại