Sức sống kỳ diệu của bé gái sinh non chỉ 14 tuần, nặng 2,8 lạng

Lan Dương |

Bé gái này đã chào đời và sống sót một cách kỳ diệu đến khó tin khi phải sinh non 14 tuần và chỉ nặng khoảng 280g.

Cho đến bây giờ, bố mẹ của bé gái E'layah Faith vẫn chưa thể tin vào phép lạ đã đến với con gái mình. Cô bé được sinh ra sớm 14 tuần và chỉ nặng 280g. Chính các bác sỹ cũng không dám chắc chắn rằng bé có thể sống sót trong hoàn cảnh như vậy.

E'layah Faith là một trong những em bé nhỏ nhất trên thế giới và là em bé nhỏ nhất còn sống khi được sinh ra tại Trung tâm Y tế Carolinas, ở Charlotte, Bắc Carolina. Và cơ hội sống của em thật sự rất mong manh, theo báo cáo của Fox 8.

Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, hơn 3 tháng sau khi chào đời vào ngày 23/9, cân nặng của E'layah đã tăng gấp khoảng 5 lần so với lúc mới sinh.

Megan Smith – mẹ bé cho biết trong bài đăng trên blog hệ thống chăm sóc sức khỏe Carolinas: Đó là nhờ sự kết hợp chặt chẽ và khoa học giữa sữa mẹ và sữa công thức.

Tiến sĩ Andrew Herman, bác sỹ chuyên khoa về trẻ sơ sinh, giám đốc y tế ở Bệnh viện trẻ em Levine cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi đối với E'layah Faith ngay từ khi mới sinh là làm sao cho bé được phát triển một cách nhanh chóng và an toàn nhất có thể.”

Các bác sĩ ở Bắc Carolina đã tiếp tục nuôi E'layah bằng sự kết hợp của protein, chất béo, đường, chất điện giải và vitamin giúp ngăn ngừa nhiễm trùng ở trẻ sơ sinh, giúp ruột bé phát triển và giúp E'layah tăng cân.

Mẹ của E'layah – Megan Smith đã gặp phải 2 tai biến trong quá trình mang thai em. Cô đã phải chống chọi lại với bệnh cao huyết áp và chứng ốm nghén.

Trong tháng 8, cô đi khám thai, các bác sỹ cho biết em bé đã ngừng phát triển trong tử cung và yêu cầu Smith phải nghỉ ngơi trên giường trong khoảng 1 tháng.

Đến tháng 9, các bác sỹ đã thực hiện ca phẫu thuật mổ lấy thai khẩn cấp khi đứa bé trong bụng cô ngừng chuyển động.

Smith nói trong bài đăng trên blog: “Chúng tôi đã không chấp nhận thực tế”. “Chúng tôi phải có niềm tin. Và đó là lý do tại sao chúng tôi lại quyết định lấy tên đệm là “Faith” cho con gái mình vì chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ con bé”.

Hai tuần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc sống, E'layah đã được các bác sỹ truyền máu để cố gắng giúp cô bé tăng cân. Nhưng hiện giờ E'layah đã nặng khoảng 1,2kg và bố mẹ em rất hy vọng vào sự sống và tương lai của con gái mình.

“Chúng tôi cầu nguyện con bé sẽ có sức sống mãnh liệt”, Smith nói trong bài viết. "E'layah là bé gái mang phép nhiệm màu cho chúng tôi”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính có khoảng 15 triệu trẻ em được sinh non, thường trước 37 tuần của thai kỳ.

Sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi và có khoảng 1 triệu trẻ em đã chết vào năm 2013 sau khi sinh non.

* Theo Fox News

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại