Tin mới nhất: Israel chớp nhoáng "vồ đẹp" tên lửa S-200 và Pantsir-S1 Syria-Trả giá đắt

Bình Nguyên |

Trong đợt phản đòn được cho là khốc liệt nhất kể từ trước tới nay, Israel đã lần đầu tiên "băm nát" các hệ thống phòng không của Syria.

Đêm 9 rạng ngày 10/05 vừa qua, sau khi bị tấn công bởi các tên lửa/pháo phản lực có trận địa phóng từ lãnh thổ Syria, Israel đã ngay lập tức thực hiện cú phản đòn được coi là có quy mô lớn và khốc liệt nhất kể từ năm 1974 tới nay.

Trận đánh chỉ kéo dài trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ với sự tham gia của 28 máy bay chiến đấu F-15 và F-16 cùng một số tên lửa đất đối đất, Không quân và lực lượng tên lửa mặt đất Israel đã phóng tổng cộng khoảng hơn 70 quả đạn, gây ra thiệt hại vô cùng lớn đối với các đơn vị của Quân đội Syria, đặc biệt là các đơn vị phòng không.

Từ Pantsir-S1...

Những bằng chứng rõ ràng cho thấy các lực lượng Israel đã hoạt động rất hiệu quả, sau cú phản đòn chớp nhoáng, ít nhất 1 tổ hợp tên lửa S-200 và 1 tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị băm nát.

Ở trường hợp Pantsir-S1, kíp chiến đấu đã có sai lầm hết sức ngớ ngẩn khiến tổ hợp pháo - tên lửa phòng không này bị Israel tiêu diệt trong nháy mắt.

Trong lúc "nước sôi lửa bỏng", Không quân Israel đang thực hiện phản đòn thì kíp chiến đấu này lại ra ngoài, đứng túm 5 tụm 3 ở cách đó chừng 20m, bỏ xe nằm chơ vơ giữa đường băng của một sân bay (chưa xác định vị trí chính xác là ở đâu), không công sự, không ngụy trang và lập tức nó trở thành miếng mồi ngon cho vũ khí tiến công chính xác của Israel.

Khi phát hiện ra có mối nguy hiểm đang lao đến, 1 thành viên kíp chiến đấu, có lẽ là lái xe mới vội vàng chạy về định điều khiển xe chạy ra chỗ khác, nhưng rất tiếc, anh này không những chẳng cứu được tổ hợp phòng không hiện đại trị giá khoảng 15 triệu USD mà còn nộp mình cho thần chết. Cú đánh hết sức chính xác, Pantsir-S1 đã tan xác.

Tin mới nhất: Israel chớp nhoáng vồ đẹp tên lửa S-200 và Pantsir-S1 Syria-Trả giá đắt - Ảnh 1.

Sĩ quan thiệt mạng được cho là Trung tá Ayham Halbib.

Hiện vẫn có những tranh cãi về loại vũ khí nào của Israel đã tiêu diệt tổ hợp pháo - tên lửa phòng không này, tên lửa chống tăng hay máy bay không người lái trinh sát - cảm tử Harop do Công ty IAI chế tạo?

Khoảnh khắc tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 của Quân đội Syria bị Israel tiêu diệt

Konstantin Sivkov - Tiến sĩ khoa học quân sự Nga, thanh minh cho Pantsir-S1 rằng tên lửa được Israel sử dụng là loại kích cỡ nhỏ, tầm tấn công khoảng 25 km, gần như là loại tên lửa chống tăng, cận âm và lúc bị tấn công thì tổ hợp pháo - tên lửa phòng không này không ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Thực tế về trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Pantsir-S1 thì đúng như vậy, hình ảnh chụp tổ hợp này sau khi bị phá hủy cho thấy, nó đã hết đạn tên lửa bởi các ống phóng đều xám đen do đã khai hỏa, radar không hoạt động, quay về vị trí hành quân, 4 chân chống thủy lực đã rút lên, chuẩn bị di chuyển ra khu vực tái nạp đạn.

Ông nhận định, nếu Pantsir-S1 ở tình trạng trực chiến, chắc chắn nó sẽ phản ứng kịp thời và bắn hạ mối nguy hiểm đang lao đến bởi theo thiết kế tổ hợp này có thể tiêu diệt các mục tiêu tầm ngắn, tầm trung và trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày hay đêm. Cả trong thử nghiệm/trình diễn lần trong thực chiến Pantsir-S1 đã bắn hạ nhiều loại UAV tí hon

Tuy nhiên, đa phần ý kiến nghiêng về UAV Harop đã lập chiến công phá hủy Pantsir-S1 bởi xét trên tình huống cụ thể thì chiếc máy bay không người lái này đang lượn lờ trên khu vực mục tiêu, nhờ khí tài thu sóng radar thụ động lẫn thiết bị quang điện tử tối tân, nó đã phát hiện "con mồi" và lập tức ra cú đánh quyết định: "Một đập ăn quan".

... tới S-200 nếm đòn thù

Israel rất cay cú các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-200 của Syria sau khi một trong những tên lửa loại này đã hạ gục tiêm kích F-16I của Không quân Do Thái.

Vụ 7 sĩ quan của một kíp điều khiển tên lửa S-200 Syria đã bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom cài ở vệ đường được cho là hành động trả thù của Israel bởi có tin cho rằng đây chính là kíp chiến đấu đã bắn hạ F-16I.

Tin mới nhất: Israel chớp nhoáng vồ đẹp tên lửa S-200 và Pantsir-S1 Syria-Trả giá đắt - Ảnh 3.

Radar điều khiển hỏa lực điều khiển hỏa lực 5N62 của tổ hợp S-200 bị phá hủy

Tin mới nhất: Israel chớp nhoáng vồ đẹp tên lửa S-200 và Pantsir-S1 Syria-Trả giá đắt - Ảnh 4.

Radar trinh sát nhìn vòng P-35/P-37 của tổ hợp S-200 bị phá hủy.

Lần này thì đến lượt nguyên một tổ hợp tên lửa S-200 của phòng không Syria bị nếm đòn thù, tuy nhiên không rõ đây có phải chính là tổ hợp đã bắn hạ chiếc F-16 kia hay không.

Nhiều khả năng tổ hợp S-200 này dính ít nhất 2 trái tên lửa diệt radar siêu âm của Israel. Kết quả là cả 2 khí tài quan trọng bậc nhất gồm radar cảnh giới nhìn vòng P-35 hoặc P-37 (NATO định danh Bar Lock) và radar điều khiển hỏa lực 5N62 (NATO định danh: Square Pair) của nó đã bị phá hủy hoàn toàn.

Theo tài liệu kỹ thuật thì radar cảnh giới nhìn vòng P-35 băng sóng E/F có cự ly trinh sát tối đa 392 km (tương đương 244 dặm), với tốc độ quay 7 vòng/phút, còn radar điều khiển hỏa lực 5N62 băng sóng H có cự ly trinh sát/điều khiển tối đa 270km để lái đạn diệt mục tiêu ở cự ly tối đa tới 180-240km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại