*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Liên tiếp những vụ bắt cóc trẻ em xảy ra từ Bắc vào Nam khiến dư luận phẫn nộ, đặt ra cảnh báo nghiêm trọng về sự an toàn của trẻ trong xã hội hiện nay.
Thủ đoạn của những kẻ buôn người cũng đang âm thầm leo thang khiến các bậc cha mẹ khó có thể đề phòng hết.
Hóa ra tất cả là âm mưu của người mẹ để đòi tiền chuộc từ cha đứa trẻ.
Ngôi nhà bị Google Maps làm mờ hoàn toàn suốt gần 10 năm trời là nơi diễn ra tội ác kinh hoàng và ký ức đau buồn của 3 cô gái trẻ.
Công an đã đến bệnh viện để xác minh thông tin về một người phụ nữ và con gái bị đánh thuốc mê rồi đẩy xuống đường.
Theo Phó Trưởng Công an xã Diễn Kỷ, sau khi nghe 3 cháu nhỏ kể lại chuyện bị bắt cóc, nghi ngờ về sự việc này nên lực lượng chức năng đưa 3 bé tới 3 phòng khác nhau để hỏi rõ.
Theo lời kể của 3 cháu nhỏ tại cơ quan công an, khi đi chơi, cả 3 bị người lạ đưa lên ngồi trên một xe ô tô.
Hoảng hốt vì không thấy con đâu, người mẹ gào khóc rồi hô hoán mọi người đi tìm. Một giờ sau, gia đình tìm thấy cháu đang ngủ dưới gầm giường.
Thấy cháu bé đứng chơi một mình ở đường, Thuý nảy sinh ý định bắt cóc về nuôi nên chạy lại bế đi nhưng đã bị người dân truy bắt sau đó.
Vụ bắt cóc diễn ra công khai giữa ban ngày nhưng người qua đường chứng kiến không dám can thiệp, thậm chí còn quay xe bỏ đi vì sợ bị liên lụy.
Nợ nần, túng thiếu, mẹ một học sinh lớp 3 đã dựng chuyện con mình bị bắt cóc, huy động 500 triệu đồng lấy tiền trả nợ.
(Soha.vn) - Nhiều người hàng xóm thấy bà B. và kẻ bắt cóc giằng co nhau cháu bé 3 tuổi trong khi cháu Minh khóc thét.