Tiêu 3 triệu mỗi tháng ở Nhật, cô gái tích góp 1,4 tỷ xây nhà tặng mẹ

Minh |

Sinh ra trong một gia đình khó khăn, chứng kiến những đêm mưa bão mẹ không dám ngủ vì sợ nhà sập, Hạnh Đào đã ấp ủ ước mơ xây 1 ngôi nhà mới cho mẹ.

Thắt chặt chi tiêu ở Nhật, mỗi tháng chi 3 triệu đồng

18 tuổi học xong cấp 3, khi chưa có định hướng gì cho tương lai, Hạnh Đào (sinh năm 1997, quê ở Hải Dương) đã khẳng định "2 năm sau sẽ xây nhà cho mẹ". Dù nhận được nhiều ý kiến phản đối nhưng cô bạn đã quyết tâm thực hiện điều ước lớn lao ấy của mẹ.

Đó là ước mơ từ lâu của Hạnh khi sinh ra trong 1 gia đình xuất phát điểm nghèo khó, bố mất sớm. Từ nhỏ ba chị em Hạnh đi học đã chịu sự coi thường của bạn bè.

Cô bạn kể lại: "Mình thấu hiểu ước ao một đời của mẹ chính là xây một ngôi nhà kiên cố hơn để che nắng che mưa. Căn nhà cũ của mình mỗi ngày mưa bão thì dột ướt và hơn cả những ngày ấy cả đêm, mẹ lo lắng không dám chợp mắt vì sợ nhà sập".

Sau khi ra trường 1 năm, mang theo động lực lớn lao ấy, Hạnh quyết định sang Nhật theo dạng lao động.

Tiêu 3 triệu mỗi tháng ở Nhật, cô gái tích góp 1,4 tỷ xây nhà tặng mẹ - Ảnh 1.

1 năm đầu khi mới sang Nhật, Hạnh tiết kiệm chi tiêu tối đa để trả nợ phí đi xuất khẩu lao động và dành tiền xây nhà.

Để thực hiện dự định của mình, khoảng hơn 1 năm đầu dù ở đất nước có mức chi phí đắt đỏ, Hạnh chỉ tiêu 3 triệu mỗi tháng.

"Thời điểm mình mới sang Nhật chưa có tăng ca, lương khá thấp nên mình hạn chế tất cả các khoản chi, chủ yếu chỉ lo khoản ăn uống. Để tiết kiệm, mình thường tranh thủ săn các loại thực phẩm giảm giá ở siêu thị. Mình cũng chỉ sắm quần áo đi chơi và chọn những dịp sale lớn để có giá tốt", Hạnh kể.

Dành 1,4 tỷ xây nhà khang trang tặng mẹ

Bước sang năm thứ 2 làm việc ở Nhật, Hạnh bắt đầu tích góp tiền để xây nhà tặng mẹ. Số tiền tích cóp lúc bấy giờ khoảng 200 triệu, đến lúc hoàn thiện nhà chi phí khoảng 1,4 tỷ.

Vì số tiền khá lớn lên Hạnh quyết định vay mượn thêm người thân và vay ngân hàng đồng thời kéo dài thời gian xây nhà lên tới 2 năm để mỗi tháng gửi tiền về cho mẹ trả tiền công thợ, vật tư,…

May mắn thời điểm ấy, công ty nhiều việc và có thể tăng ca nên mỗi tháng Hạnh gửi về cho mẹ khoảng 20-30 triệu.

Hạnh cho biết, mẹ là thợ phụ trong quá trình xây nhà nên chi phí tiết kiệm được khá nhiều.

Trong 3 năm đi Nhật, cô bạn hoàn thiện xong ngôi nhà cho mẹ và chỉ còn nợ vài trăm triệu. Dự tính, Hạnh mất tổng cộng hơn 5 năm đi Nhật để trả hết nợ. Tết 2021, cả nhà Hạnh được chuyển lên nhà mới. Dù không được ở nhà chung vui cùng mẹ và các em, nhưng cô vô cùng hạnh phúc.

Ngôi nhà mới của mẹ con Hạnh hoàn thiện vào đúng dịp Tết năm 2021. 

"Nhiều người nói mình còn trẻ mà có những thành công sớm nhưng ai biết rằng mình đã phải đã trải qua những gì. Sang Nhật, ngoài công việc làm 10-11 tiếng hàng ngày ở công ty, tối về mình lại tranh thủ kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập.

Còn trẻ nhưng mình tính toán chi tiêu kĩ lắm. Mình không phân chia cụ thể từng khoản tiền nhưng hạn chế sắm những thứ không cần thiết và chú ý việc mua hàng thông minh ví dụ mua gói lớn sẽ tiết kiệm hơn gói bé", cô bạn bộc bạch.

Ngoài sự liều lĩnh, Hạnh đã hoàn thành ước mơ của mẹ bằng bài toán thắt chặt chi tiêu và tăng thu nhập. Sau nửa năm xây nhà, 9X tranh thủ thời gian rảnh để kinh doanh online. Lúc này cô bạn cũng có cơ hội được chi tiêu thoải mái hơn, tận hưởng những nhu cầu của bản thân đồng thời rút ngắn thời gian trả nợ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại