Ứng cứu một vụ đuối nước, lính cứu hộ đau đớn phát hiện nạn nhân là con gái mình

Vũ Uyên |

Có lẽ người lính cứu hộ này sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ám ảnh khi ông phát hiện cô con gái yêu quý của mình chính là nạn nhân của vụ đuối nước thương tâm.

Sự việc trên xảy ra vào ngày 30/04 vừa qua tại khu vực xã Nam Áo, huyện Nghi Lan, Đài Loan, Trung Quốc.

Theo đó, cô Hồ Huệ Hiên, 26 tuổi nói với cha là ông Hồ Mậu Xương – một người lính cứu hộ với gần 30 năm kinh nghiệm về việc sẽ cùng nhóm nghiên cứu sinh cao học đến khu vực thượng nguồn phía bắc sông Nam Áo để thực hiện dự án phim tài liệu.

Nhưng khoảng vài tiếng sau, ông Xương gần như rơi vào trạng thái đau đớn tột cùng khi phát hiện nạn nhân bị đuối nước mà ông được cử tới ứng cứu chính là con gái ruột của mình.

Ứng cứu một vụ đuối nước, lính cứu hộ đau đớn phát hiện nạn nhân là con gái mình - Ảnh 1.

Ông Xương đã phải đối mặt với điều kinh khủng nhất cuộc đời khi nhận ra nạn nhân cần được cứu chính là con gái ruột của mình.


Những sinh viên có mặt ở hiện trường cho biết cả nhóm đã rủ nhau tới khu vực sông Nam Áo để thực hiện một bộ phim tài liệu nói về sự ảnh hưởng của việc khai thác mỏ tới cảnh quan thiên nhiên.

Tuy nhiên, lúc trèo lên phía thượng lưu thì cô Hiên bỗng vô tình trượt chân rồi bị dòng nước xiết cuốn trôi khoảng 20 mét xuống hạ nguồn bên dưới. Dù có mắc kẹt vào một vũng nước xoáy nhưng khi được cứu lên, nạn nhân đã ngừng thở và không còn mạch đập.

Ứng cứu một vụ đuối nước, lính cứu hộ đau đớn phát hiện nạn nhân là con gái mình - Ảnh 2.

Cô Hồ Huệ Hiên là người có nhiều nét giống với cha nhất trong số các anh chị em của mình.

Trước sự thật phũ phàng, mọi người chỉ biết nhìn vị lính cứu hộ kêu khóc và tiến hành hô hấp nhân tạo cho con gái mình suốt một tiếng đồng hồ.

"Tôi từng cứu sống rất nhiều mạng người, vậy tại sao điều này lại xảy ra với con tôi chứ", ông Xương tự hỏi trong đau đớn.

Dẫu biết rằng điều đó không thể mang cô Hiên trở về với cuộc sống hiện tại, song cũng chẳng ai dám can ngăn khi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng từ người cha đáng thương.

Mãi tới lúc bình tĩnh lại, ông Xương mới chính thức xác nhận nạn nhân trong vụ đuối nước đã tử vong tại chỗ, đồng thời ra lệnh chấm dứt các hoạt động cứu hộ rồi lập tức đưa thi thể cô Hiên tới bệnh viện gần nhất.

Mặc dù là con gái thứ hai nhưng cô Hiên lại có nhiều nét giống với cha nhất. Cô gái này từng nhận được một suất học bổng của trường Free University of Berlin nằm ở thủ đô Berlin, Đức và còn lên kế hoạch sau này sẽ trở về Đài Loan sau khi hoàn tất chương trình học tập.

Cô Hiên luôn mong muốn được làm đạo diễn để có thể tiếp tục thực hiện những bộ phim tài liệu nhằm mục đích quảng bá hình ảnh tuyệt vời về Đài Loan tới bạn bè quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại