Thấy bé trai kháu khỉnh chơi ven đường, bà mẹ 3 con bắt cóc bế đi

Ngọc Tú |

Thấy cháu bé đứng chơi một mình ở đường, Thuý nảy sinh ý định bắt cóc về nuôi nên chạy lại bế đi nhưng đã bị người dân truy bắt sau đó.

Trần Thị Thanh Thuý (28 tuổi, trú TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu) vừa bị TAND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tuyên phạt 4 năm tù giam về tội "Chiếm đoạt trẻ em".

Trước đó vào ngày 6/1/2017, Thuý đi từ chợ Mường Xén (thị trấn Kỳ Sơn) ra Quốc lộ 7 thì thấy 1 bé trai kháu khỉnh đứng chơi vệ đường. Sau khi nhìn ngó xung quanh không thấy ai trông coi, Thuý đã nảy sinh ý định bắt cóc cháu bé để về nuôi.

Nghĩ là làm, Thuý liền chạy tới bế cháu bé bỏ chạy. Phát hiện sự việc, người dân liền hô hoán và truy đuổi. Biết bị lộ, Thuý đã đến cổng trường mầm non rồi gọi cổng nói cô giáo là "Phụ huynh đưa con tới gửi".

Thấy bé trai kháu khỉnh chơi ven đường, bà mẹ 3 con bắt cóc bế đi - Ảnh 1.

Thuý thời điểm bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Giáo viên trường này không đồng ý nhận nên Thuý liền bế đứa bé chạy ra hướng bờ sông nhưng đã bị người dân đuổi kịp và khống chế giao lại cho cơ quan công an.

Tại phiên toà ngày 1/8, Thuý đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Thuý đã bị HĐXX tuyên phạt 4 năm tù giam.

Được biết, Thuý đã có chồng và 3 con tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại