Mới đây, ca sĩ Cam Thơ - vợ nhạc sĩ Lê Quang đã chia sẻ khoảnh khắc đi ăn nhà hàng chúc mừng sinh nhật vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh.
Trizzie Phương Trinh mời Cam Thơ và Phương Loan (vợ Chí Tài) tới một nhà hàng sang trọng, đắt tiền.

Trizzie Phương Trinh (áo đỏ) đón sinh nhật cùng Cam Thơ (áo trắng) và Phương Loan (áo đen)
Cô chia sẻ về cuộc sống độc thân không chồng ở tuổi 59: "Bây giờ mỗi sáng tôi dậy sớm ngồi thiền, thiền xong buổi trưa tôi đi chơi pickleball. Chơi xong tôi về nhà xem ngày hôm đó có việc gì thì làm, không thì tôi nằm thư giãn".
Đó cũng là bí quyết để Trizzie Phương Trinh giữ được sự trẻ trung và năng lượng tràn đầy như thiếu nữ ở tuổi gần 60, khiến ai cũng phải ghen tị.
Thậm chí, trong buổi tiệc sinh nhật cách đó vài ngày, khi danh hài Thúy Nga chúc Trizzie Phương Trinh tuổi mới lấy được chồng, cô nói thẳng: "Lấy chồng đâu phải điều tốt đâu mà chúc tôi. Tôi đang độc thân, trẻ đẹp, vui vẻ thế này mà cứ bắt tôi lấy chồng. Giờ mà tôi lấy chồng là sau một năm tôi già đi chục tuổi mất".
Điều đó cho thấy, Trizzie Phương Trinh hoàn toàn hạnh phúc và viên mãn với cuộc sống độc thân không chồng hiện tại.

Trizzie Phương Trinh trẻ trung ở tuổi U60
Ca sĩ Phương Loan nghe vậy cũng nói: "Trizzie Phương Trinh là sướng nhất rồi. Người ta nói, người đàn sướng nhất là ngủ mà không ai gọi dậy, không có chồng kêu dậy quét nhà, làm đồ ăn sáng, cứ thế ngủ nướng đến bao giờ cũng được. Tức là không có ai làm phiền mình. Đó là tôi và Trizzie Phương Trinh. Bây giờ tôi nghĩ đang ngủ mà có người kêu dậy sớm là không thích rồi".
Trên trang cá nhân, Trizzie Phương Trinh chia sẻ thêm: "Sorry, lại sinh nhật tiếp. Ngày hôm qua mình vừa đăng hình sinh nhật với nhân viên iTango và gia đình, và tuyên bố là xin khép lại chuyện ăn mừng sinh nhật năm nay tại đây.
Ai dè chị Bé Heo và Cam Thơ đọc được, thế là hai nàng nhanh chóng bắt mình đi ăn cho kịp trước 12 giờ đêm, trước khi chương trình sinh nhật được chính thức "khép lại".
Bữa dinner chỉ có mấy chị em mà cười từ đầu tới cuối. Mình hẹn chị Bé Heo và Cam Thơ có mặt ở nhà lúc 4:45 vì reservation là 5:30. Khổ nỗi, gặp đúng hai chuyên gia đi đúng giờ, mà hôm đó còn chơi sang… đến sớm tận 15 phút! Mới 4:30 cả hai đã nhắn: "Tới rồi nha!", làm mình thay đồ không kịp luôn.
Vừa leo lên xe mình đã càm ràm: "Đi ăn với mấy người đúng giờ thiệt là phiền à!". Thế là mọi người cười rần lên.
Mình chọn Javier's ở Newport Coast. Nhà hàng nằm ngay khu biển đẹp, mà bước ra bãi xe thì toàn thấy siêu xe đậu đầy. Tình cờ có ba chiếc nằm gần nhau, thế là ba chị em lập tức chia tài sản.
Chiếc màu đen thuộc về chị Bé Heo vì hôm đó chị mặc áo đen. Chiếc màu đỏ đương nhiên là của mình vì mình mặc áo đỏ. Còn chiếc màu cam thì không cần bàn cãi, thuộc về Cam Thơ. Vì tên bả có chữ Cam trong đó, đã vậy bả còn xách cái giỏ màu cam nữa chứ".