Hy hữu: Một người Việt có giòi trong não mà vẫn sống

NGUYỄN MỴ (Theo Daily Mail) |

Các bác sĩ bệnh viện Việt Đức cho biết: "Ông Phạm Quang Lanh, 28 tuổi đã được cứu sống nhờ hàng chục con giòi kí sinh trong não của mình".

Tờ báo anh Daily Mail đưa tin: Ông Lanh đã phải thực hiện một cuộc phẫu thuật ghép titan vì trấn thương ở đầu do thanh sắt rơi vào, khi lao động tại một công trường xây dựng ở Malaysia, cách đây 3 năm.

Năm ngoái, Ông Lanh thường xuyên bị đau đầu và vết thương trên đầu ông sưng lên, nhưng ông không đến bệnh viện vì lo sợ không đủ khả năng chi phí.

Ông Lanh cho biết: “Tôi không dám đi bệnh viện nữa, tôi hi vọng nó có thể tự lành vì chi phí cho ca phẫu thuật trấn thương não trước kia tôi đã phải trả trong 3 năm”.

Chỉ khi gia đình kiểm tra vết thương trên đầu ông và phát hiện ra có giòi. Ông Lanh lập tức được gia đình đưa vào bệnh viện Việt Đức – Hà Nội.

Vết thương trên đầu ông Lanh có hàng chục con giòi kí sinh.

Bác sĩ Nguyễn Đức Anh, Tiến sĩ Khoa tâm thần, bệnh viện Việt Đức cho biết: “Có hàng chục con giòi kí sinh trong não ông Lanh chính là nguyên nhân khiến ông đau đầu.

Tuy nhiên, chúng lại vô tình cứu sống ông vì chúng đã ăn hết những phần tế bào não bị nhiễm trùng nặng có khả năng gây tử vong. Thật may mắn vì những con giòi này không thể ăn sâu vào trong não vì các tấm titan mà ông được cấy ghép trước đây”.

Bác sĩ cho biết những con giòi này đã ăn các tế bào hoại tử có thể gây ra tử vong cho ông Lanh.

Các bác sĩ nhanh chóng thực hiện phẫu thuật vì vết thương của ông Lanh đã sưng lên và mưng mủ, giúp ông loại bỏ những con giòi và khử trùng vết thương tránh việc chúng ăn sâu hơn.

Bác sĩ cho rằng ông là trường hợp may mắn vô cùng hy hữu, các bác sĩ đã tìm hiểu 8 trường hợp bệnh nhân tương tự ông Lanh trên thế giới và cả 8 bệnh nhân đều tử vong. Báo chí nước ngoài cũng đưa tin về trường hợp vô cùng hi hữu của ông Lanh.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại