*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thời điểm đó, không ai dám tin cô bé có thể sống sót được, vậy mà em vẫn sống vươn lên như một chồi non mạnh mẽ. Giờ đây, cô bé từng khiến không ít người trào nước mắt thương cảm ấy đã lớn hơn rất nhiều...
Một em bé chào đời có hiện tượng thở thoi thóp, nhịp tim rời rạc và phản xạ yếu ớt, con không tự thở được nên được các bác đặt ống giúp thở, chỉ nặng 600g khi người mẹ vỡ ối non khi thai chỉ mới được 24 tuần tuổi may mắn được các bác sĩ nuôi sống thành công.
Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố HCM vừa cho biết, các bác sĩ khoa tim mạch, gây mê, phẫu thuật tim, hồi sức sơ sinh được huy động đã phẫu thuật cấp cứu thành công tại giường cho bé gái sinh non tháng mới 24 tuần tuổi, bé gái nặng 600gram bị mắc căn bệnh còn ống động mạch lớn khiến tim bị tổn thương, suy hô hấp rất nguy kịch.
Đó là con gái của một bà mẹ hiếm muộn, được sinh ở tuần thai thứ 26, khi sinh ra bé gái chỉ thở thoi thóp, nhịp tim rời rạc nhưng đã được cứu sống thần kỳ.
Gần 20 ngày qua, bé gái sinh non bị người mẹ bỏ rơi vẫn được các bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cứu chữa và chăm sóc tận tình.
Ngày 2-7, một bé sơ sinh được cho rằng đã tử vong lại cử động ngay trước khi chôn cất khiến người nhà hoảng hốt, tức tốc mang con trở lại bệnh viện…
Ngày 17-8, bé gái Tạ Lê Mỹ Bình đã được Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt làm thủ tục cho xuất viện sau gần 3 tháng chăm sóc, nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch trong lồng ấp theo một chế độ rất đặc biệt.
Bé gái này đã chào đời và sống sót một cách kỳ diệu đến khó tin khi phải sinh non 14 tuần và chỉ nặng khoảng 280g.