Vì 1 trò nghịch, bé 10 tuổi đốt nhà hàng xóm dù chơi ở nhà mình

Diệp Anh |

Không đột nhập vào nhà hàng xóm mà chỉ chơi ở nhà mình nhưng cậu bé 10 tuổi đã khiến nhà hàng xóm gặp họa cháy nhà. Nguyên nhân tưởng chừng như khó hiểu nhưng hoàn toàn ngược lại.

Chiều 15/10 vừa qua, chuông báo cháy bất ngờ réo ầm ĩ trong căn hộ đi thuê của chị Vương - người sống ở thị trấn Kim Cảng, thị xã Trương Gia Cảng, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chị vội chạy ra mở cửa thì hàng xóm chạy đến báo nhà chị bị cháy ngoài ban công.

Vội vã chạy đến nơi được "chỉ điểm", người phụ nữ hoảng hốt phát hiện số quần áo phơi ngoài đó không hiểu vì sao mà bắt lửa, ngọn lửa đang men theo thanh xà phơi quần áo dần lan vào trong phòng. 

Nhanh chóng định thần lại, chị Vương hộc tốc chạy đi xả nước để dập lửa và cầu cứu cảnh sát.

Khi cảnh sát làm việc tại đồn công an Trương Gia Cảng đến nơi, ngọn lửa ngoài ban công nhà chị Vương đã được dập tắt nhưng tường ban công và một số thứ đã bị hun cháy đen.

Vì 1 trò nghịch, bé 10 tuổi đốt nhà hàng xóm dù chơi ở nhà mình - Ảnh 1.

Một tàn thuốc lá đang cháy dở rơi xuống ban công tầng dưới cũng có thể gây hỏa hoạn. Ảnh minh họa.

Theo lời chủ nhà, hàng xóm tầng trên có hai đứa trẻ nhỏ và chị nghi ngờ rằng việc đồ đạc nhà chị bắt lửa, cháy có liên quan đến hai đứa trẻ đó.

Nghe xong câu chuyện, cảnh sát tìm đến căn hộ ở tầng 6 của nhà chị Trương. Hai đứa trẻ một gái một trai thấy cảnh sát thì tỏ vẻ sợ hãi.

Sau khi kiên nhẫn gặng hỏi có phải các cháu nghịch lửa hay không, đồng thời giảng giải nghịch lửa nguy hiểm thế nào, 10 phút sau, cậu bé 10 tuổi tiểu Vũ mới lí nhí thừa nhận mình có đốt giấy ở ngoài ban công. Không ngờ, tờ giấy đang cháy bị gió thổi xuống tầng 5 nhà chị Vương.

May thay, một số người đi bộ ở bên dưới đã phát hiện ra sự việc, vội chạy lên báo chủ nhà. Sau khi biết con trai mình gây họa, chị Trương đã vội chạy xuống nhà hàng xóm xin lỗi và hứa sẽ bồi thường tổn thất cho chị Vương.

Chuyện từng xảy ra tại một số chung cư ở Hà Nội

Sự cố xảy ra với nhà chị Vương cũng đã từng được ghi nhận ở một số chung cư tại Hà Nội. 

Theo phản ánh của một số cư dân mạng, hiện tượng người dân sống ở nhà chung cư hút thuốc lá, đốt giấy tiền vàng ngoài ban công, vô ý để tàn tro còn đang cháy rơi xuống tầng dưới đã từng xảy ra.

Vì 1 trò nghịch, bé 10 tuổi đốt nhà hàng xóm dù chơi ở nhà mình - Ảnh 2.

Vì 1 trò nghịch, bé 10 tuổi đốt nhà hàng xóm dù chơi ở nhà mình - Ảnh 3.

Phản ánh của hai cư dân mạng về hiện tượng nhà tầng trên hút thuốc, hóa vàng ngoài ban công, gây bức xúc cho hàng xóm.

Mặc dù may mắn là những hiện tượng được phản ánh ở trên chưa gây tổn thất gì song đây thực sự nên được coi là lời cảnh báo đanh thép đến tất cả những người đang sống tại các tòa nhà cao tầng.

Hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ khi nào, đôi khi chỉ vì một cái tàn thuốc lá còn đang cháy dở. Vì thế, mỗi người hãy tự ý thức về hành động của mình, bảo ban con trẻ để những tai nạn đáng tiếc không xảy ra.

Một khi có cháy, không thể tưởng tượng hậu quả nó gây ra cho những người ở trong các tòa nhà cao tầng sẽ nguy hiểm đến mức nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại