Thấy con thường xuyên tím tay chân, bố mẹ đưa đi khám và nhận tin 'sét đánh ngang tai'

Mộc Trà |

Giờ đây, khi nhìn con gái đầu lòng nằm trong phòng Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Nguyễn Thế Khanh (quê Vĩnh Phúc) không khỏi xót lòng.

'Sét đánh ngang tai'

Từ khi sinh ra đến nay, cô bé Phương Thùy (14 tuổi) chưa một ngày khỏe mạnh như bạn bè đồng trang lứa. Anh Khanh tâm sự vào năm 2009, hai vợ chồng cưới nhau không bao lâu thì sinh Phương Thùy. Như những đứa trẻ bình thường khác, Phương Thùy xinh xắn, đáng yêu. Song, sức khỏe Phương Thùy không tốt, đầu tứ chi thường xuyên bị tím.

Lúc Phương Thùy hơn 1 tuổi, gia đình cho Thùy đi khám và phát hiện con mắc bệnh tim bẩm sinh teo van 3 lá. Từ ngày đó, gia đình bắt đầu bị cuốn vào "vòng quay" chạy chữa, điều trị hằng ngày với chi phí cao.

"Cảm giác khi đó như sét đánh ngang tai. Vì hoàn cảnh công việc nên tôi công tác xa nhà, chỉ có mình vợ ở nhà chăm sóc con. Cuộc sống gia đình cũng đầy khó khăn và trăn trở từ đây", anh Khanh cho biết.

Sau khi phát hiện bệnh, Phương Thùy được làm các xét nghiệm và đánh giá mức độ. Năm 2011, Phương Thùy trải qua phẫu thuật lần đầu tiên. Ổn định được 3 năm, đến năm 2015, Thùy được chỉ định mổ tiếp lần hai và tái khám ở những lần sau đó.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2021, Phương Thùy liên tục ngất xỉu, có lần ngã trên đường khi đi học về. Các bác sĩ cho biết Phương Thùy bị suy tim độ 3, cơ hội sống duy nhất của em là ghép tim.

Thấy con thường xuyên tím tay chân, bố mẹ đưa đi khám và nhận tin sét đánh ngang tai - Ảnh 1.

Hiện tại 2 vợ chồng anh Khanh thay nhau vào chăm con gái, mong sẽ có phép màu xảy ra. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khó khăn chồng chất khó khăn

Gần 2 năm chờ đợi trong thấp thỏm lo âu, cuối cùng Phương Thùy cũng có được trái tim phù hợp. Sau ca phẫu thuật ngày 26/2, trái tim của người giấu tên hiến tặng đã đập trong lồng ngực cô bé 14 tuổi… Nhưng bất ngờ, cô bé lại gặp biến chứng hiếm thấy, khiến cho hành trình níu kéo sự sống của em càng thêm bội phần gian nan, trắc trở.

"Sau 10 ngày mổ tim, cháu có biểu hiện đau bụng, sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ chỉ định mổ gấp vì ruột non có 3 lỗ thủng phải cắt. Mang đi xét nghiệm thì phát hiện thêm cháu bị nấm ruột, suy thận, và một bên mắt bị mờ đi. Chi phí điều trị cho cháu bác sĩ dự liệu rất nhiều. Hiện tại trung bình mỗi ngày chi phí điều trị cho Thùy là 5-10 triệu, bằng cả tháng lương của tôi", anh Khanh chia sẻ.

Anh Khanh cũng cho biết để mổ cho Thùy 2 lần trước, vợ chồng anh phải bán đi một miếng đất. Cuộc đại phẫu lần này có chi phí hơn 1 tỉ đồng, anh chị phải vay mượn khắp nơi. "Chỗ nào có thể vay, vợ chồng chúng tôi cũng đều có mặt", anh nói.

"Không biết đến ngày nào con bé mới được xuất viện. Bác sĩ bảo bệnh tình của cháu phải điều trị lâu dài. Nhất là căn bệnh nấm ruột, nó rất khó điều trị và chi phí vô cùng tốn. Hai vợ chồng khi nghe bác sĩ tư vấn, dù nản lòng nhưng cũng phải vực dậy để giành sự sống cho con, thầm nghĩ không thể bỏ giữa chừng được. Nhiều lúc nhìn con đau, con than thở 'đau lắm, khổ quá,…' mà vợ chồng tôi quặn lòng", anh Khanh nói.

Mọi sự ủng hộ dành cho Phương Thùy xin gửi về:

- Ngân hàng Vietinbank; Chi nhánh Lai Châu

- Số tài khoản: 0963831178

- Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Khanh (bố Phương Thùy)

- SĐT anh Khanh: 0963831178.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại