Duyệt binh kiểu "cò con" nhân Quốc khánh Mỹ - TT Trump quyết định sốc

Bình Nguyên |

Ngày 2/7, TT Donald Trump thông báo Lầu Năm Góc đã chuẩn bị sẵn sàng phô diễn sức mạnh quân sự của siêu cường mạnh nhất thế giới trong lễ diễu hành kỷ niệm ngày Quốc khánh 4/7.

Duyệt binh kiểu "cò con"

Viết trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump nêu rõ: "Lầu Năm Góc cũng như các nhà lãnh đạo quân đội vĩ đại của chúng ta đang rất vui mừng khi chuẩn bị cho sự kiện này và cho người dân Mỹ thấy được lực lượng quân đội mạnh nhất và tối tân nhất thế giới".

Ông cũng cho biết sự kiện kỷ niệm Quốc khánh 04/07 Mỹ năm nay có tên gọi "Lời chào tới nước Mỹ (Salute to America) được bắt đầu vào 6 giờ 30 (giờ bờ Đông nước Mỹ) tại Đài Tưởng niệm Lincoln với màn trình diễn máy bay đáng kinh ngạc, tiếp đó là các màn bắn pháo hoa lớn nhất vào lúc 21h cùng ngày.

Ngày lễ này được chính thức công nhận từ năm 1776 sau khi Mỹ thoát khỏi ách cai trị của Anh. Theo đó, hàng năm vào ngày này, nhiều người Mỹ sẽ mặc những trang phục mang màu sắc dân tộc như xanh, trắng và đỏ, trong khi những tòa nhà và đường phố được trang hoàng bằng những lá cờ Mỹ.

Mặc dù Tổng thống Trump hoan hỉ thông báo như vậy, nhưng nhiều chuyên gia quân sự bình luận cuộc duyệt binh này (mà phải gọi là diễu binh thì đúng hơn) thuộc loại "cò con", quy mô quá nhỏ bé nếu so với các cuộc duyệt binh thường niên của Nga và Trung Quốc.

Hãy cùng lướt qua đội hình duyệt binh Quân đội Mỹ dự định tiến hành vào ngày mai (04/07/2019) nhân dịp Quốc khánh Mỹ để thấy được nhận định của các chuyên gia liệu đây có đúng là một cuộc duyệt binh thảm hại so với 2 "kỳ phùng địch thủ" Nga-Trung hay như đồng minh chiến lược Pháp hay không.

Thứ nhất, trên mặt đất, sẽ không có sự tham gia của các vũ khí tối tân mà Mỹ đang sở hữu tham gia duyệt binh trong hành tiến mà chỉ có lèo tèo vài chiếc xe tăng M1 Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley được bố trí ở một số vị trí cố định. Các loại pháo phản lực, tên lửa và vũ khí hiện đại khác hoàn toàn vắng bóng.

Thứ hai, trên trời, sẽ chỉ có sự xuất hiện của một biên đội tiêm kích tàng hình F-22 và F-35 cùng 1 máy bay ném bom chiến lược B-2 tàng hình. Số lượng máy bay tham gia cũng ít đến thảm hại.

Duyệt binh kiểu cò con nhân Quốc khánh Mỹ - TT Trump quyết định sốc - Ảnh 2.

Lễ duyệt binh ngày mai sẽ có sự tham gia của tiêm kích tàng hình F-22, máy bay ném bom chiến lược B-2.

Các máy bay tiêm kích thế hệ 4 F-15, F-16 hay F-18 cùng các loại máy bay vận tải tầm xa, máy bay tiếp dầu, máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không (AWACS), máy bay tác chiến điện tử cũng không được tham gia "cuộc chơi".

Như thế là đã rõ, nếu so với duyệt binh của Nga, Trung Quốc hay Pháp vốn phô diễn toàn bộ sức mạnh quân sự nhờ màn trình diễn hoành tráng của tất cả các loại vũ khí hiện đại nhất (kể cả những loại còn đang trong quá trình nghiên cứu phát triển) thì sự kiện ngày mai của nước Mỹ quả thực là hết sức "cò con".

TT Trump muốn hoành tráng như đành bất lực

Thực ra mà nói, TT Trump rất muốn tổ chức một cuộc diễu binh hoành tránh với sự tham gia của tất cả các loại vũ khí khí tài tối tân nhất ở Washington tương tự những gì mà Nga đã làm ở Quảng trường Đỏ hay Pháp tổ chức trên đại lộ Champs Elysees của Thủ đô Paris hoặc Trung Quốc phô diễn ở Bắc Kinh.

Duyệt binh kiểu cò con nhân Quốc khánh Mỹ - TT Trump quyết định sốc - Ảnh 3.

Ngay từ năm ngoái (2018) ông đã tha thiết mong muốn chứng minh với cả thế giới về sức mạnh quân sự của siêu cường độc tôn nhưng rất tiếc ý định của TT Trump đã không thành bởi một lý do mấu chốt: KHÔNG CÓ TIỀN.

Năm nay, mong muốn cháy bỏng của ông đã phần nào được đền đáp khi cuối cùng thì cũng đào được ra một chút tiền để tiến hành cuộc duyệt binh theo kiểu "cò con".

Quả thật, chi phí cho một cuộc duyệt binh quy mô lớn sẽ rất tốn kém trong khi người Mỹ mà đại diện là những người nắm ngân khố đều rất thực dụng, nên dù ông Trump có muốn thì cũng phải từ từ.

Tổng chi phí các cuộc duyệt binh của Nga, Trung Quốc hay Pháp không được tiết lộ, nhưng chắc chắn là rất cao. Bởi lẽ Quân đội các nước này phải huy động hàng trăm loại vũ khí, khí tài cũng hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn binh sĩ tham gia huấn luyện trước ngày lễ chính ít nhất 1-2 tháng.

Mặc dù giới quan sát quốc tế và người dân ở nhiều quốc gia khác và phần lớn dân Mỹ đều mong chờ cuộc duyệt binh hoành tráng nhưng cũng phải thông cảm cho TT Trump vì không phải cứ muốn là được, có quá nhiều yếu tố khách quan ngáng trở ý định Trump.

Có lẽ Quân đội Mỹ cũng lo sốt vó bởi sau nhiều năm không hề tổ chức duyệt binh, nếu chẳng may xảy ra sự cố gì thì sẽ trở thành đề tài cho các đối thủ chê cười. Đồng thời, sau sự kiện này, Quân đội Mỹ sẽ rút tỉa được kinh nghiệm cho những lần tổ chức tiếp theo với quy mô hoành tráng hơn.

Thôi thì đành chờ xem vào ngày mai 04/07, nhân Quốc khánh Mỹ, liệu cuộc duyệt binh "cò con" sẽ thành công đến mức nào.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về cuộc duyệt binh này và nếu điều kiện cho phép sẽ tường thuật trực tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại