Hành trình sống sót diệu kỳ của em bé chỉ nặng 6 lạng

Hoàng Ân |

Chàng trai bé nhỏ Jett Morris được sinh ra khi mới 25 tuần tuổi, các bác sĩ đều dự đoán em không thể sống sót, nhưng bé đã vượt qua tất cả để có sinh nhật đầu tiên của mình.

Cô Mhairi, mẹ Jett, bị vỡ ối khi mới mang thai 20 tuần, các bác sĩ đều quả quyết rằng em bé không thể sống sót và khuyên cặp vợ chồng trẻ từ bỏ Jett, nhưng họ đã không làm theo lời khuyên của bác sĩ.

Khi được sinh ra, Jett chỉ nặng 6 lạng và nhỏ hơn cả bàn tay của bố. Cậu bé đã sống 5 tuần trong bụng mẹ với 1/2 lượng nước ối tối thiểu để một thai nhi có thể phát triển.

Hành trình sống sót diệu kỳ của em bé chỉ nặng 6 lạng 1
Jett nằm gọn trong lòng bàn tay của bố khi mới sinh

“Lúc đó, các bác sĩ không coi Jett là một em bé, họ chỉ coi nó là một thai nhi không thể cứu sống, các bác sĩ nói với tôi rằng họ không thể làm gì hơn, con tôi sẽ không sống quá 48 giờ sau khi sinh”, người mẹ 34 tuổi chia sẻ với báo chí.

Sau khi từ chối lời khuyên của bác sĩ tại bệnh viện địa phương, cặp vợ chồng đã về nhà.

12 ngày sau, cô Mhairi bị chảy nhiều máu và phải đi 80km đến bệnh viện thành phố Portsmouth, các bác sĩ tại đây nói em bé có thể sẽ chết vì bị tổn thương não và phổi chưa phát triển đầy đủ.

Hành trình sống sót diệu kỳ của em bé chỉ nặng 6 lạng 2

Hiện nay bé Jett đã được 13 tháng tuổi, khỏe mạnh và đáng yêu

Nhưng Jett dũng cảm đã chào đời ngày 6 tháng 12 năm 2013, em bị bệnh vàng da và bệnh phổi mãn tính khi chào đời, hộp sọ chưa phát triển đầy đủ, nhưng bé đã hồi phục thần kỳ sau gần 4 tháng nằm trong lồng ấp.

Hành trình sống sót diệu kỳ của em bé chỉ nặng 6 lạng 3
Jett bé nhỏ bên bố mẹ, khi mà sự sống của em chỉ được tính bằng ngày

Cô Mhairi cho biết, vợ chồng cô muốn các cặp đôi khác đừng từ bỏ khi vẫn còn hy vọng, kể cả khi viễn cảnh có đen tối đến đâu, nhưng chắc chắn phép màu sẽ xảy ra.

(Nguồn: Dailymail)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại