Sứ giả “Ngày tận thế” của Quân đội Mỹ bị hạ gục: Bất ngờ danh tính thủ phạm

Trà Khánh |

Đóng vai trò là trung tâm chỉ huy trên không của Mỹ trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, thế nhưng sứ giả “Ngày tận thế” của Washington lại bị đánh bại bởi kẻ thù không thể ngờ.

Theo RT đưa tin, chiếc máy bay được mệnh danh "Ngày tận thế" của Mỹ thường được sử dụng làm trung tâm chỉ huy cho một cuộc chiến tranh hạt nhân mới đây đã bị hạ gục bởi một con chim trời, gây ra thiệt hại ước tính lên tới hơn 2 triệu USD khi cho chú chim trên vô tình bay vào động cơ của máy bay trong một chuyến thử nghiệm.

Cụ thể một máy bay chỉ huy trên không E-6B Mercury của Hải quân Mỹ đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ tại Maryland hôm 2/10 sau khi một con chim không rõ loại nào lao vào một trong bốn động cơ của máy bay.

Sứ giả “Ngày tận thế” của Quân đội Mỹ bị hạ gục: Bất ngờ danh tính thủ phạm - Ảnh 1.

Cận cảnh động cơ phản lực CFM56-2A-2 của một chiếc E-6B, nơi "trú ngụ" ưa thích của các loài chim trời. Ảnh: Jetphotos.

Được biết, vụ tai nạn trên xảy ra khi chiếc E-6B đang thực hiện một chuyến bay thử nghiệm tại căn cứ Hải quân Patuxent ở Maryland. Sau khi đánh giá thiệt hại Hải quân Mỹ đã quyết định thay thế toàn bộ động cơ cho chiếc E-6B và nó sẽ hoạt động trở lại sau vài tuần. Nạn nhân duy nhất của vụ tai nạn này chính là chú chim số xấu bay nhầm đường.

Trung tâm An toàn Hải quân Mỹ đánh giá đây là tai nạn cấp A gây ra thiệt hại hơn 2 triệu USD và là sự cố hàng không đầu tiên của Quân đội Mỹ sau khi năm tài khóa mới bắt đầu từ ngày 1/10.

Hiện tại một cuộc điều tra về vụ tai nạn đã được Hải quân Mỹ tiến hành, nhưng có vẻ họ sẽ khó có thể lấy được lời khai của hung thủ cũng như các nghi phạm có cánh trong vụ tai nạn.

Đây là tai nạn thứ ba của máy bay "Ngày tận thế" trong năm nay, khi mới đầu tháng 2 vừa rồi, một chiếc E-6B Mercury bị gãy cánh đuôi do va vào nhà chứa máy bay khi được kéo ra ngoài sau quá trình bảo dưỡng. Tiếp đến là một chiếc E-6B khác phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Tulsa, bang Oklahoma ngày 5/3 sau khi xuất hiện báo động cháy trong khoang chính.

Sứ giả “Ngày tận thế” của Quân đội Mỹ bị hạ gục: Bất ngờ danh tính thủ phạm - Ảnh 2.

Máy bay chỉ huy và kiểm soát trên không E-6B Mercury của Hải quân Mỹ. Ảnh: airliners.net.

Boeing E-6B Mercury hay E-6B Mercury là mẫu máy bay chỉ huy và kiểm soát trên không của Quân đội Mỹ được thiết kế giành riêng cho một cuộc chiến tranh hạt nhân có quy mô toàn cầu, chính vì lý do này mà nó còn được mệnh danh là sứ giả "Ngày tận thế" – Doom day.

Về thiết kế E-6B Mercury được chế tạo dựa trên nền tảng máy bay thương mại Boeing 707-320 với một số sửa đổi cho nhiệm vụ tác chiến trên không. Trong trường hợp một cuộc chiến tranh hạt nhân xảy ra phi đội E-6B có thể giúp Tổng thống Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kết nối với bộ ba vũ khí hạt nhân từ đó ra lệnh tấn công phủ đầu.

Giá trị ước tính của mỗi chiếc E-6B Mercury vào khoảng 141 triệu USD và hiện tại Quân đội Mỹ có trong biến chế 16 chiếc máy bay loại này. Hải quân Mỹ hiện duy trì ít nhất một chiếc E-6B trực chiến trên không ở mọi thời điểm, trong đó phi cơ bay vòng tròn trên biển ở tốc độ thấp nhất trong 10 tiếng liên tục.

Tổ bay E-6B thường gồm 22 người khi thực hiện nhiệm vụ chỉ huy trên không, trong đó có một đô đốc hoặc sĩ quan cấp tướng. Hải quân Mỹ duy trì ít nhất một chiếc E-6B trực chiến trên không ở mọi thời điểm, trong đó phi cơ bay vòng tròn trên biển ở tốc độ thấp nhất trong 10 tiếng liên tục.

Đột nhập vào bên trong máy bay "Ngày tận thế" của Hải quân Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại