Huy động hàng chục chiến sĩ tìm kiếm phi công dù lượn rơi xuống rừng già ở Lai Châu

Duy Anh |

Sau 5 giờ băng rừng, vượt thác, đến 1h25' ngày 29/11, tổ Công tác cứu hộ tìm thấy anh Đội trong tình trạng bị thương mất nhiều máu và hạ thân nhiệt do thời tiết trên núi giảm sâu.

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, khoảng 16h ngày 28/11, phi công dù lượn Ngô Văn Đội, 30 tuổi, đang tập bay dù lượn qua thị trấn Tân Uyên để trở về Tam Đường, tỉnh Lai Châu, thì bất ngờ bị sụp cánh dù. Xử trí nhiều cách nhưng không hiệu quả, anh Đội và dù bị rơi xuống rừng già thuộc thị trấn Tân Uyên. Hiện, anh đội là hội viên Hội Dù lượn Hà Nội.

Ngay sau nhận tin báo, Lãnh đạo Công an huyện Tân Uyên nhanh chóng khoanh vùng xác định khu vực nghi phi công bị nạn có độ cao khoảng 1500- 1600m, cách thị trấn 7km đường mòn trong rừng già rất khó đi, sóng điện thoại rất chập chờn, nên phải nhanh chóng tìm nạn nhân để lâu sẽ khó tìm, ảnh hưởng tới tính mạng vì trời đêm trên núi rất giá lạnh.

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, qua trao đổi bằng điện thoại với đội cứu hộ, anh Đội nói bị thương ở mặt, chảy nhiều máu và không rõ vị trí rơi.

Huy động hàng chục chiến sĩ tìm kiếm phi công dù lượn rơi xuống rừng già ở Lai Châu - Ảnh 1.

Phi công dù lượn Ngô Văn Đội trước khi gặp nạn. Ảnh: Công an Lai Châu

Công an Tân Uyên đã huy động 25 cán bộ chiến sĩ, công an huyện, công an thị trấn có kinh nghiệm leo núi và thông thạo địa bàn xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân.

Sau 5 giờ băng rừng, vượt thác, đến 1h25' ngày 29/11, tổ cứu hộ đã tìm thấy anh Đội tại nương thảo quả ở rừng đầu nguồn Hoàng Liên, thuộc bản Hua Pầu, thị trấn Tân Uyên.

Anh Đội được tìm thấy trong tình trạng bị thương mất nhiều máu và hạ thân nhiệt do thời tiết trên núi cao đêm rất giá rét. Các cán bộ công an nhanh chóng cởi áo bông khoác ủ ấm, cán bộ y tế sơ cứu các vết thương tại chỗ rồi đưa anh Đội vượt đường mòn về trung tâm y tế huyện để cấp cứu điều trị. 

Hiện nay, phần xương cằm bị vỡ của anh Đội đã được xử lý, sức khoẻ của anh Đội đã dần phục hồi.

Huy động hàng chục chiến sĩ tìm kiếm phi công dù lượn rơi xuống rừng già ở Lai Châu - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn sơ cứu, ủ ấm cho anh Ngô Văn Đội Ảnh: Công an Lai Châu

Tại giường bệnh, anh Đội đã rất xúc động bày tỏ sự cảm ơn tới các cấp chính quyền, các cán bộ chiến sĩ đã kịp thời cứu sống mình vì lúc đó thể trạng bản thân đã rất yếu vì mất máu và lạnh. Anh Đội đặc biệt cảm ơn người cán bộ công an đã nhường áo bông ủ ấm cho anh lúc nguy cấp.

Sáng ngày 29/11, Lãnh đạo Công an huyện Tân Uyên cùng cấp ủy, Chính quyền thị trấn Tân Uyên tới thăm hỏi động viên anh Đội, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm một số đồ đạc, tài sản của anh Đội bị thất lạc khi gặp nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại