Thợ sửa điều hòa may mắn thoát khỏi "tử thần" dù rơi từ tầng 17

Việt Hương |

Anh Firoj Alam (20 tuổi, Ấn Độ), nhân viên sửa điều hòa sống sót thần kỳ dù rơi xuống tầng 17 của một công trường xây dựng.

Thợ sửa điều hòa may mắn thoát khỏi tử thần dù rơi từ tầng 17 - Ảnh 1.

Anh Firoj Alam rơi từ tầng 17 vẫn sống sót thần kỳ. (Ảnh: Globallookpress.com)

The Hindu đưa tin, anh Firoj Alam đang sửa điều hòa tại tầng 17 của một công trường xây dựng ở thành phố Perungudi, Tamil Nadu, Ấn Độ thì bị ngã.

Tuy nhiên, rất may mắn, anh này chỉ bị gãy nhiều xương chân, xương sọ và xương mặt. Anh ta được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Alam gặp vấn đề về hô hấp và chảy máu từ đầu, miệng, tai và mũi.

Các bác sĩ phát hiện có cục máu đông ở não của bệnh nhân, đồng thời chẩn đoán gãy cột sống cổ, tổn thương gan và thận phải.

Bệnh nhân nhân được tiêm thuốc để giảm sưng trong não, bó bột ở chân và tiến hành mở khí quản để thông khí. Khi tình trạng của anh ấy được cải thiện, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ bắt đầu điều trị vết thương trên khuôn mặt.

Ngoài ra, các chuyên gia cho biết, việc phòng chống nhiễm trùng huyết và ổn định trạng thái tinh thần của bệnh nhân trở thành nhiệm vụ hàng đầu của các bác sĩ.

Khi bệnh nhân tỉnh lại cần sự hỗ trợ của bác sĩ tâm lý. Alam bị sốt nhiều cơn, phải nhờ đến sự can thiệp của các bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm.

Hai tháng sau khi vụ việc xảy ra, người đàn ông đã sẵn sàng trở về nhà ở Raikper, bang Bihar.

Các bác sĩ thông báo rằng, sau 3 tháng bệnh nhân có thể đi lại bình thường và 1 năm sau mới có thể đi làm trở lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại